- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiền vẫn 'chảy' vào tài khoản từ thiện của Tiktoker Phạm Thoại
Trưa 25-2, tài khoản do TikToker Phạm Thoại đứng tên để nhận tiền ủng hộ bé Bắp – một bệnh nhi ung thư – vẫn tiếp tục ghi nhận đóng góp từ cộng đồng.
Trong 24 giờ qua, số dư tài khoản tăng từ hơn 54 triệu đồng lên 55,09 triệu đồng. Tổng số tiền quyên góp được từ khi mở đợt hỗ trợ cho bé Bắp đã vượt 16,7 tỉ đồng.
Ảnh chụp màn hình số tài khoản quyên góp của TikToker Phạm Thoại
Tuy nhiên, khác với giai đoạn đầu khi công khai kêu gọi từ thiện, TikToker này không có thông báo nào về việc đã rút gần như toàn bộ số tiền trong tài khoản, dù số dư liên tục tăng cao.
Trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận, tối 24-2, Phạm Thoại đăng bài cho biết sẽ "làm rõ mọi vấn đề thắc mắc" trong phiên Megalive (thuật ngữ chỉ các buổi livestream bán hàng quy mô lớn - PV) diễn ra vào tối 25-2.
Diễn biến vụ việc khiến nhiều người nghi ngờ phải chăng Tiktoker này đang tận dụng sự quan tâm của dư luận để tăng tương tác cho Megalive của mình?
"Nếu thực sự muốn minh bạch, người này hoàn toàn có thể công khai thông tin rõ ràng ngay trên các nền tảng mạng xã hội thay vì đợi đến một buổi Megalive mà anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát nội dung theo hướng có lợi cho mình" – tài khoản facebook Mạnh Cường viết.
Một trong 2 trang TikTok của mẹ Bắp đã gỡ thông tin số tài khoản ngân hàng
Cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động liên hệ với quản lý của Tiktoker này và cũng nhận được câu trả lời: "Mọi vấn đề sẽ được giải đáp trong phiên live tối nay".
Một diễn biến khác, trong ngày 25-2, hai trang Tiktok được cho là do mẹ bé Bắp – bà Lê Thị Thu Hòa (quê Ninh Thuận) – quản lý, có đăng thông tin số tài khoản ngân hàng của bà này kèm lời kêu gọi "Cô chú mua trà/bánh giúp Bắp ạ" đã bị gỡ bỏ.
Trước đó, mạng xã hội tranh cãi gay gắt về thái độ của bà Hòa khi cộng đồng mạng đặt câu hỏi về tình trạng của bé Bắp và việc sử dụng số tiền quyên góp.
Trong một clip, bà Hòa giải thích với Tiktoker Phạm Thoại rằng cộng đồng mạng yêu cầu bà sao kê tài khoản ngân hàng T. (tài khoản đã bị gỡ bỏ trên hai trang Tiktok – PV).
Đáp lại yêu cầu này, bà Hòa tuyên bố: "Em nói cô chú nghe nè, những đồng tiền cô chú cho bé Bắp là xuất phát từ tấm lòng, yêu thương Bắp, gọi là tự tâm cô chú yêu thương, cô chú gửi đến chứ mẹ Bắp không hề kề vào ai bắt chuyển cả… Chỉ những người sân si, những người muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được thì những người đó mới bảo sao kê".
Phát ngôn của bà Hòa khiến dư luận bức xúc. Tài khoản mạng xã hội Nguyễn Dân viết: "Ở chị, người ta không thấy sự tự trọng và lòng cảm kích của một người mẹ được mạnh thường quân bao dung, giúp đỡ. Họ chỉ thấy ở chị những lời sân si, lấp liếm khi bị yêu cầu minh bạch chuyện tiền nong… không biết mọi người phải đưa thêm bao nhiêu nữa đây mới đủ lòng tham của chị".
Luật sư Lê Văn Thanh (Giám đốc Công ty Luật SureLaw) cho biết hiện tại pháp luật không quy định về người được nhận hỗ trợ phải cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng tiền. Tuy nhiên, đứng về phía người kêu gọi hỗ trợ là Tiktoker Phạm Thoại thì cần thông tin chi tiết về việc đã chuyển tiền cho mẹ Bắp hoặc chi trả viện phí cho Bắp như thế nào.
"Việc mẹ Bắp không công khai thông tin cho cộng đồng gây mất niềm tin cho người ủng hộ nhưng không phải hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu mẹ Bắp có hành vi câu kết với người kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân, sử dụng tiền từ thiện sai mục đích thì tùy vào từng trường hợp, tính chất và mức độ của hành vi, kết quả điều tra vụ việc mà cá nhân thực hiện hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính" – luật sư Thanh cho biết.
-
Xã hội1 giờ trướcTại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Đức thừa nhận hành vi mua xăng ném vào một ngôi nhà trên phố Đại Từ rồi châm lửa đốt.
-
Xã hội1 giờ trướcVề việc sao kê tiền từ thiện, chị Lê Thị Thu Hòa - mẹ bé Bắp khẳng định, tối 25/2, TikToker Phạm Thoại - người đăng bài kêu gọi quyên góp ủng hộ cho bé Bắp sẽ livestream chia sẻ tất cả.
-
Xã hội2 giờ trướcMột nữ sinh lớp 10 ở Ninh Bình bị đánh hội đồng dẫn đến hoảng loạn tinh thần phải nhập viện điều trị, theo dõi.
-
Xã hội2 giờ trướcChị L. vừa đi bán vé số dạo về đến phòng trọ thì bị con trai tẩm xăng, châm lửa đốt.
-
Xã hội3 giờ trướcTừ sinh viên còn non kinh nghiệm tới vị giảng viên kiến thức đầy mình đều mất khoản tiền lớn chỉ trong một ngày vì sập bẫy các sàn thương mại điện tử dỏm.
-
Xã hội3 giờ trướcTrời mưa, ô tô bị xe máy tạt đầu nên đâm trúng chiếc xe, cùng lúc từ phía sau, nam thanh niên khác chạy xe máy, một tay đút túi quần nên không kịp phản ứng, đã đâm thẳng vào đuôi chiếc ô tô này.
-
Xã hội5 giờ trướcMột cá nhân giờ mới làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), phát hiện năm 2019-2020 có phát sinh tiền thuế phải nộp, dù năm 2022-2023 được hoàn thuế, nhưng vẫn bị phạt và truy thu một khoản không nhỏ.
-
Xã hội6 giờ trướcCơ quan công an đang điều tra, làm rõ một vụ xô xát do mâu thuẫn đất đai khiến 2 vợ chồng nhập viện
-
Xã hội7 giờ trướcLiên quan vụ án đại gia Lê Thanh Thản, cư dân CT6 Kiến Hưng nhận được thông báo về giá trị của 488 căn hộ theo kết quả định giá nhưng họ không đồng tình.
-
Xã hội8 giờ trướcNgày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Liên (59 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) về tội 'hành hạ người khác'.
-
Xã hội8 giờ trướcPhát hiện sự việc, người dân xung quanh cầm bình chữa cháy lao ra dập lửa thì bị người con trai rượt đuổi không cho dập lửa. Vụ việc khiến người phụ nữ bị bỏng nặng.
-
Xã hội8 giờ trướcCông an Đắk Lắk đã khám xét căn nhà mà các đối tượng dùng để tu tập mong đắc đạo thành tiên. Căn nhà dựng trên đất nông nghiệp, được lắp ráp từ nhiều vật liệu tiền chế.
-
Xã hội10 giờ trướcĐể ép lập trình viên người Trung Quốc phải lập trình trò chơi đánh bạc, Hoàng Thanh Sơn thuê người bắt nhốt, tra tấn dã man nạn nhân suốt nhiều tháng.