- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nguyên hiệu trưởng đột quỵ, tử vong khi đang phát biểu kỷ niệm thành lập trường
Trong lúc lên phát biểu nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 45 năm thành lập trường, nguyên hiệu trưởng đã bị đột quỵ và tử vong sau đó
Tối 26-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận thông tin ông N.V.D., nguyên hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn đã qua đời vào sáng cùng ngày.
Trước đó, sáng 26-5, Trường THPT Kim Liên tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và gặp mặt 45 năm thành lập trường (1979-2024). Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương, cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường.
Thầy N.V.D. bị đột quỵ khi đang phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh: Facebook
Tại buổi lễ, thầy giáo N.V.D., nguyên hiệu trưởng nhà trường, được mời lên phát biểu, chia sẻ cảm tưởng. Trong lúc phát biểu thầy D. bất ngờ đổ gục xuống. Buổi lễ kỷ niệm sau đó phải tạm dừng.
Phát hiện sự việc, mọi người liền đưa thầy D. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc thầy D. tử vong nghi do đột quỵ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức đang được làm rõ.
Được biết, thầy D. có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của Trường THPT Kim Liên, sự ra đi đột ngột của thầy để lại sự tiếc thương của các thế hệ thầy cô và học trò nhà trường.
Theo Người lao động
-
Thời sự46 phút trướcThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người chết có nguyên nhân do chập mạch điện tại khu vực đầu xe máy điện, sau đó cháy lan ra các xe máy xung quanh.
-
Thời sự49 phút trướcTại cơ quan Công an, chủ nhà trọ tên N. khai nhận xuất phát từ ham muốn của bản thân muốn… xem lén người thuê phòng là nữ tắm nên đã lắp camera quay lén phòng tắm các nữ sinh viên.
-
Pháp luật3 giờ trướcNhận lời mời làm cộng tác viên online với nhiệm vụ thanh toán đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng hấp dẫn, chị X. đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho đối tượng nhưng không rút được tiền.
-
Xã hội4 giờ trướcNgày 23/6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã tổ chức sân chơi “FWD Cung đường sống đầy” tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 11.000 người.
-
Thời sự4 giờ trướcVụ tai nạn khiến cả 4 phương tiện hư hỏng, ô tô mang biển số tỉnh Bình Phước bị nặng hơn cả.
-
Thời sự4 giờ trướcThấy người đàn ông gây chuyện, bảo vệ bệnh viện liền ập đến khống chế rồi bàn giao cho công an xử lý.
-
Thời sự5 giờ trướcCơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ nhà trọ đặt camera quay lén nữ sinh. Chủ nhà trọ bị xử phạt 12,5 triệu đồng.
-
Thời sự8 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng ở phường Tân Long (TP. Thái Nguyên). Thời điểm xảy ra cháy có 2 người bị mắc kẹt bên trong.
-
Thời sự9 giờ trướcLiên quan tới vụ người mẫu Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh, luật sư cho biết, việc thu thập trái phép thông tin cá nhân, quay phim chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép là hành vi vi phạm pháp luật.
-
Thời sự12 giờ trướcMột con chó lạ nặng khoảng 15 kg bất ngờ lao vào cắn nhiều người dân tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến họ bị thương.
-
Thời sự12 giờ trướcSau khi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, hai người đàn ông ở Quảng Ngãi được yêu cầu mở thẻ VIP, nạp tiền để tích điểm, sau đó nhận lại tiền lãi và bị lừa chuyển khoản hơn 4,5 tỷ đồng.
-
Pháp luật23 giờ trướcTại cơ quan công an, đối tượng N.T.H. thừa nhận đã đặt camera giấu kín quay lén cảnh người mẫu Châu Bùi thay đồ trong nhà vệ sinh của studio.
-
Xã hội23 giờ trướcKhông chỉ cho vay nặng lãi lên tới 2.190%/năm, đường dây do "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu còn chuyên đòi nợ kiểu xã hội đen, với các phương thức khiến 'con nợ' khiếp sợ phải trả tiền.