Mẹ trùm ma túy tại Lóng Luông nhiều lần khuyên con ra hàng

Trong lần lên thăm con trai tại bản Tà Dê, bà Đinh Thị Vương nhiều lần khuyên con trai ra hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành.

Trong lần lên thăm con trai tại bản Tà Dê, bà Đinh Thị Vương (SN 1963, mẹ trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân) nhiều lần khuyên con trai ra hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành.

>> Toàn cảnh: Triệt phá sào huyệt của trùm ma túy ở Sơn La

Bà Đinh Thị Vương (mẹ Nguyễn Thanh Tuân) tại quê nhà

Trùm ma túy dọa giết cả nhà chủ tịch xã

Sáng 7/2, năm ngày sau Ban chuyên án 18TN, 19TN do Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí, xe bọc thép vây ráp, tiêu diệt ổ nhóm tội phạm ma túy do Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, còn gọi là Trăng, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cầm đầu, người dân bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) đã sinh hoạt bình thường trở lại.

Trao đổi với PV, ông Tếnh A Chìa – Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, sau khi sử dụng thiết bị dò mìn và nhiều thiết bị nghiệp vụ khác tại hiện trường, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe ủi, máy xúc phá hủy toàn bộ sào huyệt của Tuân và Thuận gồm nhiều căn nhà được thiết kế tường bê tông kiên cố, boong-ke cố thủ và hầm ẩn trú. Hiện, cảnh sát đã rời đi nhưng còn lực lượng dân quân tự vệ, cảnh sát khu vực đảm bảo an ninh trật tự. Khu vực này vẫn được căng dây phong tỏa.

Ông Chìa cũng cho biết, thời điểm năm 2013, khi Tuân và Thuận tới cư trú, người dân phản ánh về sự xuất hiện của người lạ. Họ thuê nhà của một người dân trong bản làm nơi ở. Sau đó, lãnh đạo xã đi kiểm tra thực tế, yêu cầu những người này xuất trình giấy tờ, đăng ký tạm trú nhưng hắn không hợp tác. Những năm sau, Tuân và đám đàn em, đệ tử nhiều lần bất hợp tác với lực lượng chức năng, thậm chí còn nhắn tin, gọi điện dọa giết nhiều cán bộ địa phương.

Năm 2017, xã làm con đường vào Tà Dê, đi qua nhà Tuân. Địa phương thông báo việc dịch bức tường nhà để làm đường. Hắn chẳng nói chẳng rằng nhưng một số đàn em hắn mang súng AK ra đe dọa, không cho làm. Tuy nhiên sau đó, Tuân làm một bức tường khác lùi vào bên trong, rồi đập bỏ phần tường cũ.

“Cán bộ địa phương từng gửi giấy yêu cầu Tuân, Thuận rời khỏi địa phương nhưng nhóm này bất hợp tác, liên tục đe dọa cán bộ và người dân. Chúng nhiều lần nhắn tin, gọi điện dọa: mày có muốn chết không? Không chỉ dọa mình, chúng còn sử dụng số lạ gọi đe dọa giết vợ con, người thân mình và một số cán bộ xã khác. Chưa dừng lại, đám đệ của Tuân thường xuyên đeo súng đi khắp bản, quanh sào huyệt. Mình từng gặp nhóm người này, có hỏi thì chúng bảo mang súng đi bắn chim”, ông Chìa nói.

Chân dung ông trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và ngôi nhà ông trùm Nguyễn Thanh Tuân ở quê huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Ông trùm về thăm mẹ bằng xế sang

Trao đổi với PV chiều 2/7, Trưởng công an xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội) – ông Nguyễn Duy Hưng cho biết, sau khi Tuân bị tiêu diệt, gia đình đã đưa thi thể Tuân về an an táng tại quê nhà.

Trước đó một tháng, Bộ Công an về địa phương đưa thư kêu gọi ra hàng cho mẹ và vợ Tuân. Ngày 27/6, khi lực lượng cảnh sát quyết định vây bắt cũng mời mẹ và người thân Tuân lên bản Tà Dê, xã Lóng Luông để khuyên nhủ nhưng hắn bất tuân.

Theo ông Hưng, Nguyễn Thanh Tuân là người dân tộc Mường, được sinh ra và lớn lên tại thôn Lặt, xã Yên Trung. Tuân là con cả trong gia đình bần nông có hai anh em trai. Năm lên 9 tuổi, hắn bỏ học ở nhà đi làm nhưng thuở niên thiếu chưa từng gây gổ, có điều tiếng. Năm 2002, Tuân bỏ đi làm kiếm tiền xa nhà. Năm 2003, hắn trở về quê lấy vợ tại địa phương và sinh liền hai cô con gái rồi lại bỏ đi biền biệt.

Năm 2009, Tuân bất ngờ trở về quê thăm vợ con với hình ảnh hoàn toàn khác. Thời điểm ấy, dân làng còn rất nghèo thì Tuân đã thể hiện mình là người có nhiều tiền. Hắn luôn di chuyển trên chiếc Inova màu trắng, đeo dây chuyền vàng gắn nanh hổ, tay đeo vòng bạc và có nhiều người đi bên cạnh. Liên tiếp những lần về thăm nhà sau đó vào những năm 2011, 2012, mỗi lần xuất hiện hắn đều ngồi trên chiếc ô tô tiền tỷ như Fortuner, Hummer...

Giữa năm 2012, hắn xây cho bố mẹ và vợ con một ngôi nhà mái Thái to đẹp nhất xã ở cuối xóm và mua sắm nhiều đồ đạc bằng gỗ đắt tiền. Những liên tiếp sau đó, Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Sơn La phát lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân về tội “Mua bán trái phép ma túy”. Lúc này mọi người mới biết hắn buôn ma túy, là tội phạm nguy hiểm.

Đánh giá về ông trùm ma túy khét tiếng này, Trưởng công an xã Trung Yên cho biết, Tuân có ngoại hình đẹp trai và chưa từng gây sự, gây rối trật tự tại địa phương. Ông trùm ít khi về quê nhưng mỗi lần về chỉ chớp nhoáng trong đêm hoặc một vài ngày rồi đi nên ít có người ngoài được tiếp xúc, nói chuyện. Khi về địa phương, dù ít ra ngoài nhưng gặp người quen hắn vẫn chào hỏi bình thường.

Từng đưa mẹ lên "thủ phủ ma túy" Lóng Luông

Trong ngôi nhà mái Thái ở cuối xóm Lặt, xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội), bà Đinh Thị Vượng (SN 1963, mẹ Tuân) cho biết, gia đình đã nhận thi thể và an táng cho Tuân tại quê nhà. Nhắc về con trai cả, bà cho biết khi bỏ nhà đi làm ăn xa Tuân ít khi về thăm. Mỗi lần về chơi, thấy mẹ hỏi làm việc gì, Tuân chỉ nói đi buôn gỗ. Khi cảnh sát phát lệnh truy nã, bà và gia đình mới biết con trai là tội phạm buôn ma túy.

“Sau khi bị truy nã, có lần Tuân từng đưa tôi lên bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Tại đây, tôi nhiều lần khuyên nhủ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng Tuân nói: Đã muộn rồi! Con ở đây còn được sống. Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc”, bà Vượng nói.

Cũng theo bà Vượng, ngày 27/6 khi con trai bị lực lượng chức năng vây bắt bà được cảnh sát thông báo và mời lên khuyên con trai ra hàng. Bà được cảnh sát đưa vào bản Tà Dê trên chiếc xe bọc thép.

Do không có số điện thoại, bà chỉ còn cách nói qua phát thanh khuyên ra hàng nhưng không nhận được sự hồi âm của con trai. Sau khi nhận thông báo Tuân đã chết, bà cùng gia đình đưa thi thể về an táng tại vườn trong nhà theo nguyện vọng của con trai.

Theo TPO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.