Thầy giáo bị tố làm nữ sinh mang bầu im lặng đến khi công an tạm giữ

Người mẹ già kể, sau khi bị tố cáo làm nữ sinh có bầu, Việt Anh không tâm sự gì với người thân hay vợ con

Người mẹ già kể, sau khi bị tố cáo làm nữ sinh có bầu, Việt Anh không tâm sự gì với người thân hay vợ con. Anh ta im lặng cho đến ngày bị công an gọi lên làm việc và tạm giữ.

Thầy giáo ân hận sau khi làm nữ sinh lớp 8 có bầu

“Nó bị tạm giữ rồi cháu à. Khổ lắm, con dại cái mang, khôn ba năm dại một giờ”, bà cụ 80 tuổi dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác nói về người con trai độc đinh 36 tuổi, giáo viên cấp 2 ở Lào Cai - Nguyễn Việt Anh.

Việt Anh đang bị Công an huyện Bảo Yên điều tra về hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo Điều 145 Bộ luật hình sự. 

Cú sốc lớn

Ngôi nhà cấp 4 xây đã lâu của gia đình nghi phạm nằm sâu trong ngõ nhỏ ven quốc lộ 279, ở trung tâm huyện Bảo Yên. Nhà có 2 gian, vợ chồng Việt Anh sống ở gian nhà dưới.

Mỗi khi con trai đang theo học THCS thắc mắc, chị Chuyên (vợ Việt Anh, đã đổi tên) chỉ biết nói: "Bố đang đi công tác dài ngày".

Thầy giáo bị tố làm nữ sinh mang bầu im lặng đến khi công an tạm giữ-1

Việt Anh làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Trung Dũng.

Nhiều ngày qua, chị Chuyên phải tạm xin nghỉ dạy tại trường. Nữ giáo viên sốc, mệt mỏi sau khi chồng vướng lao lý nên không thể nói chuyện. Chị lo lắng về kết quả giám định ADN cái thai trong bụng nữ sinh lớp 8, sẽ có trong ít ngày nữa.

Dưới ánh đèn điện mờ mịt, bà cụ già nua đang ngồi bón cơm cho đứa con gái út bị bệnh não bẩm sinh. Đôi bàn tay gầy gò, nổi từng đường gân xanh run lên bần bật mỗi khi đút thìa cơm cho con.

"Nó là con út nhưng không may bị bệnh từ lúc sinh ra, không biết nói không biết nghe, ăn uống cũng khó khăn", bà cụ thì thào.

Kể từ khi Việt Anh bị tạm giữ, bà cụ không ăn được nhiều, ngủ cũng chẳng trọn giấc. Thế nên, gương mặt bà vàng vọt, đôi mắt thâm quầng vì đau đớn. Bà bảo, sự việc xảy đến với gia đình là một cú sốc lớn.

Việt Anh là con trai độc đinh trong gia đình có 6 chị em. Bốn người chị đã lập gia đình, có người cũng làm giáo viên. Con gái út bị bệnh, ông bà cụ chỉ biết trông cậy vào Việt Anh.

Nói về người con trai đang bị điều tra vì làm nữ sinh lớp 8 mang thai, bà cụ chia sẻ bản thân không tin những gì đã xảy ra. Hàng ngày, Việt Anh và vợ dù đi dạy học xa nhà nhưng vẫn sáng đi tối về.

"Chỉ khi nào trực ban thì con nó mới ở lại trường bán trú, nhưng vẫn không quên nhắn tôi nhớ nấu cơm cho cháu ăn", bà nghẹn ngào nói.

Bà bảo Việt Anh là con trai duy nhất nên dù dạy học xa nhà nhưng vẫn thường về ăn cơm tối cùng vợ con. Hơn nữa, nhà có bố mẹ già, em gái tàn tật nên nam giáo viên là chỗ dựa cho cả gia đình.

Thế nhưng, lá đơn tố cáo của gia đình nữ sinh lớp 8 mang bầu đã làm vụt tắt mọi kỳ vọng của ông bà về đứa con trai độc đinh.

Bà nhiều lần lắc đầu, tự đặt câu hỏi "chuyện gì đang xảy ra" trong căn nhà có nhiều người làm nghề giáo viên. Mỗi lần như vậy, bà lại nghẹn ngào, chua xót bởi không muốn biết câu trả lời.

Học làm thầy giáo mong con nên người

Xen lẫn câu chuyện về Việt Anh và những người con gái lớn, bà cụ kể lại quãng ngày nam giáo viên đi học sư phạm xa nhà. Đó là những ngày vất vả nhất cuộc đời vợ chồng bà.

Khoản tiền trợ cấp hàng tháng 3 triệu đồng, bà vừa phải chăm lo cho đứa con út bệnh tật, vừa chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Thầy giáo bị tố làm nữ sinh mang bầu im lặng đến khi công an tạm giữ-2

Trường học ở Bảo Yên, Lào Cai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động.

"Trước cho con đi học sư phạm vì mong con nên người, vậy mà nó lại gây ra sự việc này. Con dại cái mang”, bà tâm sự và bảo, phải đến khi báo chí đăng tải vụ việc và người dân loan tin, vợ chồng bà mới biết vì sao Việt Anh bị tạm giữ.

Bà chia sẻ, bản thân sinh con ra nhưng số phận con ra sao đều do hoàn cảnh sống quyết định.

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bà nói và nhắc lại cú sốc đối với Việt Anh khiến bậc cha mẹ như ông bà đau đớn, choáng váng.

Đến nay, bản thân ông bà cũng chưa thể hiểu nổi những việc con trai đã gây ra. Trong cuộc sống, con trai bà luôn tỏ ra bình thường. Vợ chồng anh ta cũng hòa thuận, không có mâu thuẫn hay xích mích gì.

Sau khi bị tố cáo, con trai cũng không tâm sự gì với người thân hay vợ con. Việt Anh chỉ im lặng cho đến ngày được công an gọi lên làm việc và tạm giữ.

Ngồi lặng người, co ro trên chiếc ghế cũ kỹ, bà bảo ở tuổi “gần đất xa trời” mà vẫn còn phải đón nhận bi kịch xảy đến. Bà lo sợ rằng kể từ khi Việt Anh bị tạm giữ, có thể bà không còn kịp gặp con trai nữa.

"Tôi chỉ mong xã hội rộng lòng tha thứ, mong Nhà nước khoan hồng cho tội lỗi con trai đã gây ra", bà cụ nói, mắt rưng rưng chực khóc.

Ít ngày nay, một trong số chị gái của nam giáo viên 36 tuổi lấy chồng gần đó, cũng đến chăm sóc và động viên ông bà cụ.

Cùng nghề dạy học, chị bảo sự việc của em trai khiến cả nhà bàng hoàng. Họ tìm hướng giải quyết nhưng vô vọng và chỉ còn biết trông chờ bản án sắp tới dành cho nam giáo viên.

"Sự việc cũng đã xảy ra, gia đình chẳng biết làm gì khác, chỉ biết chờ đợi và lo lắng", nữ giáo viên tâm sự.

Theo Zing


thầy giáo

thầy giáo hiếp nữ sinh

nữ sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.