Người đàn ông treo cổ trong nghĩa trang, miệng bị nhét giẻ

Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung chán nản con cái, cuộc sống gia đình.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung chán nản con cái, cuộc sống gia đình.

Sáng 25/8, hai người dân đi bẫy chim thì phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ tại bãi đất ở nghĩa trang đồi Cốt Thóc (thuộc Khu 3, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) nên báo chính quyền địa phương.

Người đàn ông treo cổ trong nghĩa trang, miệng bị nhét giẻ-1

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế chân vẫn chạm đất nhưng trên miệng lại bị nhét miếng giẻ.

Một lãnh đạo xã Hà Lộc cho biết, nạn nhân là ông T. (60 tuổi, người ở bên huyện Hạ Hòa).

"Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung, ông T. chán nản con cái, cuộc sống gia đình", lãnh đạo xã Hà Lộc cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ


thư tuyệt mệnh

treo cổ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.