Người đàn ông dùng điếu cày đánh chết kẻ trêu ghẹo vợ

Bực bội với kẻ trêu vợ mình, người đàn ông U60 đã dùng điếu cày đánh chết nạn nhân.

Bực bội với kẻ trêu vợ mình, người đàn ông U60 đã dùng điếu cày đánh chết nạn nhân.

TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thêm (SN 1962, ở quận Hai Bà Trưng) mức án 12 năm tù vì tội Giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường hơn 138 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 12h50 ngày 1/8/2018, khi Thêm và vợ là bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1962) đang ngồi bán hàng tại quán nước ở khu công nghiệp Vĩnh Hưng thì ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1964, ở Hoàng Mai) đến uống nước.

Thấy bà chủ quán, ông Xuân buông lời trêu đùa: "Dạo này em lớn thế". Do đang bị bệnh, mệt mỏi nên bà Thảo không phản ứng lại. Ngồi ngay đó, bị cáo Xuân đáp lời: "Tao cho mày dùng cả".

Lời qua tiếng lại, hai người đàn ông xông vào đánh nhau. Bị cáo cầm điếu cày đuổi theo vụt trúng đỉnh đầu ông Xuân, khiến ông này gục xuống đường bất tỉnh.

Thấy ông Xuân bất động, ông Thêm bảo vợ gọi người đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong do chảy máu não, rạn xương nền sọ trước bên trái.

Theo VietNamNet


trêu ghẹo

Đánh chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.