- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi vấn bé trai 3 tuổi bị bắt cóc tại Hà Nội
Không thấy con, gia đình chị T. hốt hoảng đi tìm và phát hiện một cặp đôi trung tuổi đang chở con trai mình.
Không thấy con, gia đình chị T. hốt hoảng đi tìm và phát hiện một cặp đôi trung tuổi đang chở con trai mình.
Chiều 27/9, trả lời PV ông Chu Kỳ Anh, Trưởng Công an xã Phú Sơn (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì đang tạm giữ 1 người phụ nữ để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em.
Thông tin thêm về sự việc, trưởng công an xã Chu Minh (Ba Vì) xác nhận người phụ nữ nghi bắt cóc là người tại địa phương.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video cùng thông tin cho rằng, một số người bắt được kẻ bị cho là đã bắt cóc trẻ em tại siêu thị Lan Chi (thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) khiến nhiều người hoang mang và lo sợ.
Người phụ nữ bị gia đình chị Thanh bắt giữ khi đang bế cháu bé trên tay.
Chị Phạm Thị T. (27 tuổi, Phú Sơn, Ba Vì) mẹ cháu Phùng Minh Ph. (3 tuổi, cháu bé nghi bị bắt cóc) cho biết, tối 25/9, gia đình chị đến siêu thị Lan Chi chơi. Khi đó, chị T. đang trông bé nhỏ, còn chồng chị là anh Phùng Mạnh T. (28 tuổi) cho cháu Minh Ph. (3 tuổi) chơi tại khu vui chơi trong siêu thị.
Trong lúc cháu Ph. chơi, anh T. chạy ra ngoài hút thuốc. Khi quay lại, anh T. tá hỏa vì không thấy con đâu. Tìm kiếm khắp siêu thị không có kết quả, anh T. ra hỏi bảo vệ và được biết bé Ph. được một người phụ nữ bế ra ngoài.
"Tôi và mọi người hốt hoảng đi tìm cháu bé ở trong khu vui chơi của siêu thị nhưng vẫn không thấy. Chúng tôi ra hỏi bảo vệ, họ bảo là có một người phụ nữ một tay dắt xe đạp, một tay bế cháu ra ngoài", chị T. kể lại.
Nhận được thông tin cháu bé bị người lạ đưa đi, chị đã ngất lịm vì quá sốc. Sau đó, những người thân trong gia đình chị T. tỏa ra khắp nơi để tìm cháu bé.
Một lúc sau, gia đình chị T. phát hiện cháu Ph. tại một cây xăng, cách siêu thị khoảng 2km, đang được 1 người phụ nữ trung tuổi bế ngồi sau xe 1 người đàn ông. Gia đình chị T. đã hô hoán mọi người giúp đỡ và khống chế được người phụ nữ tại hiện trường, còn người đàn ông trốn thoát ngay sau đó.
"Hiện tại, kẻ nghi bắt cóc bé Ph. đã được chuyển lên cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em", Trưởng Công an xã Phú Sơn thông tin.
Theo VTC
- Xã hội3 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đang đi điều tra, xác minh lời khai của chủ vườn lan bị tố "quỵt" tiền tỷ của khách mua hoa.
- Pháp luật5 giờ trướcTrong 1 clip trên YouTube, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự, uy tín của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
- Thời sự9 giờ trướcHố “tử thần” rộng khoảng 2m, sâu gần 4m và bên dưới có nước xuất hiện ngay trên đường khiến người dân hoảng sợ.
- Thời sự9 giờ trướcTheo đó, mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ (Hoài Linh, Thanh Hà, Kỳ Duyên, Trường Vũ) xuất phát từ việc bà Hằng chỉ đích danh những người nghệ sĩ có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên trong thời gian ông Yên chữa bệnh ở nước ngoài.
- Thời sự9 giờ trướcNhững bức ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn liên tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và hút môt lượng quan tâm lớn.
- Mạng xã hội14 giờ trướcNhững người chứng kiến không khỏi thất kinh vì hành động liều lĩnh, táo tợn của tên cướp.
- Thời sự14 giờ trướcĐang lưu thông trên đường, một chiếc xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội - cảnh tượng hãi hùng lúc đó khiến ai chứng kiến cũng kinh hãi.
- Thời sự14 giờ trướcHai thiếu nữ bỏ học, từ miền núi về thị trấn với hy vọng kiếm tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Thế nhưng, họ đã lọt vào “động” karaoke, bị buộc chiều khách, bán dâm...
- Thời sự15 giờ trướcSau sự việc hơn 200 cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, nhiều lý do, nhiều câu chuyện xót xa đã được giãi bày. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến họ phải rời khỏi môi trường tốt nhất của ngành y.
- Thời sự18 giờ trướcNgười cha vì răn đe con lười học nên đã xích cổ con vào cột điện ven đường. Hình ảnh sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong cộng đồng.