Người cha nghiện ngập bỏ trốn sau khi đánh con gái 8 tuổi bầm tím khắp cơ thể

Ngày 21/2, thông tin và hình ảnh liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa mang trên mình nhiều vết thương "tố" bị bố đẻ đánh khiến nhiều người xót xa.

Ngày 21/2, thông tin và hình ảnh liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi ở Thanh Hóa mang trên mình nhiều vết thương "tố" bị bố đẻ đánh khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, cháu Lê Thị Nh. (8 tuổi), trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị bố mình là một con nghiện ma túy nhiều lần dùng dây thừng trói vào cột nhà đánh đập dã man và hiện để lại nhiều vết thương bầm tím khắp cơ thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 20/2, cháu Lê Thị Thu Nh. (8 tuổi) bị bố mình là anh Lê Đình Hải (SN 1984), trú tại thôn 5, xã Nông Trường dùng dây thừng trói tay vào cột, dùng roi tre đánh đập để lại nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương, Công an xã đã vào cuộc xác minh sự việc và báo cáo lên Công an huyện Triệu Sơn điều tra, xử lý.

Chiều cùng ngày, Công an xã Nông Trường phối hợp với huyện Triệu Sơn lấy lời khai của cháu bé và những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cháu Nh. trình bày với công an là đã nhiều lần bị bố trói tay vào cột nhà, dùng roi đánh đập, bạo hành.

Theo quan sát của PV, hiện trên cơ thể cháu Nh. có nhiều vết thương ở mông, mặt, tay, lưng… Đặc biệt, vùng mông bị bầm tím đen (tụ máu) do đòn roi để lại.

Trong khi đó, mặc dù công an xã đã viết giấy triệu tập lên làm việc nhưng hiện Hải không có mặt tại địa phương.

Được biết, chị Lê Thị Hương (SN 1986) và Lê Đình Hải kết hôn với nhau và có được 2 người con (1 trai và 1 gái). Năm 2017, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng Hải ly hôn với nhau, 2 người con ở với Hải và bà nội tại thôn 5, xã Nông Trường.

Đáng chú ý, Lê Đình Hải đã có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và hiện là một con nghiện ma túy. Hải không có nghề nghiệp ổn định, thường hay đi lang thang tại địa phương.

Trước sự việc trên, tối 21/2, PV đã liên hệ với ông Lê Đình Phượng - Trưởng Công an xã Nông Trường (Triệu Sơn, Thanh Hóa) để nắm thông tin.

Ông Phượng cho biết, chiều cùng ngày, chính quyền địa phương có nhận được trình báo của chị Lê Thị H. (33 tuổi) dẫn con gái là bé Lê Thị Thu N. (8 tuổi) đến UBND xã để khai báo về việc cháu bé bị bố đẻ bạo hành đến bầm tím tay chân và mông.

Người cha nghiện ngập bỏ trốn sau khi đánh con gái 8 tuổi bầm tím khắp cơ thể-1Người cha nghiện ngập bỏ trốn sau khi đánh con gái 8 tuổi bầm tím khắp cơ thể-2

Bé gái bị bố đánh thâm tím trên cơ thể

Chị H. (mẹ cháu N.) cho biết, 10 năm chung sống với chồng do hôn nhân không hạnh phúc nên chị và anh H. đã ly hôn. Đến ngày 20/2 chị trên sang thăm con thì được hàng xóm kể lại sự việc bé gái bị bố trói tay vào cột nhà và dùng que tre đánh bầm tím hết người. 

Khi sang đến nơi kiểm tra trên người cháu thì thấy có nhiều vết xước và bầm tím lớn ở tay và đặc biệt là phần mông.

"Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc xảy ra, chúng tôi vào gia đình nhưng người bố này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ở địa phương H. là đối tượng nghiện, có 2 tiền án về ma túy. 2 vợ chồng H. được 2 cháu, N. là con thứ 2 trong gia đình. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng H. đã ly hôn từ năm 2017. Khi ra tòa, cả 2 con ở với bố", ông Phương thông tin.

Về thông tin cho rằng cháu N. học kém hơn anh trai nên đó là nguyên nhân khiến bố đánh, ông Phượng cho hay, qua trao đổi với cô giáo chủ nhiệm của cháu N. cho thấy cháu học lực kém.

Chị H. đưa con về nhà ông bà ngoại. Chị hỏi thì được con gái kể lại là bé đã nhiều lần bị bố đánh. Trận đòn nặng nhất vào khoảng 14h30 chiều 20/2. Nguyên nhân thì cháu nói chỉ vì học kém hơn anh trai.

"Khi chúng tôi xuống làm việc tại gia đình thì không rõ là do hôm trước cháu bị đánh đau hay do cháu có dấu hiệu tự kỷ. Cháu bé còn quá nhỏ, bố mẹ lại ly hôn mỗi người một nơi, thiếu đi sự chăm sóc giáo dục của gia đình nên cũng khổ", ông Phượng nói.

Nói thêm về vụ việc, trưởng công an xã thông tin, cơ quan chức năng đã đưa cháu N. đến cơ sở y tế để khám sức khỏe. Cháu N. đã được đưa về cho bà nội trông coi. Hiện, cháu vẫn còn rất đau và có tâm lý lo sợ.

Theo Báo dân sinh


bạo hành trẻ em

nghiện ngập


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.