Người phụ nữ tàn tật bán hàng rong bị 2 gã bảo kê hãm hiếp

Bị hai gã đàn ông hãm hiếp nhưng chị P. không dám lên tiếng tố cáo hành vi trên vì Nết là bảo kê của mình

Bị hai gã đàn ông hãm hiếp nhưng chị P. không dám lên tiếng tố cáo hành vi trên vì Nết là bảo kê của mình


Người phụ nữ tàn tật bán hàng rong bị 2 gã bảo kê hãm hiếp-1

Ảnh minh hoạ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng đối với 2 đối tượng: Phạm Văn Nết (SN 1978, trú xã Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Huy Thiêm (SN 1980, trú xã Đông Các, huyện Đông Hưng, cùng tạm trú tại phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Nạn nhân trong vụ án là chị C.T P. (SN 1987, là người dân tộc Nùng, trú tại tỉnh Lạng Sơn). Đặc biệt, chị P. là người tàn tật đang được hưởng chế độ bảo trợ hàng tháng.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 21/11, sau nửa ngày đi bán hàng rong trở về phòng trọ (ở tổ 9 P. Tiền Phong, TP. Thái Bình), chị P. bị đối tượng Phạm Văn Nết ở cùng khu nhà trọ và Nguyễn Huy Thiêm (bạn của Nết) đẩy vào phòng trọ bịt miệng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị hai người đàn ông trên hãm hiếp nhưng chị P. không dám lên tiếng tố cáo hành vi trên vì Nết là "ông chủ" của mình.

Gần 1 tuần sau, khi Nết đưa chị P. và những người cùng nhóm bán hàng rong lên thành phố Hòa Bình hát để bán hàng rong, chị này đã đến Công an Hòa Bình tố cáo hành vi của Phạm Văn Nết và Nguyễn Huy Thiêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP. Thái Bình đã tiến hành trợ giúp và bảo vệ khẩn cấp nạn nhân đồng thời tiến hành xác minh điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Văn Nết và Nguyễn Huy Thiêm đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Phạm Văn Nết khai, 2 vợ chồng trước đây có đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về nhưng do mẫu thuẫn nên 2 vợ chồng đã chia tay gần chục năm nay. Cả hai đối tượng này đều chưa từng có tiền án, tiền sự.

Năm 2012, Phạm Văn Nết từ Thanh Hóa ra Thái Bình lập nghiệp. Nết thành lập tổ bán hàng xa nhà quy tập những người không may mắn, bị khuyết tật... thuê nhà cho họ ở và lấy những mặt hàng như tăm tre, tăm bông, bật lửa móc khóa... về giao cho họ đi bán rong.

Theo Thời đại


bán hàng rong

hiếp dâm

tàn tật


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.