Thực hư người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt hơn 3 năm

Dư luận ở Thanh Hóa đang xôn xao việc người đàn ông hơn 50 tuổi tố bị vợ nhốt trong lồng sắt hơn 3 năm mới thoát được ra ngoài

Những ngày qua, dư luận ở Thanh Hóa đang xôn xao việc người đàn ông hơn 50 tuổi tố bị vợ nhốt trong lồng sắt hơn 3 năm mới thoát được ra ngoài. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngày 11-1, tin từ UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin 1 người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm qua, vừa mới được giải cứu thoát ra ngoài.

Thực hư người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt hơn 3 năm-1

Ngôi nhà 2 tầng màu xanh, nơi ông N. tố bị vợ nhốt trong lồng sắt suốt 3 năm qua

Theo phản ánh của ông L.V.N. (SN 1967, ngụ thôn Tân Thành, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), ông bị vợ là bà P.T.Ng. nhốt trong lồng sắt từ tháng 10-2015 đến ngày 6-1-2019 vừa qua mới được lực lượng chức năng tới nhà mở cửa lồng sắt đưa ra ngoài.

"Hôm đó, ngày 23-10-2015, vợ tôi cùng 5-6 thanh niên bất ngờ bắt, trói và xích chân tay tôi rồi nhốt vào lồng sắt. Kể từ đó tới nay, tôi bị nhốt mất tự do, sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi cũng không biết vì sao mẹ con nó (vợ và con ông N.) lại nhốt tôi vào đó" - ông N. nói.

Cũng theo ông N., kể từ ngày bị nhốt trong lồng sắt, ngày nào ông cũng được vợ con cho ăn uống đầy đủ, bình thường và kèm theo 1 cốc bia. Dù bị nhốt trong "chuồng cọp" suốt 3 năm trời, nhưng ông N. là người hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì của người không bình thường về tâm lý.

Thực hư người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt hơn 3 năm-2

Ông L.V.N. trao đổi với phóng viên ngày 10-1

Ông N. cũng khẳng định ông chỉ thích uống bia chứ chưa bao giờ sử dụng heroin hay ma túy đá. Việc bà Ng. nói ông bị nghiện ma túy và ông tự nguyện chui vào "chuồng cọp" để cai nghiện là hoàn toàn bịa đặt.

Trong khi đó, bà P.T.Ng., vợ ông N., xác nhận việc bà đưa ông N. nhốt vào lồng sắt là đúng sự thật và cho biết lý do ông N. bị nghiện ma túy (heroin và ma túy đá) nên vợ chồng bàn nhau đưa ông vào lồng sắt để cai nghiện. Chiếc lồng sắt nhốt ông N. trong suốt 3 năm qua là do hai vợ chồng đặt người làm.

Về vấn đề này, sáng ngày 11-1, ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên, cho biết ngày 3-1, chính quyền địa phương nhận được đơn của gia đình tố cáo bà Ng. nhốt chồng là ông N. nên đã mời lên trụ sở UBND xã làm việc. "Căn cứ vào tình tiết trong đơn, chúng tôi yêu cầu nếu có việc nhốt ông N. thì phải thả ông ấy ra. Sau đó, địa phương đã báo cáo UBND huyện và Công an huyện về vấn đề này" - ông Đào thông tin.

Thực hư người đàn ông bị vợ nhốt trong lồng sắt hơn 3 năm-3

Lồng sắt nơi ông N. bị nhốt suốt nhiều năm qua

Cũng theo ông Đào, trước đó ông N. có bị nhốt hay không thì ông cũng không nắm được, nhưng ngày 6-1 ông N. đã ra ngoài và có làm việc với cơ quan công an. "Hiện ông N. đang về ở với anh trai ruột theo nguyện vọng của ông này" - Chủ tịch xã Xuân Thiên nói.

Vị lãnh đạo xã Xuân Thiên còn cho biết do thông tin mỗi người trình bày một khác nên công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Ở địa phương, bà Ng. chưa có điều tiếng gì, sống bình thường như bao người khác, làm ruộng, thi thoảng mang rau, quả lên miền núi bán.

Khi được hỏi việc ông N. bị nhốt nhiều năm sao chính quyền không hay biết?, ông Đào nói do địa bàn xã rộng và chính quyền không hề nhận được đơn trình báo của người dân nên không nắm được.

Theo NLĐO


nhốt chồng

chuồng cọp

cũi sắt

nhốt trong lồng sắt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.