Nữ sinh ĐH SKĐA bị sát hại: 'Em ấy hiền lắm, còn một tháng nữa là tốt nghiệp...'

Người thân gia đình nữ sinh cho biết, vụ việc khiến gia đình sốc và bàng hoàng, hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ với chúng tôi, người thân gia đình nữ sinh cho biết, vụ việc khiến gia đình sốc và bàng hoàng, hiện gia đình đang làm thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vụ việc nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại tại phòng trọ ở Hà Nội đang ây rúng động dư luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi hung thủ khai nhận hành vi dã man của hắn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai nhận vì thấy nhan sắc xinh đẹp của nạn nhân, nên y đã có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Đến tối 3/6, khi nữ sinh đến thuê trọ và ngủ lại một mình trong căn phòng tầng 3, gã đã dùng gạch đập vào nạn nhân rồi thực hiện hành vi thú tính

Người thân nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại: Em ấy hiền lắm, còn một tháng nữa là tốt nghiệp, nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy...

Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại.

Đến tối cùng ngày, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn. Nạn nhân trong vụ việc này là Đ.T.C.T (SN1995), sinh viên trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Sáng 5/6, nhiều người thân, bạn bè khi biết được tin đã vào Facebook của nạn nhân để chia sẻ nỗi buồn với gia đình, người thân nữ sinh.

Chia sẻ với chúng tôi, chị N.T.N., chị họ của nữ sinh cho biết, hiện gia đình đang tiến hành làm thủ tục an táng cho nữ sinh. 

Người thân nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại: Em ấy hiền lắm, còn một tháng nữa là tốt nghiệp, nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy...

Phòng trọ nơi nữ sinh bị sát hại.

Theo chị N., vào lúc 7h30 ngày 7/6 sắp tới, gia đình sẽ tiến hành làm lễ viếng cho T. tại nhà tang lễ Phùng Hưng, sau đó 9h sẽ đưa thi thể em ra nhà thờ Cửa Bắc để làm lễ rồi đưa em ra nghĩa trang Văn Điển.

"Chuyện buồn đến với em T. khiến cả nhà rất sốc và đau đớn, không ai nghĩ chuyện tồi tệ này lại xảy ra. Đúng là xã hội thời nay nguy hiểm quá. Gia đình em ấy sẽ làm mọi thứ để bắt hung thủ phải trả giá, đền tội.

Người thân nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại: Em ấy hiền lắm, còn một tháng nữa là tốt nghiệp, nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy...

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Ở nhà em ấy là người chị cả hiền lành, chăm chỉ, sau còn có 3 người em nữa. Em ấy còn quá trẻ, còn một tháng nữa là tốt nghiệp đại học, nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy", chị N đau đớn.

Vụ án mạng đau lòng cũng khiến khu phố Nguyễn Phúc Lai bàng hoàng, sợ hãi. Nhiều người thuê trọ trong ngôi nhà xảy ra án mạng sợ hãi đã chuyển trọ, nhiều người cả đêm không dám ngủ, phải trùm kín chăn. 

Người thân nữ sinh ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại: Em ấy hiền lắm, còn một tháng nữa là tốt nghiệp, nỡ lòng nào cướp em ấy đi như vậy...

Ngõ vào ngôi nhà xảy ra án mạng.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, trong cùng một thời điểm phạm tội, đối tượng đã phạm 3 tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Bộ luật Hình sự, đó là tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. 

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì với hành vi giết người dã man, tàn bạo, côn đồ hung hãn, phạm nhiều tội và hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội là tử hình.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.  

Theo Thời Đại


sát hại

Cưỡng hiếp

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.