Thức giấc sau một đêm trong nhà nghỉ, tài xế hoàng hồn phát hiện xe giường nằm 45 chỗ "bốc hơi" cùng phụ xe 18 tuổi

Anh Lê Văn Hồng (SN 1981, quê Nghệ An) cho biết đã báo công an điều tra vụ xe giường nằm anh đang lái cho hãng Thùy Anh (BKS 89B - 012.70) bị mất trộm.

Theo trình báo của 2 tài xế, xe đậu ở gần cầu vượt Linh Xuân - Thủ Đức (TP. HCM) sau đó cả 2 vào khách sạn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên sáng dậy thấy xe biến mất và nam phụ xe 18 tuổi thì không liên lạc được.

Sáng ngày 20/9, anh Lê Văn Hồng (SN 1981, quê Nghệ An) cho biết đã báo công an điều tra vụ xe giường nằm anh đang lái cho hãng Thùy Anh (BKS 89B - 012.70) bị mất trộm.

Thức giấc sau một đêm trong nhà nghỉ, tài xế hoàng hồn phát hiện xe giường nằm 45 chỗ bốc hơi cùng phụ xe 18 tuổi-1

Chiếc xe giường nằm 45 chỗ bỗng "bốc hơi" cùng phụ xe chỉ sau 1 đêm.

Theo anh Hồng, khoảng 23h tối qua (19/9), xe đậu ở gần cầu vượt Linh Xuân - Thủ Đức và anh Hồng cùng một tài xế khác vào khách sạn để nghỉ ngơi.

Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy, anh phát hiện chiếc xe đột nhiên biến mất, liên lạc với nam phụ xe tên Đạt (18 tuổi, quê Nghệ An) cũng không được. "Tôi tình nghi Đạt lợi dụng anh em tài xế đi cùng lên khách sạn ngủ say nên đã cùng một đồng bọn khác lái xe đi mất" - anh Hồng cho hay.

Thức giấc sau một đêm trong nhà nghỉ, tài xế hoàng hồn phát hiện xe giường nằm 45 chỗ bốc hơi cùng phụ xe 18 tuổi-2

Nam tài xế tới công an trình báo.

Sau khi phát hiện sự việc anh đã trình báo và công an đã đến ghi nhận, lập hồ sơ vụ việc. Đến gần trưa nay, anh Hồng cho biết đã phát hiện xe ở huyện Chơn Thành, Bình Phước nhưng chưa rõ vì sao phương tiện lại xuất hiện ở đây, còn phụ xe tên Đạt cũng không liên lạc được.

Được biết, đối tượng tình nghi trộm xe vừa vào xin phụ xe Thuỳ Anh hôm đầu tiên. Theo anh Hồng, chiếc xe bị mất chạy tuyến Nghệ An- Vũng Tàu- TP.HCM.

Theo Nhịp Sống Việt


xe giường nằm

mất trộm


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.