- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ trung tá bị tố 'quỵt' tiền taxi bỏ viện về khi chữa tâm thần chưa khỏi
Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với gia đình để giải quyết vụ việc cũng như đưa vị nữ cán bộ này đi điều trị.
Sáng 5/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nữ trung tá bị tố "quỵt" tiền xe được gia đình xác định là có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần phân liệt. Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với gia đình để giải quyết vụ việc cũng như đưa vị nữ cán bộ này đi điều trị.
Sáng 5/12, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về vụ việc một nữ trung tá đang công tác tại cơ quan này bị tố "quỵt" tiền thuê xe.
Cụ thể, Công an Thái Bình cho biết, ngày 12/11, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đề nghị Công an tỉnh Thái Bình giải quyết việc trung tá Vũ Thùy Linh - cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình có thuê xe của anh vào ngày 7 và 8/11 đi một số địa điểm trong và ngoài tỉnh Thái Bình với tổng số tiền là 2.000.000 đồng, anh Hân đã đòi nhiều lần nhưng chị Linh vẫn chưa trả.
Đơn tố cáo của anh Bùi Ngọc Hân về việc bị "quỵt" tiền xe - Ảnh: Hoàng Long.
Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân và thông tin từ báo chí, mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp làm việc với anh Bùi Đức Hân, trung tá Vũ Thùy Linh và mẹ đẻ của nữ trung tá Vũ Thùy Linh.
Anh Bùi Đức Hân cho biết, ngày 7 và 8/11, chị Linh có thuê xe của anh để chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Ngày 8/11, chị Linh trả cho anh Hân 1.000.000 đồng, còn 2.000.000 đồng, anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh chưa trả.
Theo báo cáo của trung tá Vũ Thùy Linh trưa 8/11, bà Linh đã trả cho anh Hân 1.000.000 đồng. Sau đó anh Hân có đòi thêm 2.000.000đ đồng nữa nhưng nữ trung tá Linh cho rằng giá thuê xe như vậy là cao nên chưa trả.
Anh Hân bức xúc đăng tải thông tin về vụ việc - Ảnh: Anh Hân cung cấp.
Đáng chú ý là theo ý kiến của mẹ đẻ Vũ Thùy Linh thì thời gian gần đây, nữ trung tá này có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc; trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường. Mẹ đẻ nữ trung tá này thay mặt gia đình và con gái xin lỗi, trả tiền cho anh Bùi Đức Hân và có đơn cho chị Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh theo quy định.
Công an Thái Bình cũng xác minh và kết luận Vũ Thùy Linh có tiền sử của bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, gia đình đã đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình từ 29/3/2011 đến ngày 11/4/2011.
Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa đồng chí Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý vụ việc theo quy định.
Tin nhắn "đòi" tiền của anh Hân - Ảnh: Anh Hân cung cấp.
Như Tiền Phong đã thông tin, cùng với vụ việc trên, ngày 3/12, trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Công Thắng (24 tuổi, trú xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) là tài xế hãng taxi Mai Linh Thái Bình cho biết hiện đang hoàn thiện đơn tố cáo nữ trung tá này cũng có hành vi "quỵt" nợ đối với anh Thắng.
Theo đó, ngày 16/10, anh Thắng "tố" trong quá trình đưa nữ cán bộ này đi cầu Trà Lý và một số nơi khác trong thành phố Thái Bình thì bị bắn tốc độ. Lúc này, vị khách xưng là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị anh Thắng đưa tiền để "xử lý" vụ việc.
Tuy nhiên, sau khi đưa 2 triệu đồng cho trung tá Linh để xin cho không giữ bằng lái 2 tháng, vị trung tá này không xin được như đã hứa. Ngày 18/10 tôi vẫn phải đi nộp phạt bình thường". Sau đó anh Thắng nhắn tin, gọi điện xin lại số tiền 2 triệu nhưng chị Linh không trả mà còn thách thức, đe doạ anh Thắng.
Tin nhắn "đòi" tiền của lái xe taxi Mai Linh Nguyễn Công Thắng - Ảnh: Anh Thắng cung cấp.
Liên quan đến vụ việc này, phía Bệnh viện tỉnh Thái Bình cũng xác nhận việc nữ trung tá này đã nhập viện điều trị bệnh "Rối loạn phân liệt - cảm xúc" mã F25.
Cụ thể, bà Phùng Thị Minh Thuận - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình cho biết, bà Thuận chính là người trực tiếp thăm khám và điều trị cho chị Vũ Thùy Linh khi nữ trung tá này nhập viện.
"Năm 2011, người nhà chị Linh đưa con em mình vào viện khi chị này đang trong cơn kích động mạnh. Chẩn đoán lâm sàng xác định chị Linh bị "Rối loạn phân liệt cảm xúc". Lúc bấy giờ chị ấy la hét dữ lắm, đánh đấm đạp các y bác sỹ. Chị ấy còn dọa kiện chúng tôi! Theo đúng chuyên môn, chúng tôi điều trị cho chị Linh, bước đầu cắt cơn hưng phấn...", bà Thuận nói.
Theo hồ sơ bệnh án Bệnh viện Tâm thần Thái Bình cung cấp cho Tiền Phong, bà Vũ Thùy Linh được người nhà của chồng (hiện vợ chồng bà Linh đã ly hôn) đưa vào nhập viện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình, khoa Tâm căn suy nhược vào tháng 4/2011. Lý do bệnh nhân vào viện được thể hiện trong bệnh án ghi rõ "Nói linh tinh, quậy phá".
Về các biểu hiện ban đầu, sự tiến triển của bệnh, bệnh án tâm thần của bệnh nhân Vũ Thuỳ Linh thể hiện: "Theo chồng bệnh nhân kể, bệnh nhân mới sinh con thứ 2 được 10 tháng, bệnh khởi phát khoảng 1 tuần trước khi nhập viện. Ăn kém, ngủ ít, nói linh tinh, cho rằng có người có ý định giết bệnh nhân, bỏ thuốc độc vào thức ăn, nước uống, chửi bới…".
Hồ sơ cho biết, bệnh nhân Linh ra viện vào ngày 11/4/2011 nhưng không phải là được ra viện, xin về hay đưa về mà bệnh nhân bỏ về. Các bác sĩ kết luận, tình trạng của bệnh nhân L khi ra viện là chưa ổn định, còn nói nhiều, không chịu uống thuốc. Thời điểm bỏ viện, bệnh nhân trong tình trạng kích động, hay cáu gắt, quay sang chửi bới y bác sĩ. Thậm chí còn doạ kiện y bác sĩ, cho rằng các bác sĩ không có quyền cố định bệnh nhân để tiêm thuốc, không nhận việc đó là tốt cho mình.
Trao đổi với phóng viên về trường hợp bệnh nhân Linh, ông Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi bệnh nhân này bỏ viện về nhà hơn 1 tuần, người nhà chị Linh đến làm thủ tục xin ra viện.
"Chúng tôi dặn dò rất kỹ, chị Linh phải đến khám theo định kỳ nhưng từ đó đến nay, chị Linh không quay lại tái khám. Diện bệnh này nếu điều trị không tích cực người bệnh mất khả năng làm việc, có thể gây rối cho bản thân, gia đình và xã hội...", ông Ngọc thông tin.
Theo TIỀN PHONG
-
Xã hội38 phút trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội46 phút trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật1 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội2 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội2 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội5 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội5 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội7 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội7 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội10 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật10 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội13 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội14 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội14 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.