Người phụ nữ ở Đắk lắk khóc nghẹn khi chưa kịp đưa con vào khám bệnh đã bị kẻ gian móc mất 9,5 triệu đồng

Lặn lội đưa con nhỏ từ Đắk Lắk về TP.HCM để khám bệnh. Thế nhưng, khi đang ngồi chờ xe ngoài bến, người phụ nữ không may đã bị kẻ gian móc túi lấy mất 9,5 triệu đồng. Bất lực, người mẹ chỉ biết bật khóc nức nở cầu cứu cộng đồng mạng.

Sáng ngày 10/2, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ đứng trước cổng bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP.HCM) bật khóc nức nở sau khi bị kẻ gian móc trộm tiền. 

Trong đoạn clip, người mẹ cầu cứu cộng đồng mạng bởi chưa kịp cho con vào khám bệnh đã bị lấy mất toàn bộ số tiền dành dụm được. "Mẹ con mình lên Bệnh viện Nhi Đồng khám lúc 4h30 sáng ấy. Nhưng mà lúc lên đến nơi ngồi chờ xe ngoài cổng ấy thì có 2 người đến hỏi đường. Người ta đưa điện thoại cho mình nhìn vô, một lúc thì mình không biết gì nữa. Nó móc túi lấy mất 9,5 triệu đồng, nó lấy hết trơn luôn.

Người phụ nữ ở Đắk lắk khóc nghẹn khi chưa kịp đưa con vào khám bệnh đã bị kẻ gian móc mất 9,5 triệu đồng- Ảnh 1.

Cho con đi khám bệnh ở TP.HCM, người mẹ ở Đắk Lắk không may bị kẻ gian móc trộm mất 9,5 triệu đồng khi đang ngồi chờ xe

Giờ hai mẹ con vô đến Bệnh viện Nhi Đồng rồi, mà không có tiền vào khám. Trong túi còn có chín mấy ngàn à. May điện thoại nhét trong bịch tã thì nó không lấy được. Còn tiền bỏ trong túi thì nó lấy. Đứng 20 phút, có ông kia thấy con khóc quá trời mà mẹ ngồi gục chỗ ghế đá thì ông đập vào người mới tỉnh dậy. Nhờ mọi người giúp đỡ cho 2 mẹ con có tiền khám với. Giờ đứng đây khám không khám được luôn. Khổ quá", người phụ nữ vừa nói vừa bật khóc nghẹn ngào. 

Bên cạnh, cậu con trai nhỏ hơn 1 tuổi cũng liên tục quấy khóc. Được biết, do hoàn cảnh khó khăn mà con lại có bệnh nên người mẹ đã phải dành dụm tiền, lặn lội đưa con nhỏ từ Đắk Lắk xuống TP.HCM để thăm khám. 

Người phụ nữ ở Đắk lắk khóc nghẹn khi chưa kịp đưa con vào khám bệnh đã bị kẻ gian móc mất 9,5 triệu đồng- Ảnh 2.

Hai mẹ con may mắn được nhiều người tốt bụng giúp đỡ để có tiền khám bệnh

Thế nhưng, chưa kịp vào khám bệnh đã bị móc mất toàn bộ số tiền đem theo. Vào bước đường cùng chẳng biết phải làm sao nên người mẹ này đã phải cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. 

Thương cho hoàn cảnh của người phụ nữ, ngay sau đó nhiều mạnh thường quân đã chuyển khoản để giúp đỡ hai mẹ con có thêm chi phí để vào khám bệnh. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, người mẹ đã thông báo được nhiều người giúp đỡ và đã đủ tiền để khám bệnh cho con. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của những người tốt bụng. 

Câu chuyện của người phụ nữ không may bị móc hết tiền được chia sẻ đã khiến nhiều người bức xúc với những chiều trò móc túi, cướp giật của kẻ gian. Đồng thời, dân mạng cũng lên tiếng nhắc nhở mọi người cần nâng cao cảnh giác, cất giữ tài sản và tiền bạc thật cẩn thận khi đi đến những địa điểm công cộng như bến tàu xe hay những nơi vắng vẻ. 

Theo Đời sống pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-o-dak-lak-khoc-nghen-khi-chua-kip-dua-con-vao-kham-benh-da-bi-ke-gian-moc-mat-9-5-trieu-dong-a506536.html

trộm cắp tài sản


Tung tin sai sự thật 'sắp có bạo loạn', nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng
Nguyễn Hữu Vương (23 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi tung tin sai sự thật trên không gian mạng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.