- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
'Tài xế cán chết bé 1 tuổi mất hết nhân tính'
“Cán chết đứa bé hơn 1 tuổi rồi giấu xác dưới lớp cát lạnh nhưng tài xế còn chối cãi như chưa xảy ra việc gì. Nó không còn nhân tính”, người thân bé trai bị tài xế cán tử vong nói.
Chiều 25/4, căn nhà ông Phan Xuân Thu (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa nằm cạnh biển ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) không còn đông người qua lại để chế biến hải sản như thường ngày.
4 ngày qua, từ khi đứa cháu ngoại 16 tháng tuổi của cô con gái thứ hai bị ôtô tải cán tử vong, đem xác giấu dưới hố cát, vợ chồng ông không còn đủ bình tĩnh khi kể về sự việc.
“Nó còn bé quá, đang chập chững tập đi chứ đã biết gì đâu. Tôi còn không thể tin kẻ gây ra vụ việc còn chối cãi xem như chưa xảy ra chuyện gì khi hỏi về cháu”, người đàn ông lạc giọng.
Tài xế chối việc cán chết cháu bé
Ông Thu kể vợ chồng ông có 6 người con gái, 3 người đã lấy chồng. Người cháu gặp nạn là con trai của cô con gái thứ 2, Phan Thị Yến Nhi.
Năm 2018, Yến Nhi lấy chồng người thôn kế bên. Do cuộc sống khó khăn, người chồng phải qua nước ngoài làm việc. Hơn 1 tháng trước, do dịch bệnh, anh này trở về quê và thường cùng vợ qua cơ sở chế biến hải sản của bố mẹ vợ để phụ giúp.
Ông Thu đau xót khi kể về việc cháu trai gặp nạn. Ảnh: P.T.
Sáng 22/4, cặp vợ chồng trẻ bế con trai 16 tháng tuổi N.Đ.L. về nhà ông bà ngoại vừa để có người trông nom cháu, vừa phụ giúp việc công việc.
“Thằng bé lúc về được cô chị lớn hơn 2 tuổi dắt đi chơi trước ngõ. Còn mẹ nó thấy thế nên tranh thủ chuẩn bị bữa sáng. Lúc sau không thấy cháu cả nhà hốt hoảng đi tìm, nghĩ ai đó đưa vào nhà chơi chứ không nghĩ cháu gặp nạn…”, ông Thu nhớ lại.
Sau hồi tìm kiếm không có kết quả, nghi có chuyện chẳng lành, ông Thu vội trình báo công an phường. Người đàn ông 53 tuổi cùng khoảng 10 người khác dùng xẻng bới bãi cát, sỏi trong khu vực nhà kho đang xây dựng cạnh nhà để tìm cháu ngoại.
Nhớ lại hàng xóm có camera trước ngõ, ông Thu vội qua xem lại mới phát hiện cháu mình bị ôtô tải chở vật liệu cán tử vong rồi mang thi thể giấu đi. Người đàn ông quay ra hỏi Nguyễn Văn Vinh - người chạy chiếc xe gây tai nạn nhưng anh ta chối cãi. Tài xế còn giả vờ tham gia tìm kiếm cùng gia đình nạn nhân.
Vị trí bé trai hơn 1 tuổi gặp nạn. Ảnh: P.T.
Hơn 30 phút sau, qua những dấu vết lạ tại vị trí cháu bé gặp nạn, ông Thu cùng người thân mới phát hiện thi thể bé trai bị giấu dưới hố sâu, cát phủ lên trên cách hiện trường khoảng 15 m. Lúc này, công an cũng có mặt bắt giữ Vinh.
“Cán chết đứa bé mới hơn 1 tuổi rồi giấu xác dưới lớp cát lạnh nhưng lái xe còn chối cãi như chưa xảy ra việc gì. Nó không còn nhân tính…”, người thân bé trai bị tài xế cán tử vong nói.
Ông Thu cũng cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, thi thể cháu ngoại được công an bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Con gái ông nhiều ngày nay ngất lên ngất xuống và không gặp bất kỳ ai sau cái chết của cháu ngoại. Họ mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi cố ý giấu thi thể cháu bé của nam tài xế để xử lý đúng người đúng tội.
Tạm giữ hình sự tài xế
Chiều 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Vi phạm quy tắc giao thông, lỗi lùi xe không chú ý quan sát gây tai nạn.
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng công an thị xã Hoàng Mai, cho biết người điều khiển còn che giấu hành vi phạm tội bằng việc giấu thi thể nạn nhân, xóa dấu vết tại hiện trường.
Nơi tài xế giấu thi thể đứa bé. Ảnh: P.T.
Theo người dân địa phương, tài xế Vinh có vợ và 3 con nhỏ, anh này cũng có quan hệ họ hàng với gia đình cháu bé bị cán tử vong.
Còn con đường liên thôn nơi nạn nhân gặp nạn chỉ rộng chưa đầy 3 m nhưng ôtô tải vẫn thường qua lại để chở vật liệu xây dựng cho người địa phương.
Khoảng 8h ngày 22/4, tài xế Vinh điều khiển chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đi trên địa bàn phường Quỳnh Phương. Khi đang lùi vào hẻm nhỏ, tài xế không chú ý quan sát nên đã đâm vào cháu bé hơn 1 tuổi đứng bên đường.
Phát hiện cháu bé bị cán qua người tử vong tại chỗ, tài xế lập tức đưa thi thể nạn nhân đi phi tang nơi khác và dùng cát che đậy dấu vết vụ việc rồi rời khỏi hiện trường.
Thi thể bé trai sau đó được phát hiện cách hiện trường xảy ra sự việc không xa. Toàn bộ hành vi phạm tội của tài xế đã được 1 camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.
Theo Zing
-
Xã hội6 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội7 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội7 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội8 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự9 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự9 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự12 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự12 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự13 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự14 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự14 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự17 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự17 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.