Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh từng vào trường giáo dưỡng

Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Đông Triều (Quảng Ninh) từng được gia đình gửi vào trường giáo dưỡng và có tiền án vì gây rối trật tự công cộng.

Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Đông Triều (Quảng Ninh) từng được gia đình gửi vào trường giáo dưỡng và có tiền án vì gây rối trật tự công cộng.

Chiều ngày 9/10, Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng là công cụ gây án.

Tùng là nghi phạm gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Kẻ cướp tiệm vàng đánh rơi túi tiền khi bỏ chạy. Sau khi cướp tài sản, tên cướp luống cuống làm rơi balo tiền. Một phụ nữ từ tiệm vàng đã giằng được chiếc túi rồi chốt cửa.

Chia sẻ với Zing.vn về sự việc, ông Đ.V.Th. (58 tuổi) nói rất đau lòng về hành động của con mình.

Người đàn ông kể Tùng học đến lớp 9 thì bỏ. Thấy con ít tuổi nhưng hay giao du với các thành phần xấu, ông viết đơn ra công an phường xin cho con mình đi học tại trường giáo dưỡng.

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh từng vào trường giáo dưỡng-1

Đến trưa 9/10 tiệm vàng Liên Oanh đã mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: Trung Dũng.

Giải thích việc làm này, ông Th. cho rằng muốn cách ly con ra khỏi những thành phần cá biệt và hy vọng ở môi trường mới Tùng sẽ tốt hơn, không bị lôi kéo, dụ dỗ.

Theo lời kể, năm 2012, Tùng ra khỏi trường giáo dưỡng thì quen với một người có lai lịch “bất hảo” tại khu vực Mạo Khê (Đông Triều). Sau đó người này lôi kéo Tùng tham gia vào một vụ gây rối trật tự công cộng và bị tòa tuyên 2 năm tù.

Ra tù, Tùng làm công việc tự do và lập gia đình rồi sống hẳn bên nhà vợ ở phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Cách đây khoảng một tháng, Tùng về thăm bố mẹ, gửi con rồi đi cho đến khi xảy ra vụ việc.

Từ hôm nghe tin Tùng đi cướp, bà N.T. B. (51 tuổi) chỉ biết khóc khi hàng xóm, đồng nghiệp bàn tán về đứa con trai của mình.

Nhận định về động cơ cướp tiệm vàng của con trai, cha mẹ Tùng nói gần đây bên phía bên vợ xây nhà. "Có thể vì không muốn họ hàng bên vợ chê cười vì không có tiền, nên Tùng đã hành động dại dột".

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người hàng xóm bên nhà vợ của Tùng khá bất ngờ khi biết anh ta là nghi phạm vụ cướp táo tợn.

Khi được hỏi về Tùng, nhiều người dân địa phương nhận xét thanh niên này là người hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. "Anh ta sống hòa đồng, hàng ngày gặp ai cũng chào hỏi", một phụ nữ nói.

"Không rõ nguyên nhân gì mà nó lại làm thế...", một người dân thắc mắc.

Chiều ngày 8/10, tên cướp đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy Yamaha Exciter xông vào tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Một lúc sau, tên này xách balo chạy ra cửa nhưng làm rơi nhiều cọc tiền. Hai phụ nữ trong tiệm vàng hô hoán, chạy ra giằng được chiếc túi.

Sau đó, người phụ nữ chạy vào nhà, đóng cửa kính trong khi nghi phạm cầm một vật giống khẩu súng lúc này tìm cách bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, một người điều khiển ôtô bán tải đã tông vào xe máy nhằm truy cản tên cướp. Dù vậy, nghi phạm vẫn bỏ trốn khỏi được khỏi hiện trường.

Theo Zing


cướp tiệm vàng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.