Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt

Sau bài điếu văn tại buổi lễ truy điệu của những nạn nhân xấu số là những tiếng khóc xé lòng, ai oán của người thân, dân làng

Sau bài điếu văn tại buổi lễ truy điệu của những nạn nhân xấu số là những tiếng khóc xé lòng, ai oán của người thân, dân làng và những giọt nước mắt xót thương trào rơi trong những ngày đông lạnh giá...

>> Toàn cảnh: Xe tải tông chết 8 người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ

Clip: Di quan nạn nhân xấu số được người thân, họ hàng tổ chức an táng

Những ngày qua, câu chuyện về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng thương tâm xảy ra tại QL5 cũ thuộc tỉnh Hải Dương vào chiều 21/1 khi một chiếc ô tô tải bất ngờ lao vào đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ về khiến 8 người tử vong và 8 người bị thương đã lấy đi biết bao nước mắt của người dân quê.

Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-1
 

Nỗi đau của người thân bên di quan nạn nhân

Và đau xót hơn, trong số các nạn nhân tử vong ấy có nhiều người là đảng viên, có cả cán bộ công chức xã và bán chuyên trách, thậm chí còn có 2 anh em ruột. Cũng từ chiều 21/1 đến nay, tang thương bao phủ làng quê Lương Xá Nam vốn yên bình khi có đến 6/8 nạn nhân là người địa phương

Trao đổi với PV, chính quyền xã Kim Lương thông tin, vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ cho nên không ai kìm được nước mắt và nếu như hôm đó cả đoàn đi cùng nhau không chia thành các nhóm nhỏ, các tốp nhỏ thì có lẽ số lượng người bị thương vong chưa biết thế nào.


Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-2

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình gặp nạn

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Tuy được sự động viên, chia sẻ, phúng viếng và hỗ trợ của nhiều cơ quan, đoàn thể, ban ngành… nhưng không thể làm vơi đi sự nguôi ngoai, nỗi mất mát quá lớn bỗng đổ xuống.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng qua (22/1) những chiếc rạp dựng vội, những bàn thờ lập tạm được người thân các nạn nhân và người dân cùng chính quyền địa phương chung tay giúp đỡ để lấy chỗ mọi người đến chia buồn phúng viếng. Đó cũng là điều mà người dân nơi đây muốn dành cho những nạn nhân xấu số thêm ấm lòng trước khi về nơi chín suối.


Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-3

Ngày đại tang của người dân thôn Lương Xá Nam

Sáng nay (23/1), có lẽ là ngày mà người dân thôn Lương Xá Nam nói riêng và xã Kim Lương nói chung không thể nào quên khi tiễn đưa 7/8 nạn nhân tử vong về đất mẹ ngàn thu… và mỗi lễ tang của từng nạn nhân được tổ chức cách nhau 30 phút.

Từ tiếng khóc ai oán, xé lòng của người thân các nạn nhân, ánh mắt buồn tủi, vô hồn và tiếng thở dài không nói lên lời của người dân quê như nói lên tất cả. Biết làm gì đây khi ai cũng xót xa, bất lực…


Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-4

Phút tiễn biệt trong nỗi đau tột cùng

Bà Nguyễn Thị Hoàn (người dân địa phương) cho hay, bản thân gia đình không có họ với các nạn nhân nhưng từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, tất cả những thành viên trong gia đình đã gác mọi công việc để đến từng nhà người mất chia buồn, giúp đỡ công việc hậu sự và hỏi thăm, động viên.

“Chưa khi nào, tôi thấy quê mình như bây giờ, từ xóm trên khu dưới chỗ nào cũng tràn ngập đau thương, tiếng khóc oán hờn. Đáng ra, hôm qua là ngày vui của dân làng khi xã tổ chức đại hội, nhưng lại trở thành ngày đại tang. Nỗi đau này không thể nguôi ngoai…”, bà Hoàn nghẹn ngào.


Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-5

Những ánh mắt vô hồn khi phải chịu nỗi đau thương quá lớn của người thân nạn nhân

Để giúp các gia đình nạn nhân tử vong lo liệu việc hậu sự, ngoài sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, hàng xóm thì chính quyền xã Kim Lương phân công công việc cho từng thành viên. Riêng về công tác tổ chức tang lễ, xã thành lập 3 tổ bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, thăm hỏi, động viên.

Sáng nay, không ai bảo ai, người già, người trẻ trong thôn đều tạm gác mọi công việc để đến tiễn đưa những nạn nhân xấu số về với nơi đất mẹ ngàn thu. Cũng trong sáng nay, hàng trăm người dân ở mọi nơi cũng tìm về thôn Lương Xá Nam để chia buồn. Đó là những người khách vãng lai, người xã bên mà chưa một lần gặp các nạn nhân. Nhưng khi biết tin vụ tai nạn, mọi người đều ngậm ngùi sẻ chia như chính người thân của mình.


Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-6

Biết khi nào nỗi đau này mới được nguôi ngoai

Sau bài điếu văn tại buổi lễ truy điệu của những nạn nhân xấu số là những tiếng khóc xé lòng, ai oán của người thân, dân làng và những giọt nước mắt xót thương trào rơi trong những ngày đông lạnh giá khiến lòng người thêm tái tê…

Vẫn con đường làng Lương Xá Nam nhỏ bé quen thuộc ngày nào, giờ đây trở nên chật chội và dài vô tận khi con đường ấy đang nhường chỗ cho sự biệt ly. Dẫu biết rằng, mùa Xuân Kỷ Hợi đang đến rất gần với mọi người, mọi nhà – nhưng ở đây sao thấy xa vô tận…

 

Nỗi đau tột cùng và tiếng khóc xé lòng của người dân quê nơi đại tang tiễn biệt-7

Đến trưa nay, 7/8 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn giao thông đã về với đất mẹ ngàn thu

Trước đó như đã thông tin, vào 14h chiều 21/1, tài xế Lương Văn Tâm (SN 1992), trú tại tỉnh Cao Bằng điều khiển xe ô tô tải BKS: 29C- 719.53 lưu thông trên QL cũ hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đi đến Km 76 + 500 thuộc thôn Cổ Phục Nam (xã Kim Lương) bất ngờ lao vào đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã viếng nghĩa trang liệt sĩ về. Thời điểm này, đoàn người đang đi bộ tại làn đường dành cho xe thô xơ để trở về UBND xã theo hướng chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu và 8 người được đưa vào Trung tâm y tế huyện Kim Thành cấp cứu. Trong đó, có 2 người bị thương đã chuyển tuyến.

Theo GiadinhNet


tai nạn ở Hải Dương

tử vong

đám tang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.