- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trưởng công an xã giải cứu cháu gái bị lừa bán làm vợ
Vì nghèo khó, nên khi có người dụ dỗ bằng những lời mật ngọt, kiếm được nhiều tiền, các cô gái "nhắm mắt đưa chân"
Vì nghèo khó, nên khi có người dụ dỗ bằng những lời mật ngọt, kiếm được nhiều tiền, các cô gái "nhắm mắt đưa chân", khi phát hiện bị bán sang Trung Quốc mới té ngửa.
Giải cứu cháu gái
Trưởng công an xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa Giàng A Lâu kể, cháu gái mình là Giàng Thị D. (SN 2000, trú bản Pa Búa) mồ côi cha từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó.
Khoảng tháng 8/2017, D. có quen một người đàn ông dân tộc Mông trên Facebook và thường xuyên nói chuyện với nhau. Người này giới thiệu là Giàng Sinh, hiện đang sống ở Thái Lan và làm GĐ công ty thương mại quốc tế.
Sau nhiều lần nói chuyện, được Giàng Sinh gửi quà, hắn hứa hẹn sẽ lấy D. làm vợ đưa sang Thái Lan sinh sống.
Cuộc sống khó khăn, lại thấy Giàng Sinh quan tâm nên D. đã bỏ nhà đi theo.
Trưởng công an xã Trung Lý Giàng A Lâu kể lại quá trình giải cứu cháu gái bị lừa bán
3 tháng sau đó, D. bắt xe khách đến cầu Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) để gặp Giàng Sinh. Đến điểm hẹn, có 2 người Mông (1 nam, 1 nữ) tự giới thiệu là bạn của Giàng Sinh đến đón.
Tin theo, D. cùng hai người nói trên đi trên xe ô tô 4 chỗ sang Hòa Bình, rồi theo QL6 đến Xuân Mai dừng ăn cơm. Sau bữa cơm, hai người này để lại chiếc ô tô rồi bắt taxi đi tiếp.
Lúc này D. ngủ thiếp đi không còn biết gì, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bên TQ. Hôm sau, D. bị bán cho một người đàn ông TQ (khoảng 50 tuổi) với giá 78.000 NDT.
Thời gian đầu, D. bị giam lỏng. Đến ngày 11/3/2018, D. mới được ra ngoài đi mua sắm, dùng điện thoại di động. D. đã vào Facebook tìm cách liên lạc với người thân là chú họ Giàng A Lâu.
Nhận thức kém cộng với cuộc sống khó khăn, nhiều phụ nữ ở Mường Lát dễ bị dính bẫy
“Gặp được tôi, cháu D. khóc lóc và nói chú cứu cháu với....
Tôi dặn cháu, giờ tiếng họ mình không biết, phải ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của gia đình họ để lấy lòng tin, đồng thời phải tìm được đồn công an gần nhất. Dù không biết tiếng, nhưng cứ chạy đến khóc lóc, nói Việt Nam, Việt Nam, công an họ sẽ tự hiểu”, anh Lâu kể lại.
Làm theo lời chú dặn, cuối tháng 3/2018, D. bỏ trốn đến đồn công an để trình báo. D. đã khai bị bán sang TQ, sau đó được công an trao trả về qua đồn biên phòng Bảo Lâm (Lạng Sơn).
Dụ lời mật ngọt, lừa bán làm vợ xứ người
Đại úy Phạm Hồng Khoái (Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Mường Lát) cho biết, thống kê đến hiện tại toàn huyện có 74 phụ nữ vắng mặt khỏi địa phương nghi lấy chồng hoặc bị lừa bán sang Trung Quốc.
Xã Trung Lý có 36 trường hợp, Mường Lý 24 trường hợp, còn lại rải rác ở Tam Chung, Nhi Sơn, Pù Nhi.
Theo đại úy Phạm Hồng Khoái, nguyên nhân của việc trên xuất phát từ nghèo khó, nên khi có người Mông ở khu vực phía Bắc dụ dỗ đưa đi làm, hứa hẹn kiếm được nhiều tiền là họ lập tức đi theo.
Trung Lý là xã đứng đầu về số phụ nữ vắng mặt tại địa phương
Thủ đoạn chính của các đối tượng là nhắm vào mạng xã hội Facebook để kết bạn.
Bọn chúng tự xưng người Mông ở trên Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai… dụ dỗ bằng những lời mật ngọt như: yêu thương, lấy làm vợ hoặc tìm việc làm kiếm được nhiều tiền, đến khi bị bán sang TQ mới té ngửa.
“Hiện nay có hai đối tượng chính, một là người Trung Quốc sang Việt Nam vào tận nhà người dân để hỏi lấy con gái làm vợ. Trường hợp thứ 2, đối tượng người Mông ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai lấy lý do về thăm thân, đăng ký tạm trú rồi ở lại lôi kéo dụ dỗ đi làm ăn. Do không có việc trao đổi, mua bán không cấu thành tội phạm nên rất khó để xử lý”, Đại úy Khoái nói.
Cũng theo ông Khoái, có những trường hợp được ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên bản thân người bị lừa không khai báo, dấu thông tin nên rất khó để phát hiện.
Đơn cử tháng 11 vừa qua, công an huyện đã ngăn chặn được 2 trường hợp là em Hoàng Thị L. (SN 2003) và Hoàng Thị T. (SN 2000), trú bản Xa Lao theo người lạ mặt ra Quảng Ninh.
Khi xe khách đến huyện Bá Thước, công an đã ngăn chặn kịp thời đưa hai em xuống xe. Hỏi về người lạ mặt đi cùng, các em nhất quyết không nói.
Công an đến tận thôn bản tuyên truyền để người dân không bị đối tượng xấu lừa đảo bán sang Trung Quốc
Thượng tá Gia Nọ Pó, Phó trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết thêm, những năm gần đây, các đối tượng thường lên Facebook tìm những cô gái nhẹ dạ, nghèo khổ để dụ dỗ.
Có những kẻ còn đóng vai tán tỉnh để các cô gái Mông mang lòng yêu rồi khi gặp là lừa đưa sang Trung Quốc.
“Giải pháp trước mắt là các bậc cha mẹ cần phải nhắc nhở con cái về những thủ đoạn mà bọn buôn người hay dùng trên mạng. Kịp thời tố giác đến cơ quan chức năng về những hành vi của tội phạm mua bán người để có cơ sở xử lý, tuyên truyền”, Thượng tá Pó chia sẻ.
Theo VietNamNet
-
Xã hội4 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội4 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội5 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội5 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự7 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự7 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự9 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự10 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự10 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự11 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự11 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự15 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự15 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.