Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!

Tại một xóm nghèo ở vùng biên giới thuộc tỉnh Long An, có một công nhân tử nạn trong vụ TNGT tại ngã tư Bình Nhựt chiều 2.1 vừa qua.

Tại một xóm nghèo ở vùng biên giới thuộc tỉnh Long An, có một công nhân tử nạn trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại ngã tư Bình Nhựt (QL1, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chiều 2.1 vừa qua.

>> Toàn cảnh: Xe container tông hàng chục xe máy đang dừng đèn đỏ

Nạn nhân là anh Trần Quốc Cường (22 tuổi, ngụ ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), công nhân Cty Dệt Thành Công (TPHCM). Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, anh Cường không về với gia đình, mà ở lại TPHCM để làm thêm với nghề chạy Grab bike.

Ngày 2.1, anh Cường có chuyến chở khách hàng về Long An quê anh. Trả khách xong, anh không kịp về thăm gia đình, mà vội quay lên TPHCM để đi làm. Anh đã bị chiếc xe container cán qua người tại ngã tư Bình Nhựt.

Cha mẹ an Cường dù ở vùng nông thôn, nhưng không có ruộng đất, phải sống bằng nghề làm mướn. Năm Cường học lớp 10, cha của anh (ông Trần Quốc Việt, SN 1969) lâm trọng bệnh và mất hoàn toàn sức lao động. Mẹ của anh (bà Nguyễn Thị Chợ) phải vừa đi làm mướn vừa chăm sóc chồng, nuôi 2 con.

Do gia đình quá khốn khó, nên khi học hết lớp 10 Cường đã đi làm công nhân để phụ giúp cha mẹ. Trở thành lao động chính trong gia đình, Cường vừa làm công nhân ở TPHCM, vừa tranh thủ thời gian chạy Grab bike.

Cường có người em trai tên Nguyễn Chí Bảo, năm nay 18 tuổi, cũng theo anh về TPHCM làm công nhân.

Đến thăm gia đình anh Cường sau vụ tai nạn, chúng tôi không khỏi chạnh lòng với cảnh nghèo quá sức tưởng tượng. Trong khi lao động chính trong gia đình là Cường lại vừa tử nạn.

Nhà của gia đình Cường vốn là một căn chòi ọp ẹp. Đầu mùa mưa rồi bị gió quật tan tành. Một tổ chức từ thiện đã giúp cha mẹ anh ngôi nhà tình thương, nhờ đó có chỗ che mưa che nắng.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-1
Nhà của gia đình Cường ở một ấp vùng sâu biên giới.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-2
Nhờ có ngôi nhà tình thương của một tổ chức từ thiện mà gia đình có chỗ che mưa che nắng.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-3
Thay cho căn chòi lụp xụp giờ đã thành đống phế liệu.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-4
Trong nhà không có món đồ gì đáng giá ngoài chiếc giường xiêu vẹo và... bàn thờ của Cường.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-5
Ông Việt cha của Cường bị bệnh ngặt nghèo, mất hoàn toàn sức lao động.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-6
Bà Chợ buồn rầu cảnh mất con.


Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-7
Không có tiền mua đất chôn con, vợ chồng ông Việt chôn Cường ngay trên nền nhà. Họ cũng chưa có tiền để xây cho con nấm mộ đàng hoàng.

Thăm nạn nhân vụ tai nạn ở Long An: Cảnh nghèo không thể tưởng!-8
Tổ chức Công đoàn tỉnh Long An và huyện Tân Hưng kịp thời đến thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân Cường.

 

Theo Lao động


tai nạn thảm khốc ở Long an

tai nạn giao thông

xe container


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.