Nóng: Mưa lớn làm sạt lở đất, vợ chồng thai phụ cùng con gái 2 tuổi bị chôn vùi chưa tìm thấy tung tích

Mưa lớn kéo dài khiến 1 quả đồi lớn sạt lở, vùi lấp một gia đình 3 người ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông).

Mưa lớn kéo dài khiến 1 quả đồi lớn sạt lở, vùi lấp một gia đình 3 người ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông).

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng 8/8. Theo thông tin ban đầu, một cơn mưa lớn đã kéo dài suốt từ ngày 7/8 đến rạng sáng 8/8.

Cơn mưa khiến quả đồi rộng 1ha gần khu vực lòng hồ thủy điện Đắk Sin 1 (thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp) bị sạt lở.

Nóng: Mưa lớn làm sạt lở đất, vợ chồng thai phụ cùng con gái 2 tuổi bị chôn vùi chưa tìm thấy tung tích-1

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Lệ Sương).

Hậu quả là 3 người trong một gia đình gồm anh Trần Văn Hiệu (28 tuổi), chị Đỗ Thị Yến (25 tuổi) cùng con gái là bé Trần Thị Diệu (2 tuổi) bị chôn vùi dưới lớp đất đá dày. Được biết, chị Yến còn đang mang thai.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ của huyện Đắk R'lấp đã tiếp cận hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Nhưng do thời tiết xấu, mưa lớn và đất đá quá nhiều lại cách xa đường giao thông nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nóng: Mưa lớn làm sạt lở đất, vợ chồng thai phụ cùng con gái 2 tuổi bị chôn vùi chưa tìm thấy tung tích-2

Hiện vẫn chưa tiếp cận được các nạn nhân. (Ảnh: Lệ Sương).

Vì phương tiện cơ giới chưa tiếp cận được, công tác đào bới đống đổ nát chủ yếu được thực hiện bằng tay và sức người.

Đến 11 giờ trưa nay vẫn chưa xác định được tung tích các nạn nhân bị vùi lấp.

Ông Lê Văn Thị - Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp hiện có mặt tại hiện trường khẩn trương chỉ đạo tìm kiếm người bị nạn.

Theo Helino


bị chôn vùi

sạt lở đất


Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.