- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiếng hét lớn của đoàn đưa tang trước phút xe khách đâm chết 7 người
Xe khách lao đến, đoàn người đi đưa tang qua quốc lộ 2C (Vĩnh Phúc) hoảng loạn, hét lớn, nhưng tài xế vẫn lao thẳng khiến 7 người thiệt mạng.
XEM CLIP LỜI KỂ NHÂN CHỨNG:
Sáng nay, tại ngã tư thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30, đoàn đưa tang của thôn Trung Nguyên khi đi đến khu vực ngã tư thì bất ngờ bị xe khách BKS 27B-003.43 chạy hướng Biên Lập - Lập Thạch (Vĩnh Phúc) lao vào khiến 4 người tử vong tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu.
Là người chứng kiện toàn bộ sự việc đau lòng, anh Quang Vinh (thôn Trung Nguyên), thành viên trong đoàn đưa tang cho biết, đoàn đưa tang của thôn có khoảng 300 người, trên đường từ thôn ra hướng ngã tư giao với quốc lộ 2C, khi đang ổn định đoàn tang lễ thì bất ngờ bị xe khách đi với tốc độ cao lao thẳng vào.
“Tôi đứng ở giữa đoàn đưa tang, cách vị trí quốc lộ 2C khoảng 60m, trời khi ấy cũng đã sáng và nhìn rõ mặt. Khi nhìn thấy xe khách lao đến, tôi và nhiều người trong đoàn hô hoán mọi người tránh xa.
Người thì cầm cờ vẫy liên tục, người hét lớn, nhưng chiếc xe dường như không hay biết, cứ thế lao thẳng vào đoàn người”, lời anh Vinh.
Anh Quang Vinh kể lại vụ việc
Theo anh Vinh, chiếc xe khách chỉ dừng lại cách hiện trường khoảng 200m. Khi tiếp cận chiếc xe thì tài xế đã rời khỏi hiện trường, hành khách trên xe thời điểm ấy không hề hay biết về vụ tai nạn.
Vết trượt dài của bánh xe khi xe khách phanh gấp
Cũng đi trong đoàn đưa tang, chị Hoa chưa hết hoảng hốt kể lại: “Khi ấy đoàn chúng tôi dù có người đã ra ám hiệu có đoàn xe tang, nhưng chiếc xe vẫn lao tới. Các nạn nhân bị húc văng, nằm rải rác trên đoạn đường hơn 20m. Hành khách trên xe khách không biết gì về vụ việc cho đến khi chiếc xe dừng hẳn”.
Theo chị Hoa, khu vực này cũng thường xảy ra tai nạn nhưng thường chỉ gây thương tích nhẹ. Vụ tai nạn hôm nay quá thương tâm, khiến cả 7 người trong thôn cùng thiệt mạng.
10h sáng, tại hiện trường, vết phanh của xe khách vẫn còn in trên mặt đường, những vết máu của các nạn nhân còn vương trên một số khu vực. Người dân tập trung cầu siêu cho các nạn nhân.
Danh tính 4 người tử vong tại chỗ gồm: bà Nguyễn Thị Lan (SN 1933), ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1976), bà Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Văn Tuyến (SN 1960); 3 người tử vong tại bệnh viện là bà Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), bà Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989).
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đoạn đường xảy ra tai nạn có đầy đủ biển báo giao thông, sáng nay sương mù cũng không nhiều. Các lực lượng chức năng cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch UB An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh, cần xử lý vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan.
"Trách nhiệm trong trường hợp này là rất nhiều. Tốc độ xe khách thời điểm gây tai nạn là 78km/h. Theo thiết bị giám sát hành trình trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/h. Như vậy, có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn", ông Hùng nói rõ.
Việc này cần phối hợp với Sở GTVT tỉnh Điện Biên làm rõ về trách nhiệm và các vấn đề liên quan.
XEM CLIP HIỆN TRƯỜNG:
Theo VietNamNet
- Mạng xã hội54 phút trướcTài xế ô tô đã có pha xử lý thần tốc trước tình huống bất ngờ khi 3 cháu bé dắt tay nhau lao sang đường nhưng không quan sát. Tình huống khiến ai nấy đều đau tim.
- Thời sự1 giờ trướcThủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
- Thời sự2 giờ trướcTrong đêm, khi điều khiển xe máy tay ga trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) nam thanh niên bị tai nạn, người bay xuống vực sâu. Rất may người dân kịp thời phát hiện, lực lượng chức năng có mặt, tìm kiếm, đưa nạn nhân lên để đưa đi cấp cứu.
- Pháp luật5 giờ trướcTại cơ quan công an, người phụ nữ sinh năm 2000 khai nhận, do ở nhà một mình thấy con khóc nhiều quá nên thị đã dùng khăn tã vải xô siết cổ con ruột 4 tháng tuổi đến chết.
- Thời sự5 giờ trướcDự báo thời tiết 23/1, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét; tới trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 24 độ.
- Xã hội15 giờ trướcTrung tâm khí tượng phân tích đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta và dự báo thời tiết cả nước từ nay đến Tết Tân Sửu 2021.
- Pháp luật15 giờ trướcCông an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra tài xế ô tô đánh tới tấp người đi đường khi bị nhắc nhở dừng xe gây ùn tắc giao thông.
- Pháp luật15 giờ trướcCông an tỉnh Thái Bình ngày 22/1 đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Bình, tức Bình "vổ".
- Thời sự17 giờ trướcChiều 22/1, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn xác nhận thông tin về việc 1 phụ nữ trú tại xã Bộc Bố có hành vi sát hại con đẻ.
- Thời sự20 giờ trướcVừa nghỉ việc sau 3 ngày đi làm tại quán phở, đôi nam nữ trẻ tuổi cho biết không những chưa được trả lương còn bị người của quán tung hình ảnh và thông tin cá nhân vu khống về hành trộm cắp điện thoại.
- Pháp luật21 giờ trướcSau khi nạn nhân “cắn câu”, Thắng sẽ lừa nạn nhân lên cầu thang bộ một toà chung cư sau đó chốt cửa, dùng vũ lực cưỡng bức rồi quay, chụp lại bằng điện thoại.
- Thời sự1 ngày trướcNhiều người đang ngủ bên trong nhà phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội ở tầng trệt nên chạy lên tầng trên kêu cứu.