Trường gà trực tuyến khuấy đảo vùng ven TP.HCM

Chỉ trong một địa bàn nhỏ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã xuất hiện hàng loạt tụ điểm đá gà trực tuyến phục vụ người chơi.

Chỉ trong một địa bàn nhỏ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã xuất hiện hàng loạt tụ điểm đá gà trực tuyến phục vụ người chơi.

Liên tục trong nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên Pháp Luật TP.HCM xác định khu vực xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM có rất nhiều điểm đá gà qua mạng và các sới gà di động cho các con bạc thỏa máu đỏ đen. Sau khi thâm nhập, trong vai người dân, chúng tôi gọi điện thoại phản ánh đến những người có trách nhiệm về chuyện cờ bạc công khai này nhưng rồi chúng vẫn tồn tại...

Qua một thời gian tìm hiểu, chúng tôi tiếp cận làm quen với Sỹ "Cùi" và Thắng "Rô", hai con bạc nổi tiếng ở khu vực huyện Hóc Môn. Sỹ cho hay đánh bạc bằng hình thức đá gà trực tuyến qua mạng đang rộ ở vùng ven.

Sát phạt cờ bạc ở "trang gà"

Theo Sỹ, mỗi điểm chỉ cần vài ba cái tivi có kết nối mạng, tài khoản và người quản lý là có thể hoạt động như một trường gà thực sự với số tiền cá độ lên đến cả trăm triệu đồng.

Thắng và Sỹ dẫn chúng tôi đến một căn nhà không số ở đường Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Vừa đến, đập vào mắt chúng tôi là ba màn hình 40 inch đang truyền trực tiếp hình ảnh đá gà và xóc đĩa, tài xỉu.

Trong khói thuốc lờ mờ, hơn 10 người, có cả phụ nữ dán mắt vào màn hình, thi thoảng có người vỗ đùi hoặc buông tiếng chửi thề vì thắng hoặc thua độ.

Tụ điểm đá gà trực tuyến này của một phụ nữ thường được gọi là cô Hai (hơn 50 tuổi, ngụ Xuân Thới Sơn). Bà Hai đứng máy ghi cược hoặc giao cho hai người con làm việc này.

Lúc này hai màn hình truyền trực tiếp bốn trận đá gà, một thanh niên liên tục bấm máy đặt cược cho các con bạc. Ở màn hình còn lại, cô gái ngồi cạnh một phụ nữ ghi tỉ lệ cho người chơi tài xỉu. Theo Sỹ "Cùi", cả hai đều là con của bà Hai.

Địa điểm mà bà Hai hoạt động là thuê lại của một người khác. Tại các điểm này, màn hình chủ yếu truyền trực tiếp các trận gà ở vùng biên giới và tài xỉu. Trước khi gà vào trận, con bạc có khoảng 3-5 phút để chọn gà xanh hoặc đỏ, đặt cược theo tỉ lệ nhà cái đưa ra trên mạng.

Với tài xỉu, thời gian cho con bạc đặt cược tài xỉu là 15-20 giây, trò này thường tập trung phụ nữ nhiều.

Theo Sỹ "Cùi", bà Hai từng lậm vào cờ bạc, sau mở tụ điểm để kiếm “tiền cỏ” (phần trăm trên số tiền khách đặt cược, khoảng 0,7%).

Trường gà trực tuyến khuấy đảo vùng ven TP.HCM-1

Điểm đá gà trực tuyến ở số 16/2A Nguyễn Thị Thử, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn,TP.HCM.

Chơi một lúc, hết hàng chục triệu

Nhóm Sỹ "Cùi" xem đá gà một lúc thì nổi máu đỏ đen. “Ở đây có đánh bát 2 triệu không (tức đặt một trận đá gà 2 triệu đồng - PV)?” - Sỹ "Cùi" hỏi nam thanh niên đứng máy thì người này cho biết: “Triệu thì nhiều, mấy lần khai trương đánh 2 triệu đầy ra”. Nghe vậy, Sỹ cược liền một triệu đồng cho “chiến kê” màu xanh. Thắng ngồi bên cạnh, mắt chăm chú nhìn vào màn hình theo dõi.

Sau chừng 2 phút, mấy người vỗ đùi kêu thua rồi. Sỹ "Cùi" nghiến răng bởi chú chiến kê xanh đã bị hạ đo ván vì đối thủ xiên cựa sắt vào đầu. “Đặt cho anh 2 triệu máy đỏ đi cưng” - Sỹ "Cùi" say máu ăn thua đặt cho trận tiếp. Trong lúc đó, cô gái ngồi máy xác nhận: “Đặt 2 triệu đỏ”. Sỹ lại thua.

Hết “đỏ” qua “xanh”, chưa tới 15 phút Sỹ thua hơn 10 triệu đồng. Nghiến răng, Sỹ nói với Thắng: “Chú đưa anh 10 triệu, mượn đỡ”. Sỹ quay sang đặt tài xỉu và ra về sau khi thua hơn 20 triệu đồng.

Ngày 20/5, Sỹ và Thắng “Rô” tiếp tục dẫn chúng tôi chạy lòng vòng trên tuyến đường Nguyễn Thị Thử rồi tấp vào một căn nhà ngay mặt tiền đường ở số 16/2A Nguyễn Thị Thử. Theo tìm hiểu, tụ điểm đá gà trực tuyến này do một người ở Hóc Môn thuê, giao cho một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đứng máy, ghi tỷ lệ và thu tiền, hoạt động từ khoảng 11h trưa đến 22h mỗi ngày.

Khác với việc che kín bằng rèm và khép cửa để che mắt như tụ điểm của bà Hai, địa điểm này chỉ dùng một tấm vải mỏng che một bên cửa.

Khoảng 11h40, trời nóng bức nhưng bên trong quán có khá nhiều người. Nam thanh niên đặt cược, ghi tỷ lệ trên tay cầm một xấp tiền, liếc nhìn nhanh chúng tôi với vẻ dò xét.

Chừng 20 phút sau, vợ chồng người chủ tụ điểm này xuất hiện mà theo Sỹ là đến kiểm tra nhanh chúng tôi. “Thằng chủ nó nhận tin là có khách lạ nên chạy đến kiểm tra. Họ có nhiều cách để biết có là nhà báo, hình sự hay không để có cách “xử lý thích hợp”. Có trường hợp vừa rời quán là bị vây đánh hoặc kiểm tra có các thiết bị ghi âm, ghi hình gì không...” - Sỹ nói.

Qua theo dõi nhiều ngày, chúng tôi xác định đây cũng là địa điểm mà các tay đá gà thường xuyên lui tới để cáp kèo độ cho những trận gà với đủ các thành phần trong khu vực.

Một đoạn đường, hàng loạt điểm cà phê đá gà

Ngày 21/5, chúng tôi chạy lòng vòng ở khu vực xã Xuân Thới Sơn rồi tấp vào một quán tạp hóa, bán nước giải khát ở số 19/2B Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn. Quán này kiêm luôn trường gà trên mạng, thu hút khách vì nằm ngay giao lộ giữa đường Xuân Thới Sơn 30 và đường Nguyễn Thị Thử.

Bên trong quán có một cô gái chừng 20 tuổi ngồi canh hai máy. Sỹ cho biết cô gái là chủ quán, làm luôn việc ghi “kèo”.

Nhóm của Sỹ đặt cược mỗi ván vài trăm nghìn để kiếm “tiền ăn trưa” vì đang vận đen. Tuy nhiên, sau mấy lần đặt cược, nhóm của Sỹ đã thua tiếp hơn một triệu đồng.

Tiếp đó, sáng 22/5, Sỹ và Thắng dẫn chúng tôi vào quán cà phê võng Ngọc & Vi ở địa chỉ 30/10B Nguyễn Thị Thử (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) để ngả lưng. Điểm này cách hai điểm đá gà mạng mà chúng tôi phản ánh ở trên chừng vài trăm mét.

Tình cờ chúng tôi phát hiện quán cà phê võng này cũng chính là một tụ điểm đá gà mạng. Nhóm chúng tôi đến hơi sớm nên chủ chưa đến mở máy. Ngồi chờ khoảng 40 phút thì chủ máy xuất hiện, khởi động CPU truyền trực tiếp trận đấu gà phục vụ khách.

Sỹ nóng lòng muốn chơi nhưng trong túi không còn tiền để đặt cược, người này nằm võng uống cà phê và quan sát các con bạc khác. Chỉ có Thắng lò dò tới xem và đặt cược.

Theo ghi nhận, lúc này trong quán có một người đàn ông đeo nhiều trang sức, tay cầm một xấp tiền. Người này vừa chăm chú quan sát màn hình tivi, vừa liên tục đặt cược cho mỗi bát gà. Thi thoảng tiếng trả lời của chủ máy vang lên: “8 triệu hay 7 triệu?”. Liền sau đó ông này đếm tiền xoành xoạch. Chỉ trong vài trận đá gà, số tiền cá đã lên đến cả chục triệu đồng.

Thắng “Rô” thông tin rằng điểm gà mạng này do một người đàn ông tên thường gọi là Hiếu, khoảng 40 tuổi làm chủ, mặt bằng thuê lại của quán cà phê để hoạt động. Người này được dân bài bạc đánh giá là có thâm niên, máu mặt trong nghề. Riêng Sỹ cho biết người này là một tay cờ bạc lớn và cho vay tiền góp khá có tiếng ở khu vực.

Chiều 22/5, lang thang trên đường Xuân Thới Sơn tìm điểm chơi gà mạng, nhóm Sỹ và Thắng “Rô” lại dẫn chúng tôi vào một quán cà phê không tên ở Võ Thị Hồi, xã Xuân Thới Sơn. Lúc này trong quán có nhiều người đang say máu vung tiền qua những trận đá gà trực tuyến, không gian sặc mùi thuốc lá và tiếng chửi thề.

Đây là điểm đá gà mạng do người đàn ông thường gọi là Hai làm chủ. Ông Hai thuê lại một góc phía trong quán cà phê để làm nơi đặt cược. Cũng tương tự các điểm khác, ông Hai không đứng coi máy mà cho người phụ trách, chỉ khi “có chuyện” mới xuất hiện.

Theo Pháp Luật TP.HCM


Trường gà trực tuyến


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.