Ông bố kể lại giây phút thất thần khi chứng kiến người đàn ông đi ô tô mở cửa bế con gái đưa đi

Người thân, hàng xóm của cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.

Người thân, hàng xóm của cháu bé vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra. Người bố chứng kiến toàn bộ vụ việc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo anh may mắn con gái của mình đã không bị làm sao.

Chiều ngày 3/5, một ngày xảy ra vụ việc người đàn ông đi ô tô bị dân vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và đang bàn tán xôn xao.

Ông Phạm Văn Sáng - Trưởng Công an xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết, khoảng 17h25 ngày 2/5, công an xã nhận được thông báo của người dân về việc có đối tượng xông vào 1 hộ gia đình ở làng Khúc nghi bắt cóc trẻ em.

Lời kể thất thần của ông bố khi chứng kiến người đàn ông đi ô tô mở cửa bế con gái đưa ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Ít phút sau, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng đi sơ cứu và báo cáo sự việc lên Công an huyện Văn Giang. Được biết, qua xác minh ban đầu thì người này tên Trần Văn P. (SN 1980, quê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Người dân địa phương cho biết, từ lâu nay, gia đình cháu bé nghi bị người đàn ông bắt cóc sống hiền lành, không có xích mích hay mâu thuẫn gì với ai.

Vụ việc trên khiến người dân hoang mang, lo lắng, cho bản thân và con cháu trong nhà, không ai dám tin đó là sự thật.

Lời kể thất thần của ông bố khi chứng kiến người đàn ông đi ô tô mở cửa bế con gái đưa ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em bị bắt.

"Hy vọng chỉ là sự hiểu nhầm nào đó chứ nếu là đối tượng bắt cóc trẻ em thật thì quả là khủng khiếp, giữa ban ngày ban mặt mà kẻ đó vẫn táo tợn xông vào nhà như vậy", một người dân chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, bố cháu bé cho biết, anh là người đầu tiên phát hiện sự việc, khi đó, con anh ở nhà một mình và cổng có khép lại, còn anh sang nhà hàng xóm.

Khi thấy người đàn ông mở cổng vào nhà và bế con anh ra xe ô tô thì anh phát hiện được nên đã truy hô mọi người. Sau đó, rất đông thanh niên và người dân ra ngăn cản người đàn ông này và bắt giữ rồi giao cho cơ quan công an xã.

Mẹ cháu bé nghi bị người đàn ông bắt cóc chia sẻ, hiện sức khỏe của con chị đã ổn định, từ hôm qua đến nay, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan, còn nguyên nhân vụ việc, hành vi của đối tượng và có hay không việc bắt cóc thì cơ quan chức năng sẽ đấu tranh làm rõ.

Lời kể thất thần của ông bố khi chứng kiến người đàn ông đi ô tô mở cửa bế con gái đưa ra khỏi nhà - Ảnh 3.

Sự việc xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

"Sự việc xảy ra khiến gia đình chúng tôi rất mệt mỏi, tất cả thông tin chúng tôi đã cung cấp cho cơ quan công an, giờ chúng tôi chỉ muốn cuộc sống được ổn định, con tôi không bị ảnh hưởng gì", mẹ cháu bé chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc này, chiều cùng ngày trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an huyện Văn Giang cho biết, đơn vị này vẫn chưa nhận được thông tin về vụ việc này.

Trước đó, chiều 2/5 người tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện người đàn ông có hành vi đi vào nhà định bắt cóc một bé gái. Tuy nhiên, ngay sau đó, người thân đã phát hiện và tri hô hàng xóm xung quanh chạy sang bắt giữ được.

Quá bức xúc, một số người dân địa phương đã đánh người đàn ông này, sau đó bàn giao cho công an xã Phụng Công.

Theo Thời Đại


bắt cóc trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.