Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: "Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu"

Trong số 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà tại hẻm 47 đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11), Đ. (15 tuổi) chỉ vừa mới theo người cậu lên Sài Gòn được 4 bữa. Trước lúc đi, cậu bé còn hẹn lại mẹ con sẽ sớm về nhà, vậy mà...

9h sáng, không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ An Bình (phường 7, quận 5) bởi nhiều người thân của 8 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tối 7/5 không cầm được nước mắt khi vào nhận diện thi thể.

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-1

Nhiều người thân của 8 nạn nhân có mặt tại nhà tang lễ để làm các thủ tục nhận thi thể

Nép mình một góc trong nhà tang lễ, cô Thư (mẹ của Đ.) liên tục gào khóc gọi tên đứa con trai 15 tuổi của mình. Đến thời điểm hiện tại, cô Thư vẫn không thể nào tin được người con thân yêu của mình đã mãi mãi dừng lại cuộc sống ở tuổi 15.

Số là 4 bữa trước, Đ. xin cha mẹ theo cậu 5 (anh Tựu - nạn nhân duy nhất thoát chết) lên Sài Gòn để chơi. Trước lúc đi, Đ. còn hứa với mẹ sẽ chơi ít hôm rồi sẽ quay về, nhưng Đ. đã không giữ được lời hứa với mẹ.

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-2

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-3

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-4

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-5

Nhiều gia đình ngã quỵ, khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của người thân

"Thằng bé nó ở nhà ngoan lắm, lúc nghe tin ai cũng bủn rủn hết trơn, mạnh ai nấy chạy lên Sài Gòn lúc 3h sáng rồi ở miết tại đây để đợi nhận thi thể cháu về quê. Cả nhà cô ở Đồng Tháp lận, có mẹ nó (cô Anh Thư) lên thôi, còn cha nó đang ở nhà để đào huyệt, mốt chôn rồi", cô Minh Thư (40 tuổi, quê Sa Đéc, dì ruột của Đ.) nghẹn ngào.

Trong số 8 nạn nhân của vụ cháy thì có đến 7 người có quan hệ họ hàng với nhau. Ngoài 4 mẹ con chủ hộ T., 2 nạn nhân khác là cha con anh T. (em của nữ chủ hộ) và Đ. (cháu trai của nữ chủ hộ).

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-6

Mẹ của bé Đ. ngã quỵ sau khi vào thăm đứa con trai

"Thằng Đ. lên đây ở với 2 người cậu, 8 người mà 4 gia đình, đau đớn nhất là gia đình của chị T. khi mất cả 4 mẹ con. Cô nghe kể là 3 đứa nhỏ với mẹ lúc xảy ra hỏa hoạn thì có chạy vô nhà tắm mà ngợp rồi chết hết luôn", cô Minh Thư nói.

Con Linh nó mới đổi lịch dạy từ sáng qua chiều...

Có mặt trước cổng nhà tang lễ, anh Quang (người thân của nữ giáo viên N.T.U.Linh, 30 tuổi, quê Cà Mau) chốc chốc lại chờ tiếng chuông điện thoại của những người dưới quê.

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-7

Anh Quang đứng trước nhà tang lễ để đợi người thân

Tối hôm qua (7/5), khi đọc thông tin về vụ cháy, anh Quang vẫn không nghĩ người cô giáo chưa rõ danh tính mà các trang thông tin điện tử, báo đài đăng tải lại chính là đứa em hiền lành của mình.

Theo anh Quang, cô giáo Linh sau khi tốt nghiệp tại Cần Thơ thì lên TP.HCM học thạc sĩ, trong thời gian dịch Covid-19 ảnh hưởng, cô Linh nhận dạy thêm. Hôm qua là buổi dạy thêm của cô Linh để ôn cho mấy đứa nhỏ nhà chị T. (chủ hộ) thi học kỳ. Ai ngờ lại xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm...

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-8

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-9

Bạn bè của cô giáo Linh nấc nghẹn trước cổng nhà tang lễ

"Cha mẹ nó mới biết tin sáng nay thôi, đang từ Cà Mau lên Sài Gòn rồi, tội nghiệp con Linh, chưa có chồng con gì cả. Tối qua anh có đọc báo nhưng không nghĩ là con Linh, gọi điện cho nó thì thuê bao nhưng chỉ nghĩ là mất liên lạc thôi, sáng nay công an gọi tới mới bàng hoàng..., nhà có mỗi mình nó với người anh trai, tội nghiệp lắm", anh Quang nghẹn lời.

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-10

Anh Quang xúc động chia sẻ về đứa em của mình

Theo anh Quang, bình thường cô giáo Linh dạy thêm vào buổi sáng, việc đổi qua buổi chiều chỉ để kèm thêm cho tụi nhỏ thi học kỳ.

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-11

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-12

Chị Vương (có chồng và con tử vong) nghẹn ngào nhận lại những đồ đạc của 2 người trong vụ cháy

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-13

Không khí lạnh lẽo tại nhà tang lễ

Như chúng tôi đã thông tin, vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11 vào khoảng 16h58 phút ngày 7/5 khiến 8 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được anh Tựu (người thoát chết) cho biết trong lúc khiêng thùng xi măng đánh bóng gạch vừa mới nấu đã vô ý làm đổ xuống sàn nhà gây ra vụ hỏa hoạn.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, căn nhà có tổng diện tích 126m2, kết cấu 1 trệt, 1 lầu, 1 lửng, nhà có 1 cửa trước, 1 cửa bên hông nhưng cửa hông bị khóa chặt. Căn nhà do chị T. (44 tuổi) làm chủ hộ.

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 thi thể trong vụ cháy ở Sài Gòn: Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu-14

Nhiều bạn bè của cô Linh có mặt để tiễn biệt bạn...

Trong số 8 nạn nhân thì có 4 em hiện đang là học sinh của các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM. Trong sáng nay, lãnh đạo TP.HCM cùng các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị tử vong trong vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

 

THEO DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-than-nga-quy-cho-doi-don-nhan-8-thi-the-trong-vu-chay-o-sai-gon-thang-d-no-hen-len-choi-it-bua-roi-ve-vay-ma-co-ve-duoc-nua-dau-161210805141805244.htm

cháy nhà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.