Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ

Nhiều gia đình ở TP.HCM quyết định cho các con vào công viên cắm trại, thăm quan, chơi những trò chơi ưa thích dẫn đến tình trạng chen chúc nhau đến ngợp thở.

Thay vì chọn những nơi xa để đi du lịch dịp 30/4, nhiều gia đình ở TP.HCM quyết định cho các con vào công viên cắm trại, thăm quan, chơi những trò chơi ưa thích dẫn đến tình trạng chen chúc nhau đến ngợp thở.

Từ sáng sớm 30/4, hàng ngàn người đổ về khu Thảo Cầm Viên, quận 1, TP.HCM để nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5. Dịp lễ này được nghỉ liên tiếp 5 ngày, nhiều gia đình lực chọn đi du lịch xa, nhưng cũng không ít người chỉ cần loanh quanh gần nhà là cũng có một kì nghỉ lễ trọn vẹn bên gia đình.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-1
Thảo Cầm Viên đông nghẹt từ sáng sớm.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-2
Người lớn, trẻ nhỏ chờ đợi để mua vé vào thăm quan Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-3Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-4
Chủ yếu là các gia đình cho con nhỏ về công viên để tham quan, vui chơi dịp lễ 30/4.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-5
Nhiều gia đình thay vì đi chơi xa thì chỉ cần vào công viên cắm trại là có một ngày lễ trọn vẹn.

Tuy nhiên, số lượng du khách đến Thảo Cầm Viên lên tới hàng ngàn người nên đi đâu cũng chen chúc nhau. Đặc biệt là các em nhỏ, luôn trong tình trạng mệt mỏi, vật vờ vì phải chen lấn tại các điểm vui chơi, thêm vào đó là thời tiết nóng nực cũng làm nhiều em nhỏ khó chịu.

Nhưng cũng chính vì vậy mà ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, biểu cảm cực đáng yêu của những đứa trẻ thành phố, được sống với tuổi thơ trong những ngày lễ này.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-6
"Con mệt quá, mẹ cho con tựa một lát nhé..."

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-7
Gào khóc, làm nũng mẹ giữa trưa nắng.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-8Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-9
Các em nhỏ thỏa thích chơi đùa, nghịch nước mà không sợ cha mẹ ngăn cấm.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-10
Em bé dùng khăn trùm lên đầu để che nắng cực dễ thương.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-11
Đi chơi những vẫn không quên chống nắng.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-12Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-13
Hình ảnh bình dị của những đứa trẻ thành phố theo cha mẹ vào công viên nghỉ lễ.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-14
Một em nhỏ ăn ngấu nghiến ổ mì sau khi vui chơi thỏa thích.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-15Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-16Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-17Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-18Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-19
Những giấc ngủ trưa ngon lành sau một ngày vui chơi mệt nhọc.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-20
"Chỉ cần được trên lưng cha, không cần đi xa con vẫn hạnh phúc".

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-21
Hai cha con anh Ngô Văn Hùng vào công viên cắm trại, tránh nắng ngày 30/4. "Lễ mà đi chơi xa chắc cũng đông nghẹt, con nhỏ lại thêm mệt mỏi. Thôi thi hai cha con ra đây cắm trại cho thoải mái, chỉ cần ở cùng con thì không cần chơi xa vẫn vui", anh Hùng cười tươi chia sẻ.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-22
Một em bé ngủ ngon lành trên tay mẹ sau một ngày vui chơi.

Thảo Cầm Viên vỡ trận, trẻ nhỏ gào khóc, ngồi gặm bánh mì chen chúc nhau giữa trời nắng 40 độ-23
Vẻ đáng yêu của một em bé làm nũng mẹ vì chờ cha lấy xe ra đón quá lâu.

Theo Trí Thức Trẻ


nghỉ lễ 30/4 - 1/5


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.