- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi phạm truy sát gia đình em gái viết thư gửi vợ nói "cuộc sống quá cơ cực, sống nhục nên thà chết trước"
Trước khi gây ra vụ án mạng đau lòng vào chiều 14/9, Bùi Xuân Hồng đã viết nhật kí dài 21 trang và 1 lá thư gửi vợ, 1 lá thư gửi cho ông bí thư.
- Bức thư để lại trước khi truy sát cả gia đình em gái vì món nợ hơn 3 tỷ có giúp cựu phó giám đốc giảm nhẹ tội?
- Vụ anh trai truy sát cả gia đình em gái: Công an chính thức lên tiếng về lá thư được cho là của nghi phạm lan truyền trên mạng
- Xôn xao lá thư của nghi phạm để lại trước khi sát hại cả nhà em gái: "Càng nghĩ càng căm hận vợ chồng đứa cháu, làm cho gia đình tôi tan nát"
>> Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên
Trước khi gây án, Bùi Xuân Hồng đã viết thư gửi lại cho vợ và cuốn nhật kí dài 21 trang.
Viết thư gửi vợ và cuốn nhật kí dài 21 trangSau khi xảy ra vụ án Bùi Xuân Hồng (61 tuổi, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ra tay truy sát gia đình em gái là Bùi Thị Hà (60 tuổi, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) khiến 2 người tử vong vì mâu thuẫn nợ nần đã khiến dư luận bàn tán xôn xao mấy ngày qua.
Để hiểu rõ hơn những mâu thuẫn, diễn biến tâm lý của nam nghi phạm này trước thời điểm gây án, PV đã có cuộc trao đổi với bà Nh. (người vợ hiện tại đang sinh sống với Bùi Xuân Hồng - PV).
Bà Nh. cho biết, thời điểm xảy ra vụ án bà đang đi làm cho 1 quán ăn trên địa bàn TP Thái Nguyên, ca làm kéo dài từ lúc 13h chiều đến 23h đêm.
Khi bà đang làm đến khoảng 20h thì nhận được tin dữ bà Bùi Thị Hà gặp nạn phải nhập viện cấp cứu nên tức tốc xin nghỉ để về nhà bà Hà.
Đi gần tới nhà em chồng, bà Nh. sợ hãi và sốc nặng khi nhận tin chồng vừa gây ra vụ án mạng khiến em gái tử vong và 2 người khác bị thương.
Bùi Xuân Hồng sau khi gây án. (Ảnh: CATN)
Theo trí nhớ của bà Nh., cách đây khoảng 2 tháng ông Hồng có những biểu hiện của việc mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ và thi thoảng có nhắc đến số tiền nợ cho vợ chồng em gái và gia đình Nguyễn Thành Vương (SN 1981) cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1983 - con gái bà Hà) vay nhưng không đòi được.
Do sợ chồng suy nghĩ nhiều dẫn tới tiêu cực nên khi ông Hồng nhắc tới chuyện tiền nong bà đều lảng tránh, nhắc tới những chuyện vui vẻ.
Bà cũng cho biết, trước thời điểm gây án ông Hồng tâm lý hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì khác biệt.
"Cả buổi sáng hôm đấy (14/9) và những ngày trước đó chồng tôi vẫn hoàn toàn bình thường không tỏ ra chán nản hay nói những lời theo dạng trăng trối nào đối với vợ con.
Nếu có các cử chỉ hay hành động gì khác lạ thì tôi sẽ không bao giờ để cho xảy ra sự việc này. Chồng tôi chỉ âm thầm chịu đựng trong người 1 mình...", bà Nh. nghẹn ngào nói.
Khu vực xảy ra vụ án.
Theo bà Nh., sau khi gây án, ông Hồng khai với cơ quan công an có viết 2 lá thư để lại. Trong đó có 1 lá thư gửi cho ông bí thư và 1 lá thư gửi cho vợ cùng với đó là quyển nhật ký dài 21 trang.
Khi công an đến nhà và tìm lá thư bà Nh. mới biết được việc chồng mình viết thư và nhật kí để lại.
Bức thư ông Hồng viết gửi lại cho vợ với nội dung cuộc sống quá cơ cực, sống nhục nên thà chết trước còn hơn sống.
Trong thư, ông Hồng cũng dặn vợ nếu chết đi vợ, con sẽ vất vả nhưng có sống tiếp thì cuộc sống vẫn như thế, bà Nh. ở lại nuôi dạy các con trưởng thành.
"Anh biết tội giết người là không thể tha thứ được, nếu mà anh chết đi thì đưa về bệnh viện A Thái Nguyên rồi bảo chú H. lo an táng cho anh...", bà Nh. kể về nội dung bức thư chồng viết cho mình trước khi gây án.
Còn nội dung trong cuốn nhật kí dài 21 trang nói về việc uất ức cho vay tiền đòi nhưng không trả, thương vợ con sống kham khổ, vất vả.
Cựu phó giám đốc đi xe đạp vì hoàn cảnh khó khăn
Bà Nh. than phiền cuộc sống của gia đình hiện tại rất vất vả, khó khăn, tiền lương của bà hàng tháng được hơn 4 triệu còn tiền lương nghỉ hưu của chồng được hơn 8 triệu nhưng có rất nhiều khoản chi tiêu trong gia đình như lo cho con cái học hành, tiền đám hiếu hỉ...
Bà nói rằng chồng mình không chỉ uất ức về việc cho em, cháu mượn số tiền khoảng 3,6 tỷ đồng như chưa trả được 1 đồng tiền gốc nào, ông Hồng trong người còn có rất nhiều bệnh như suy thận, tiểu đường, gout.
Trong đó, bệnh tiểu đường rất nặng đã biến chứng lên mắt dẫn đến xuất huyết mắt. Hiện tại 1 bên mắt của ông Hồng nhìn rất mờ, gần như bị hỏng chỉ còn 1 phần 10.
Trong thời gian vừa qua, thậm chí ông Hồng đã từ chối đi khám bệnh để điều trị. Nhiều lúc, bà Nh. thấy chồng tỏ vẻ đau đớn nhưng ông cố cắn răng chịu đựng không kêu ca, than vãn gì.
Từ khi chồng bị bắt tạm giam, bà Nh. cũng đã gửi thuốc chữa bệnh tiểu đường vào trại tạm giam cho ông Hồng.
"Bao nhiêu lần chồng tôi đòi nợ vợ chồng Vương nhưng đều không được. Thậm chí gọi điện vợ chồng nó (Nguyễn Văn Vương - PV) còn không nghe máy. Có lần nghe máy thì bảo vợ chồng cháu đang làm trả nợ, khi nào có sẽ trả.
Có thể không đòi được tiền, cháu lại có những lời lẽ không được lễ phép khiến chồng tôi càng thêm uất ức, bực tức...", bà Nh. tâm sự.
Người phụ nữ này buồn rầu nói những năm gần đây chồng mình sống chắt chiu, kham khổ, tiền lương hơn 8 triệu nhận về đưa hết cho vợ, không để đồng nào ở trong người.
Nhà có 4 người lớn nhưng chỉ có 1 cái xe máy và chiếc xe này ngày thường bà Nh. dùng để đi làm nên đi đâu, có việc gì ông Hồng chủ yếu đi xe đạp.
Theo cơ quan công an, bước đầu xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn nợ nần. Theo đó, trong hai năm 2016 và 2017, vợ chồng anh Nguyễn Thành Vương có vay của ông Hồng số tiền 3 tỷ đồng trong nhiều lần và mỗi lần đều viết giấy vay tiền với nhau. Ngoài ra, bà Bùi Thị Hà cũng vay ông Hồng số tiền 600 triệu đồng. Dù ông Hồng đã nhiều lần gặp bà Hà, anh Vương, chị Thảo đề nghị trả số tiền trên nhưng tất cả đều khất lần và không trả. Sau thời gian dài đòi nợ không được, ông Hồng cảm thấy ấm ức và nghĩ là đang bị em gái và các cháu lừa nên đã nảy sinh hành động truy sát dã man. |
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật1 giờ trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật1 giờ trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.
-
Pháp luật2 giờ trướcLê Văn T (15 tuổi) khai nhận đã đánh em Nguyễn Thùy D ngất sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.
-
Thời sự6 giờ trướcBố của thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng kể, từ thời điểm con gái mất tích đến khi lực lượng chức năng thông báo bị sát hại là chuỗi ngày từ lo lắng đến hoảng sợ.
-
Pháp luật6 giờ trướcNghe tiếng kêu cứu trong phòng trọ, mọi người phát hiện N.T.T. (17 tuổi) bị thương tích nặng và tử vong sau đó.
-
Thời sự7 giờ trướcNơi giấu xác thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại là ở trong một khu vườn cạnh nơi ở của nghi phạm trên địa bàn xã An Hồng.
-
Thời sự7 giờ trướcCông an TP Hải Phòng cho biết, giữa nghi phạm và nạn nhân đã có con chung với nhau.
-
Xã hội10 giờ trướcNgười mẹ nạn nhân không thể đứng vững, ngồi sụp xuống lề đường gào khóc “trả lại con tôi đây” khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng.
-
Xã hội10 giờ trướcCông an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân người đàn ông bị đâm tử vong ở phố Cự Lộc tối 19/4.
-
Xã hội12 giờ trướcNhững ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” với trào lưu truy tìm 673 ngàn tỷ của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển, luật sư của bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn đề nghị xử lý.
-
Xã hội12 giờ trướcChiếc xe ô tô bất ngờ lao xuống nhánh sông Bạch Đằng, đối diện cổng tỉnh ủy Hải Dương khiến tài xe trên xe tử vong.
-
Xã hội12 giờ trướcQuá trình đấu tranh, bước đầu, L.P.T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn chuối nhà bà ngoại.
-
Xã hội14 giờ trướcCơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khai quật tử thi nạn nhân phục vụ công tác điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng).
-
Xã hội15 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.