- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông Vũ trả lời câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?": Làm từ thiện, giúp học sinh nghèo nuôi chí lớn!
Vị chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên cho biết số tiền tích luỹ hơn 20 năm qua không chỉ có 2.000 tỷ đồng, số tiền thực tế còn nhiều hơn rất nhiều
Vị chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên cho biết số tiền tích luỹ hơn 20 năm qua không chỉ có 2.000 tỷ đồng, số tiền thực tế còn nhiều hơn rất nhiều, thế nhưng đối với ông số tiền đó không phải là vấn đề đáng quan tâm nhất.
>>Toàn cảnh vụ ly hôn của Vua cà phê Trung Nguyên
Chiều 1/3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).
Tuy nhiên sau khi xét hỏi yêu cầu phản tố của bị đơn về số tiền 2.102 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà Thảo, HĐXX xét thấy cần xác minh các khoản tiền của nguyên đơn trong các ngân hàng, vì vậy quyết định tạm ngừng vụ án để thu thập thêm các chứng cứ.
Vụ án ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên tiếp tục được tạm hoãn đến cuối tháng 3.
"Quyền điều hành Trung Nguyên là của Qua thì không ai giành được"
Sau khi HĐXX tuyên bố tạm ngưng xét xử vụ án để thu thập thêm các chứng cứ liên quan đến số tiền 2.102 tỷ đồng, ông Vũ tỏ ra khá mệt mỏi vì vụ án tiếp tục bị kéo dài, vị chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên buồn rầu bảo: "Qua chỉ muốn sớm có phán quyết từ toà án vì cảm thấy hết sức mệt mỏi, chỉ muốn dành thời gian để phát triển cho Trung Nguyên".
Ông Vũ tỏ ra khá mệt mỏi khi phiên toà tiếp tục kéo dài.
Khi phóng viên đề cập đến sự minh bạch về số tiền trong tài khoản ngân hàng, ông Vũ thẳng thắng chia sẻ: "Số tiền đó Qua không quan tâm. Hơn 2.000 tỷ đó chỉ là bề nổi thôi, 20 năm qua số tiền lớn hơn như vậy nhiều, nhiều lắm. Nhưng thôi cái đó không phải là vấn đề. Nếu nói bản thân Qua mong muốn điều gì thì có 2 điều mà Qua mong muốn nhất sau khi phiên toà kết thúc đó là: thứ nhất về cá nhân Qua muốn cô ấy tỉnh ngộ, điều thứ hai là hãy để Trung Nguyên được giúp quốc gia đân tộc phát triển toàn cầu, đó là điều quan trọng nhất".
Trả lời câu hỏi do chính mình "khai sinh" ra: Tiền nhiều để làm gì? Ông Vũ đáp: "Tiền đâu cần phải nhiều làm chi, Qua dùng tiền đó để làm từ việc thiện, giúp các em học sinh nghèo nuôi chí lớn, cái đó nó quan trọng và bền vững lắm nghen, mình giúp các em để các em có thể phát triển tài năng của bản thân".
.
Tiền nhiều để làm gì? Với ông Vũ tiền nhiều để ông giúp những người trẻ có chí hướng phát triển bản thân.
Đề cập đến câu chuyện phân chia số cổ phần các công ty mà vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đang nắm giữ, ông Vũ cười bảo: "Nếu toà án chia 50 - 50 thì Qua cũng đành nghe thôi. Cuộc đời mà chẳng ai biết trước sẽ xảy ra điều gì, tuy nhiên quyền điều hành Trung Nguyên là của Qua, là của Qua thì không ai giành được.
Qua nói một điều như thế này: Từ khi kiến tạo loài người cho đến nay, trời chưa bao giờ đích thân huấn luyện ai, dạy ai, thử thách ai đến cùng cực như Qua. Nếu ở thế giới của anh chị em 1 giây là nhỏ nhất, thì ở thế giới vi tế, 1 giây được chia thành 84.000 satna, Qua phải chịu bao nhiêu đau đớn, bạo ngược như vậy để nhận được ánh sáng, ông Trời cho Qua cái tạo hoá xưa nay giấu loài người, kể cả trường sinh bất tử, tất cả mọi thứ vua chúa đi kiếm tìm, hãy nhớ điều này mà Qua nói hôm nay, điều này quan trọng lắm!"
Hơn 2.000 tỷ đã "bốc hơi" đi đâu?
Theo đại diện pháp luật của bà Thảo, số tiền 2.102 tỷ tại 3 ngân hàng Eximbank, BIDV và Vietcombank (chi nhánh TP.HCM) được xác minh vào năm 2016 và hiện tại thì số tiền hiện không còn. Tuy nhiên ông Vũ cho rằng số tiền này là tài sản chung của hai vợ chồng tích lũy 20 năm chung sống.
Đề cập đến vấn đề này, bà Thảo bày tỏ quan điểm: "Phải đặc biệt lưu ý là chỉ chia tài sản ở thời điểm hiện nay thôi, ví dụ như khi lấy nhau vợ chồng có 1.000 tỷ chẳng hạn, nhưng đến ngày ly hôn chỉ còn 1 tỷ thôi thì chỉ chia 1 tỷ thôi, chứ không thể nào chia 1000 tỷ được, rất là hoang tưởng".
Bà Thảo chia sẻ quan điểm chỉ chia những tài sản hiện đang có, chứ không chia tài sản trong quá khứ.
Về vấn đề này, Luật sư Hoàng Anh Tuấn (Luật sư của bà Thảo) nói: "Số tiền này tồn tại trong thời điểm quá khứ, như toà đã nêu là trong gian đoạn 2015 - 2016, chứ không phải trong thời điểm hiện tại. Mà như quý vị cũng đã biết trong gia đình bà Thảo có rất nhiều việc chi tiền như đầu tư vào công ty, cho các con đi học, hay tiền chuyển cho mẹ chồng (khoản chuyển cho mẹ chồng là gần 1.000 tỷ đã nêu trước đây), thế thì để làm rõ số tiền đó thì phải làm rõ nguồn gốc tạo lập ra sao, thời điểm này còn hay không, và quá trình đó được chi tiêu như thế nào thì mới có cơ sở để yêu cầu chia"
Vị luật sư nói thêm: "Trước đó, bên bị đơn đã rút đơn yêu cầu phân chia số tiền này, mà khi rút đơn thì toà án sẽ ngừng các hoạt động liên quan đến yêu cầu đó, không thu thập thêm chứng cứ, thiếu các thủ tục đó thì không giải quyết tại phiên toà được. Viện kiểm sát đã nhận định vấn đề này đúng, nhưng Viện lại không đưa ra được giải pháp cụ thể chính vì vậy mà hôm nay hội đồng xét xử mới phải ngừng phiên toà để thu thập thêm chứng cứ liên quan đến số tiền hơn 2.000 tỷ".
Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27/3/2019.
Theo Trí thức trẻ
-
Thời sự2 giờ trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự2 giờ trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Xã hội13 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội13 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật13 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội14 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội14 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội17 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội17 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội19 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội19 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội22 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật23 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội1 ngày trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.