Nô đùa với em trai trong sân nhà, anh bị ngã va vào ghế đá tử vong

Trong khi đang nô đùa cùng em trai, cháu M. (học sinh lớp 9 ở Nghệ An) đã bị ngã đập đầu vào ghế đá dẫn đến chấn thương nặng, tử vong ngay sau đó.

Trong khi đang nô đùa cùng em trai, cháu M. (học sinh lớp 9 ở Nghệ An) đã bị ngã đập đầu vào ghế đá dẫn đến chấn thương nặng, tử vong ngay sau đó.

Ngày 11/6, ông Nguyễn Bá Tân, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trong lúc chơi đùa tại nhà, một học sinh trên địa bàn bất ngờ bị ngã va vào ghế đá tử vong.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 10/6, hai anh em Nguyễn Tất M. (SN 2005) và em trai là Nguyễn Tất C. (SN 2006, trú tại xã Tân Sơn) khi đang chạy nô đùa nhau trong nhà thì bất ngờ em M. vấp chân, đầu bị đập vào ghế đá đặt giữa nhà rồi bất tỉnh.

Nô đùa với em trai trong sân nhà, anh bị ngã va vào ghế đá tử vong-1

Ảnh minh họa

Ngay sau tai nạn, người thân đã đưa cháu M. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong sau đó. "Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Trong chiều nay (11/6), gia đình và hàng xóm sẽ tổ chức mai táng cháu bé theo phong tục của địa phương", ông Tân cho biết thêm.

Theo Tổ quốc


nô đùa

tử vong

chấn thương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.