Phẫn nộ bác ruột cầm dao vào nhà chém gần đứt lìa 2 cánh tay cháu trai đang ngủ

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 7/9 tại địa bàn xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang), khiến nhiều người bàng hoàng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 7/9 tại địa bàn xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang), khiến nhiều người bàng hoàng.

Trưa ngày 7/9, trao đổi với PV, ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, vào khoảng thời gian trên, Hoàng Văn Lưu (khoảng hơn 40 tuổi, trú tại xã Giáo Liêm) cầm dao sang nhà em trai, sau đó đối tượng tìm vào phòng cháu trai đang ngủ rồi dùng dao chém liên tiếp vào cháu mình.

"Khi đó cháu bé đang nằm ở trong nhà thì bị người bác vào chém vào hai tay khiến một tay đứt lìa, tay còn lại cũng gần như đứt rời", ông Tiến nói.

Phẫn nộ bác ruột cầm dao vào nhà chém gần đứt lìa 2 cánh tay cháu trai đang ngủ-1
Cháu bé đang được đưa đi cấp cứu

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành điều tra, đến trưa cùng ngày công tác khám nghiệm vẫn đang được tiếp tục.

Được biết, ở địa phương hai gia đình không có mâu thuẫn, tuy nhiên Hoàng thi thoảng có uống rượu nên thần kinh không bình thường.

Vụ việc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Helino


chém người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.