- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhân vật trong phóng sự 'bất động sản đa cấp Smartland' bị hành hung
Một trong những người xuất hiện trả lời phỏng vấn trong phóng sự cảnh báo kêu gọi đầu tư dưới hình thức BĐS đa cấp đã bị người lạ đánh thương tích.
Một trong những người xuất hiện trả lời phỏng vấn trong phóng sự cảnh báo kêu gọi đầu tư dưới hình thức bất động sản đa cấp trên kênh truyền hình VTV9 đã bị người lạ đánh thương tích.
Chiều 16/8, ông Trần Văn Q. (ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), một trong những người xuất hiện trong phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng – người tham gia mất trắng” của kênh truyền hình VTV9 cho biết, anh vừa bị một số người lạ mặt hành hung.
Theo ông Q, sau khi xuất hiện trả lời phỏng vấn trong phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng – người tham gia mất trắng” của kênh truyền hình VTV9 vào ngày 12/8, bất ngờ khoảng 14h15’ chiều nay (16/8) ông nhận được điện thoại của một phụ nữ lạ.
Ông Q. bị một số đối tượng lạ mặt hành hung sau khi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VTV9 về phóng sự bất động sản đa cấp (Ảnh: Anh V).
Khi vợ chồng ông Q. vừa đến điểm giao nước thì bất ngờ xuất hiện nam thanh niên lạ mặt từ trên xe ô tô mang biển kiểm soát TP.HCM bước xuống. Không nói không rằng, nam thanh niên túm cổ áo ông Q. vật ngã xuống đường.
Đúng lúc này có 4 thanh niên khác nhào đến đánh ông Q. túi bụi.Người phụ nữ lạ gọi cho ông Q. từ đầu số điện thoại 0166…, bà này nói ông Q. giao một bình nước lọc đến ngã ba Ông Cường thuộc xã Vĩnh Chánh. Địa điểm giao nước cách nhà ông Q. khoảng 4km, nhưng do chở nước cồng kềnh nên ông Q. và vợ cùng đi.
Ông Q. bị đánh với thương tích đầy mình. (Ảnh: Anh V.)
Những thanh niên lạ mặt đánh ông Q. trong vòng vài phút, một số người dân địa phương chứng kiến sự việc chạy đến ứng cứu cũng bị đánh lây. Các đối tượng lạ mặt nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát ngay sau đó.
Bị đánh gây thương tích, ông Q. được vợ và người dân đưa đến trụ sở Công an xã Vĩnh Chánh trình báo. Ông Q. cho hay không hề quen biết những thanh niên kia và cũng không biết lý do vì sao mình bị đánh.
Ông Q. cho biết những thanh niên lạ mặt đánh ông trong vài phút rồi lên xe ô tô tẩu thoát.
Liên quan đến phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng – người tham gia mất trắng” của kênh truyền hình VTV9, sáng 16/8, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM cho biết đơn vị đã gửi công văn đến Công an TP.HCM đề nghị làm rõ và xử lý theo pháp luật lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án BĐS Smartland (Công ty Smartland) vì đe doạ truy sát lãnh đạo và phóng viên.
Theo ông Hồi, từ tố cáo của một số nạn nhân đối với Công ty Smartland hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM đã cử phóng viên vào cuộc làm rõ. Sau thời gian thu thập chứng cứ, tiếp xúc nạn nhân với nhiều bằng chứng rõ ràng, phần 1 của phóng sự được phát vào trưa 12/8.
Phóng sự phản ánh nhiều người dân đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thái Tuấn (Công ty Thái Tuấn) với hứa hẹn được trả lãi suất 30%/tháng. Nhận lãi được 3 tháng thì công ty không trả nữa và công ty “biến mất”.
Theo lãnh đạo VTV9, Công ty Thái Tuấn sau đó đã đổi tên thành Công ty Smartland rồi Happy Moments và tiếp tục chiêu trò tổ chức hội thảo, lôi kéo thêm nhiều người tham gia.
Sau khi phóng sự được phát sóng vào trưa 13/8, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM nhận được công văn của Công ty Smartland cho rằng đài đưa thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt. Đồng thời, công ty này còn yêu cầu nhà đài không đưa thông tin tiếp, nếu không sẽ truy sát gia đình giám đốc và cán bộ, nhân viên liên quan đến phóng sự.
Theo Infonet
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự1 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự2 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự3 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự3 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự3 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự3 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội6 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự10 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự10 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự21 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật21 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự22 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.