- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi can trong vụ dâm ô tập thể ở Thái Bình được nhận xét là người “đứng đắn và tốt tính”
Theo người bạn đã quen biết lâu thì Hiển được cho là người đứng đắn, tốt tính và khá thành đạt nên khi Hiển bị bắt, bà T. rất bất ngờ.
Theo người bạn đã quen biết lâu thì Hiển được cho là người đứng đắn, tốt tính và khá thành đạt nên khi Hiển bị bắt, bà T. rất bất ngờ.
>> Toàn cảnh: Nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể ở Thái Bình
Vụ việc nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình bị nhóm 4 người đàn ông dâm ô tập thể vẫn đang được cơ quan công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh mà nghi can Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá) chụp chung khá tình cảm với một thiếu nữ trẻ.
Nhiều người nghĩ rằng đây là nạn nhân của vụ án và đã bình luận những lời khiếm nhã, thậm chí mạt sát cho rằng cô gái trẻ chụp cùng nghi can Hiển có cử chỉ thân thiết quá mức lứa tuổi với một người đàn ông. Tuy nhiên, phía gia đình nữ sinh trong những bức ảnh khẳng định con mình không phải là nạn nhân trong vụ án nhưng hình ảnh lại bị lan truyền chóng mặt khiến cô bé bị mang ra bình phẩm, phán xét, mạt sát không thương tiếc.
Trao đổi trên báo Đất Việt, bà N.T.D.T - bạn của đối tượng Hiển và cũng là mẹ của thiếu nữ trong bức ảnh thân mật với nghi can Hiển nhận xét: "Không biết Hiển sống bên ngoài thế nào song suốt những năm qua gia đình tôi thấy Hiển là người tốt".
Bà T. thông tin trên báo này rằng mình vốn quê gốc ở huyện Lai Vung - Đồng Tháp di cư ra Thái Bình buôn bán từ 18 năm về trước. Gia đình bà có mở quán chè bưởi trên phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình gần nơi Hiển sinh sống nên hai bên quen biết nhau.
"Hai năm trước Hiển cùng gia đình tôi và 2 người khác cùng nhau chơi hụi. Vì nhóm có 4 người nên tháng nào cũng tổ chức gặp mặt sinh hoạt ăn uống, lúc thì ăn ở nhà, có khi lại ra quán. Thi thoảng, Hiển cũng sang nhà tôi chơi với hai vợ chồng" - bà T. chia sẻ.
Cũng vì thế mà tình cảm giữa Hiển và gia đình bà T. khá thân thiết. Khi Hiển bị bắt, vợ chồng bà T. cho biết, cũng rất bất ngờ bởi trong suy nghĩ của vợ chồng bà, Hiển là người đàn ông thành đạt, tỏ ra đứng đắn và tốt tính.
Đặc biệt, bà bức xúc hơn khi hình ảnh của con gái bà chụp cùng Hiển lại bị nhiều dân mạng cho rằng đó là nạn nhân vụ án rồi buông lời mạt sát, chỉ trích cháu.
Vụ việc không chỉ khiến con gái bà bị sốc tâm lý, ảnh hưởng đến học hành mà còn gây ra phiền phức cho gia đình khi có rất nhiều người quen gọi điện hỏi han.
Chính vì vậy gia đình đã làm đơn gửi tới cơ quan công an cũng như các đơn vị chức năng đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý.
Ngày 29/8, Hiển rủ nữ sinh H. (học lớp 9) đi dự tiệc tại một địa điểm sang trọng cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Phạm Đức Việt (44 tuổi, chủ doanh nghiệp), Từ Minh Tuyên (47 tuổi) và thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh).
Tuy nhiên, Hiển đưa cháu đi 2 ngày không liên lạc về với gia đình. Khi gia đình nạn nhân tìm không được có hỏi Hiển nhưng cũng không có kết quả nên đã trình báo công an để tìm kiếm con gái.
Ngày 2/9, tiếp nhận tin trình báo, Công an thành phố Thái Bình vào cuộc truy tìm tung tích thì cháu H. bất ngờ trở về trong tình trạng sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn. Nữ sinh cho hay bị bốn người đàn ông nêu trên xâm hại tình dục.
Ngày 11/9 và 4/10, Cơ quan CSĐT lần lượt bắt 4 nghi can về các tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi"; "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".
(Tổng hợp)
Theo Thời đại
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự1 phút trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự1 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự1 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự1 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự1 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự2 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội5 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự8 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự20 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật20 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự20 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.