Nam sinh mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh nguy kịch rồi tử vong

Sau mấy ngày thở oxy, nam sinh lớp 9 mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong.

Sau mấy ngày thở oxy, nam sinh lớp 9 mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh đã tử vong.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sáng nay cho biết, nam sinh Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương) đã tử vong khoảng 20h tối 16/4.

Cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi ngay trong đêm. Hiện đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của Thương.

Nam sinh mồ côi ở Hà Tĩnh nghi bị cậu ruột đánh nguy kịch rồi tử vong-1

Ngôi nhà của người cậu ruột nạn nhân 

"Để đảm bảo tình hình an ninh, dư luận tại địa phương, công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chưa cung cấp thông tin cho báo chí", đại úy Lê Viết Đường, Phó công an huyện Cẩm xuyên cho hay.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 12/4, người nhà phát hiện em Nguyễn Hữu Thương nằm bất tỉnh bên những vết máu ở sau bếp.

Em Thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, nạn nhân phải thở oxy và được bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trả về.

Ông Nguyễn Trọng Đoàn, xã đội trưởng xã Cẩm Dương, cậu của Thương cho biết, bố mẹ Thương mất sớm nên ông đón Thương về nuôi từ năm lớp 1.

Theo ông Đoàn, Thương nguy kịch do phù não, trên mặt có vết sứt sâu, mấy ngón tay bị đứt.

Về thông tin chính ông là người đánh cháu nguy kịch, ông Đoàn không phủ nhận và bảo chờ kết quả điều tra của công an.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 12/4, người nhà phát hiện em Nguyễn Hữu Thương (học sinh lớp 9, trú thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) nằm bất tỉnh bên những vết máu ở sau bếp.

Em Thương được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, nạn nhân phải thở oxy và được bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trả về.

Một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, Thương mồ côi bố mẹ từ nhỏ, em được cậu ruột là ông Nguyễn Trọng Đoàn, xã đội trưởng chăm sóc.

Chị gái Thương đang làm việc tại Nhật Bản. Khi em trai gặp nạn, người chị gái đã từ Nhật trở về.

"Có thông tin Thương bị cậu ruột là ông Đoàn đánh nguy kịch vì nghi cháu lấy trộm 200.000 đồng. Ông Đoàn dùng thớt gỗ đánh vào đầu cháu, rồi dùng dao chém vào mặt", người dân này cho hay.

Chị Nguyễn Thị Hiền, cán bộ y tế xã là người sơ cứu đầu tiên cho cháu Thương.

"Thương được người nhà đưa vào sơ cứu khi có một vết thương sâu ở má trái, dài khoảng 6cm, sâu hơn 1,5 cm, máu chảy nhiều. Mấy ngón tay có vết đứt. Do vết thương nguy hiểm, trạm y tế không xử lý được nên tôi đã cho cháu chuyển viện", chị Hiền kể.

Ông Nguyễn Trọng Đoàn, xã đội trưởng xã Cẩm Dương, cậu của Thương cho biết, bố mẹ Thương mất sớm nên ông đón Thương về nuôi từ năm lớp 1. "Nó là đứa bé ngoan", ông nói

Theo ông Đoàn, Thương nguy kịch do phù não, trên mặt có vết sứt sâu, mấy ngón tay bị đứt.

Về thông tin chính ông là người đánh cháu nguy kịch, ông Đoàn không phủ nhận.

"Cứ cho là tôi đánh cháu cũng được. Tôi đang thuê bác sĩ về chăm sóc cháu. Có chị gái của Thương từ Nhật về nên tôi đang phải làm việc với cháu gái. Còn mọi việc đã có công an điều tra", ông Đoàn cho hay.

Bà Chu Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương cho biết, ông Đoàn là cán bộ xã lâu năm.

"Đơn vị đang cho ông Đoàn nghỉ để lo việc gia đình. Có dư luận nhiều chiều xung quanh sự việc nhưng xã đang chờ kết luận của cơ quan điều tra", bà Thủy nói.

Đại úy Lê Viết Đường cho hay, nạn nhân bị một vết thương sâu ở phần mặt. Thời điểm phát hiện, dưới nền nhà, khu vực em Th. ngã có rất nhiều máu.

Còn về thông tin em tự ngã hay có lực do người khác tác động vào, đại úy Đường nói, hiện đang phối hợp điều tra, xác minh.

Theo VietNamNet


tử vong

đánh đập

mồ côi

Nam sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.