Tài xế taxi đang phát live stream trên Facebook bỗng tấp xe vào lề đường rồi tử vong

Trong khi đang live stream trên facebook, tài xế D. bất ngờ có nhiều biểu hiện lạ, ra tín hiệu bật đèn cảnh báo nguy hiểm, tấp xe vào lề đường rồi tử vong.

Trong khi đang live stream trên facebook, tài xế D. bất ngờ có nhiều biểu hiện lạ, ra tín hiệu bật đèn cảnh báo nguy hiểm, tấp xe vào lề đường rồi tử vong.

Tài xế taxi đang phát live stream trên Facebook bỗng tấp xe vào lề đường rồi tử vong-1
Tài xế D. và chiếc xe taxi.

Theo đó, vào chiều 28/7, anh Đỗ Văn D. (SN 1989, trú tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe taxi mang BKS 36A 424... chở khách người nước ngoài lưu thông từ Thanh Hoá đi Hà Nội.

Tuy nhiên, khi chiếc xe lưu thông đến khu vực huyện huyện Hậu Lộc tài xế D. bất ngờ có nhiều biểu hiện lạ và bật đèn xi nhan cảnh báo nguy hiểm rồi từ từ tấp xe vào lề đường.

Sau đó, tài xế D. rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh và tử vong. Lúc này, người khách nước ngoài đã gọi người tới cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Đặc biệt thời điểm xảy ra vụ việc, anh D. còn phát live stream trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Còn chiếc xe taxi anh D. điều khiển mới mua được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Đỗ Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Xuân Lập xác nhận việc nam tài xế Đỗ Văn D. đột tử vào chiều 28/7, khi chở khách tới địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Theo ông Quang, ở địa phương, gia đình tài xế D. có điều kiện hết sức khó khăn, anh này mới vay ngân hàng chính sách xã hội và bạn bè để mua xe ô tô chạy taxi được hơn 1 tháng thì xảy ra việc trên.

Ông Quang nhận xét, anh D. là người hiền lành, chịu khó làm ăn và chưa lập gia đình khi nhận tin nạn nhân tử vong chiều qua người dân trong thôn, gia đình, chính quyền địa phương hết sức bất ngờ. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vào 14h chiều nay (29/7), gia đình tổ chức tang lễ cho anh D.
Phát hiện thi thể bé trai hơn 10 tuổi cởi trần nổi trên sông Cấm

Theo Trí Thức Trẻ

 


tử vong

tài xế taxi

đột tử

live stream


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.