Phú Thọ: Sau khi nhận tin nhắn "Đừng hỏi tao là ai" qua Facebook, nạn nhân đi ra đường bị chém nát chân

Sau khi bị nhóm côn đồ khoảng 4 - 5 đối tượng truy sát, anh Hùng được đưa xuống Hà Nội cấp cứu, điều trị trong tình trạng chân trái bị chém nát phải cắt bỏ.

Khoảng 4-5 thanh niên bịt mặt đi xe ô tô đã lao xuống chém anh Hùng nhiều nhát khiến nạn nhân bị nát phần chân trái phải cắt bỏ. Ngoài ra trên người nạn nhân cũng bị nhiều thương tích khác.

Ngày 7/10, lãnh đạo Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra khoảng 22h30 ngày 2/10 tại đường Trường Chinh, khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ khiến anh Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, ở Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 

 

Phú Thọ: Sau khi nhận tin nhắn Đừng hỏi tao là ai qua Facebook, nạn nhân đi ra đường bị chém nát chân-1

Nạn nhân bị nhiều đối tượng chém trọng thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, nhóm đối tượng gồm 4-5 người, đeo khẩu trang (không lộ rõ mặt) đi trên 1 chiếc xe ô tô Vios màu xám hoặc trắng dùng hung khí tấn công khiến anh Hùng bị nhiều vết chém trên cơ thể, rồi chúng nhanh chóng bỏ đi.

Nạn nhân miêu tả, trong số các đối tượng này có một đối tượng khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô đỏ - đen. Hung khí gây án là loại dao dài khoảng 50cm (dạng phớ) màu trắng. 

Sau khi gây án khiến anh Hùng bị thương nặng, nhóm đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn theo hướng từ công an phường Thanh Vinh đi UBND phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ. 

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Thọ đang khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng gây án. Đồng thời phát đi phiếu đề nghị cung cấp thông tin để vận động quần chúng nhân dân tham gia phát giác nhóm đối tượng gây án, sớm làm rõ vụ án. 

Phú Thọ: Sau khi nhận tin nhắn Đừng hỏi tao là ai qua Facebook, nạn nhân đi ra đường bị chém nát chân-2

Anh Hùng vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gặp nạn

Liên quan đến vụ việc, sáng 7/10, trao đổi với chúng tôi, anh Hùng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bản thân anh bị chấn thương rất nặng phải cắt bỏ chân trái, tay phải cũng bị chém chấn thương nặng. 

Nói về nguyên nhân, anh Hùng cho biết bản thân không nhìn rõ các đối tượng gây ra thương tích với mình nhưng theo phán đoán của anh nhóm người gây ra thương tích có xích mích với anh trong công việc. 

Cũng theo nạn nhân, trước đó vào ngày 27/9, anh nhận được tin nhắn của trên facebook với nội dung "Đêm nay 27/9 không được ra ngoài đường. Đừng hỏi tao là ai. Có gì thay đổi sáng mai tao sẽ nhắn tin…". 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Thời đại


cấp cứu

mâu thuẫn

bị truy sát


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.