Phá cửa phòng tạm giam để bỏ trốn, đối tượng ra đầu thú sau 4 năm bị truy nã

Trong quá trình giam giữ để phục vụ điều tra, Phạm Hồng Công đã phá ô thông gió buồng giam và bỏ trốn.

Trong quá trình giam giữ để phục vụ điều tra, Phạm Hồng Công đã phá ô thông gió buồng giam và bỏ trốn. Sau 4 năm, biết không thể trốn thoát, Công đã tự ra trụ sở đầu thú.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã vận động thành công đối tượng Phạm Hồng Công (SN 1994, trú xã Thạch Sơn, Anh Sơn) ra đầu thú.

Phạm Hồng Công bị Công an huyện Anh Sơn truy nã từ năm 2014 về tội Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, Phạm Hồng Công và đồng bọn đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có vụ giá trị tài sản bị trộm hơn 75 triệu đồng. Ngày 14/2/2014, Phạm Hồng Công bị bắt giam để phục vụ điều tra.

Phá cửa phòng tạm giam để bỏ trốn, đối tượng ra đầu thú sau 4 năm bị truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Công tại cơ quan công an

Trong quá trình tạm giam tại nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Anh Sơn, lợi dụng cơ sở này đang trong quá trình xây dựng, sửa chữa, ngày 8/3/2014, Công phá ô thông gió và trốn thoát.

Sau khi bỏ trốn, Phạm Hồng Công vào Đắk Lắk, sử dụng giấy tờ giả, thay tên đổi họ để lẩn trốn sự truy tìm của cơ quan Công an. Tại đây, Công lấy vợ và đã có một đứa con.

Qua nhiều năm truy nã, thu thập thông tin về đối tượng, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn đã xác định được nơi cư trú và gia đình hiện tại của đối tượng Công. Lực lượng trinh sát tác động với người thân trong gia đình Công để vận động, khuyên nhủ Công về đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Biết hành tung của mình đã bị phát hiện, không thể tiếp tục chạy trốn, ngày 23/5/2018, Phạm Hồng Công đã về quê, đến Công an huyện Anh Sơn đầu thú.

Theo Thời Đại


trốn truy nã

đầu thú

bỏ trốn


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.