- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
TP.HCM vắng... như mùng 1 Tết trong ngày đầu giãn cách
Hàng quán đóng cửa hàng loạt, đường phố vắng lặng đến sững sờ, TP.HCM ngày đầu tiên áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn địa phương khiến người ta liên tưởng đến thời điểm mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi hầu hết người lao động đã về quê.
Hôm nay (9/7) là ngày đầu tiên trong đợt dịch thứ 4, TP.HCM áp dụng giãn cách toàn địa phương theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Trong lần giãn cách toàn bộ này, nhiều quy định thậm chí còn siết chặt hơn so với năm ngoái như việc cấm các dịch vụ ăn uống mang về hoạt động, hay yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.
Khu vực xa lộ Hà Nội thoáng đến ngỡ ngàng ngày đầu tiên giãn cách toàn TP.HCM theo Chỉ thị 16.
TP.HCM cũng tái lập lại 12 trạm kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ. Ngoài ra, người dân muốn ra vào thành phố phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính, được ví như tấm "giấy thông hành" trong thời điểm hiện tại.
Ngay từ chiều tối 8/7, một số người dân ở các tỉnh lân cận đã tranh thủ rời TP.HCM trước giờ giãn cách. Cộng thêm một lượng người đã rời TP.HCM trước đó khiến TP đã vắng nay còn vắng hơn.
Xe của lực lượng trật tự đô thị chạy dọc Hồ con Rùa (quận 3) để nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách.
Ghi nhận tại hàng loạt các tuyến đường lớn, thường xảy ra kẹt xe giờ cao điểm như xa lộ Hà Nội (hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức), đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, đoạn gần bến xe miền Đông), đường phố vắng đến sững sờ, rất ít phương tiện lưu thông.
Tại khu vực trung tâm thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP.HCM, chợ Bến Thành (quận 1) cũng chỉ loe hoe vài xe máy. Trước công viên Nhà thờ Đức Bà đã có đặt hàng rào gắn bảng dừng mọi hoạt động vì dịch bệnh.
Dọc con đường tại Bưu điện TP.HCM lặng lẽ, trơ trọi.
Tương tự, đoạn công viên Tao Đàn (đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với Huyền Trân Công Chúa, quận 1), dây được chắn dọc lối vào. Xe cộ chạy qua rất thưa thớt.
Điều này cũng dễ hiểu khi ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu, các hoạt động khác phải tạm dừng trong 15 ngày để TP.HCM tập trung tối đa mọi nguồn lực cho việc truy vết các nguồn lây nhiễm và dập dịch.
Trước cổng số 5 khu vực Bến xe miền Đông không còn cảnh tấp nập xe khách ra vào nữa.
Những tuyến đường như không còn khói bụi.
UBND TP.HCM cũng thông báo qua tin nhắn đến từng người dân về việc thực hiện nghiêm việc giãn cách, mong người dân chia sẻ và đồng lòng cùng TP chống dịch.
Có thể nói vào ngày đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ toàn bộ TP.HCM, khung cảnh vắng như mùng 1 Tết Nguyên Đán của những năm chưa có dịch, khi hầu hết người lao động đã về quê sum họp cùng gia đình.
Các chiếc "bus đường sông" nằm yên một chỗ vì đã bị tạm dừng hoạt động.
Thông báo tạm ngưng hoạt động được dán trước công viên.
Một phụ nữ dừng lại để quan sát nhà thờ Đức Bà khi "không còn ai".
Khu vực chợ Bến Thành (quận 1) vừa vắng, vừa đìu hiu khi xung quanh bị chắn để xây dựng tuyến Metro.
Tại khu vực trước UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn, quận 1), lực lượng CSGT có mặt để giám sát.
Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) thời điểm 17h chiều 9/7.
Bảo vệ cũng làm việc nhẹ nhàng hơn vì... không còn ai tới.
Công viên Tao Đàn.
Hàng rào hạn chế giao thông được đặt tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, gần cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh).
Cổng số 2, bến xe miền Đông đóng chặt.
Theo Trí thức trẻ
-
Xã hội1 giờ trướcKhi lực lượng công an dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, ông T. (Quảng Nam) không chấp hành và liên tục chửi bới, đe dọa, xô đẩy, dùng đá ném vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
-
Xã hội1 giờ trướcBệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 2 tuổi bị đuối nước trong hồ bơi tại nhà.
-
Xã hội1 giờ trướcLiên quan đến vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong, cơ quan Công an Đồng Nai cho biết đã làm việc với đơn vị bảo hành lò hơi để phục vụ công tác điều tra.
-
Xã hội2 giờ trướcNhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lò hơi của công ty gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) phát nổ, thổi bay tất cả mọi thứ.
-
Xã hội3 giờ trướcLò hơi bị phát hiện trục trặc kỹ thuật từ hôm trước và đã sửa chữa, nhưng sáng hôm sau nhân viên đến kiểm tra và vận hành thì xảy ra sự cố phát nổ khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương.
-
Xã hội3 giờ trướcCơ quan chức năng xác định, 3 người đăng tin với các nội dung thất thiệt về "bạo động ở Đà Lạt" (tỉnh Lâm Đồng), gây hoang mang dư luận.
-
Xã hội3 giờ trướcCông an phường Hàng Đào xác nhận người bán hàng rong chỉ bán 50.000 đồng cho một quả dứa gọt sẵn. Theo lời khai, du khách đưa tờ 500.000 đồng và bà đã trả lại tiền thừa cho khách.
-
Xã hội3 giờ trướcChính quyền xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, hiện đã phát hiện thi thể 3 người dân lên rừng đào dúi sau nhiều ngày không về.
-
Xã hội3 giờ trướcCơ quan chức năng đã có thông tin về danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai. Trong số nạn nhân tử vong có người mang quốc tịch nước ngoài
-
Xã hội6 giờ trướcThông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết vụ hoả hoạn xảy ra vào trưa 1-5, tại bệnh viện Nhi Đức (quận Kiến An) đã được dập tắt hoàn toàn và không thiệt hại về người
-
Xã hội7 giờ trướcTheo Công an tỉnh Đồng Nai, bước đầu nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến 11 người thương vong do lỗi kỹ thuật.
-
Xã hội8 giờ trướcMở cửa không chú ý quan sát, tài xế ô tô khiến người phụ nữ ngã xuống đường bất tỉnh.
-
Xã hội8 giờ trướcThi thể của một phụ nữ người Việt Nam 33 tuổi được trục vớt trên sông ở Singapore, gần Clarke Quay, vào ngày 26-4.
-
Xã hội8 giờ trướcTheo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần.