- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM: Đến nhà bạn trai thấy đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng, cô gái đặt mua "hàng fake" 15 triệu để đánh tráo
Qua nhà bạn trai là "đại gia" chơi và ngủ lại thì cô gái "hot girl" thấy anh Tân có nhiều đồng hồ xịn đắt tiền nên nảy sinh ý định xấu. Sau đó, cô chụp lại chiếc đồng hồ trị giá 2 tỷ đồng nhờ 1 người khác đặt mua giống như vậy với giá gần 15 triệu đồng rồi tới chơi để đánh tráo.
Ngày 12/10, Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, vừa điều tra khám phá vụ trộm cắp tài sản trị giá 2 tỷ đồng ở khu vực. Hiện đối tượng Lã Thị Anh (SN 1990, quê TP. Hà Nội, trú quận 7, TP.HCM) cùng tang vật đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định.
"Hot girl" Lã Thị Anh tại cơ quan công an
Theo điều tra, Anh vốn sinh sống ở chung cư Sunrise City, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Từ đầu năm 2021, Anh đầu tư tiền ảo Forex nên mượn tiền của 1 số người với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Trong thời gian này thông qua mạng, Anh và anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997, ngụ quận 3) quen biết với nhau. Cả 2 nhiều lần trò chuyện và hẹn gặp nhau.
Đầu tháng 8/2021, anh Tân nói tài xế chở qua nhà Anh chơi. Tại đây, vị "đại gia" tặng quà cho Anh và rủ tới nhà Tân ở đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM chơi. Anh tới nhà anh Tân chơi và ngủ lại. Tại đây, anh Tân có nói là có tủ trưng bày nhiều loại đồng hồ "xịn" trị giá hàng tỷ đồng.
Lúc anh Tân ngủ thì Anh lấy chiếc đồng hồ Rolex Daytona gần 100.000 USD chụp lại. Đến lần thứ 3 sang nhà anh Tân chơi thì Anh và anh này mâu thuẫn nên cự cãi dẫn tới chia tay. Cộng với thời điểm này, Anh bị 1 số chủ nợ yêu cầu trả nợ nên nảy sinh ý định tráo chiếc đồng hồ xịn của anh Tân.
Anh liên lạc với Tô Văn Toàn (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) nhờ mua giúp 1 chiếc đồng hồ nhái như chiếc đồng hồ của anh Tân. Toàn báo giá chiếc đồng hồ trên với giá gần 15 triệu đồng cả chi phí vận chuyển từ TP. Hà Nội vào nên Anh đồng ý. Hai tuần sau, Anh tới nhà Toàn đưa tiền và nhận đồng hồ.
Ngày 11/9, anh Tân chủ động liên hệ Anh xin lỗi và muốn Anh tới nhà nối lại tình cảm. Anh vội cầm theo chiếc đồng hồ nhái đi tới nhà anh Tân chơi và ngủ lại. Rạng sáng hôm sau, anh Tân ngủ say thì Anh đánh tráo chiếc đồng hồ bỏ vào túi.
Tang vật thu giữ
Sáng cùng ngày, anh Tân và "hot girl" Anh lại cự cãi mâu thuẫn rồi chia tay. Anh lấy xe máy chạy qua nhà Toàn nhờ định giá giúp tài sản lấy được. Toàn chụp ảnh gửi cho 1 người bạn thì được người này báo giá 80.000 USD.
Ngày 13/9, Anh mang đồng hồ tới nhà Toàn cầm với giá 1 tỷ đồng. Toàn đưa cho Anh 970 triệu đồng còn lại là tiền công giúp đỡ và chi phí đánh bóng lại đồng hồ. Toàn có hỏi Anh thì Anh nói là đồng hồ của 1 người bạn của mình đang ở Mỹ. Lấy được tiền, Anh chuyển khoản trả nợ và nhờ Toàn tìm người mua giúp.
Ngày 15/9, anh Tân phát hiện chiếc đồng hồ bị đánh tráo nên báo cho công an. Anh Tân cho biết, chiếc đồng hồ bị mất trị giá khoảng 2 tỷ đồng.
Công an quận 3 đã phối hợp cùng Phòng PC02, Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.
Bằng nhiều nghiệp vụ, công an xác định Anh là nghi phạm gây án nên đã đưa về trụ sở làm việc và có khai báo như trên. Công an cũng thu hồi chiếc đồng hồ và mời Toàn tới làm việc. Toàn khai không biết chiếc đồng hồ trên là tài sản mà Anh trộm cắp được.
THEO PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC
-
Thời sự1 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự4 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự4 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự5 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật8 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự8 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội17 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội18 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội18 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội19 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự20 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự20 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.