- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trương Mỹ Lan khai ép chồng tiêu hàng chục tỷ đồng từ thẻ ngân hàng SCB
Trương Mỹ Lan khai đã ép Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) sử dụng nguồn tiền từ các thẻ tín dụng của SCB có hạn mức tới 10 tỷ đồng.
Chiều 25/9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi rửa tiền. Đại diện VKSND TP.HCM hỏi Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng tại Ngân hàng SCB.
Bị cáo này khai không nhớ chính xác đã mở bao nhiêu thẻ tại SCB từ năm 2018 đến 2022, nhưng theo cáo trạng, có ba thẻ Visa và Master được sử dụng với hạn mức cao nhất khoảng 10 tỷ đồng. Chu Lập Cơ nói không nhớ rõ mức chi tiêu hàng tháng và không biết nguồn tiền nộp vào thẻ từ ai, cho đến khi đọc cáo trạng mới biết rằng do vợ mình chỉ đạo nhân viên nộp tiền.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)
Cáo trạng chỉ rõ, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ các thẻ tín dụng với số tiền mà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có. Bị cáo Cơ khai, ông nhận biết việc vợ mình chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định ông đã cùng Trương Mỹ Lan hợp thức hóa và sử dụng số tiền này.
Còn bị cáo Trương Mỹ Lan xin đính chính rằng, Ngân hàng SCB chỉ phát hành hai thẻ Visa và Master cho Chu Lập Cơ, không phải ba thẻ: “Anh ấy sử dụng cũng chỉ vì do bị cáo ép phải sử dụng. Anh ấy hoàn toàn không biết gì, khi nào thẻ SCB hết hạn thì sẽ được đổi thẻ mới”.
Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn các bị cáo khác, đặc biệt là Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng Giám đốc SCB) xác thực lại thông tin và đề nghị HĐXX làm rõ tại sao chỉ một hành vi của bà lại bị truy tố 4 tội danh khác nhau. Bà khẳng định mình bị oan đối với cáo buộc Tham ô tài sản ở giai đoạn 1 của vụ án.
“Bị cáo không bao giờ nghĩ bản thân rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Đâu có một người nào tham ô mà toàn bộ tài sản lại nằm hết ở Ngân hàng SCB. Làm sao có người nào tham ô mà không có đồng nào”, bị cáo Lan nói.
Trước đó, trả lời câu hỏi của đại diện VKS: “Vì sao là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB nhưng lại phải xin ý kiến bà Lan để thực hiện việc chuyển tiền”?, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho hay, khi nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc, bà được bàn giao công việc từ Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) để lại. Bà Hồng hướng dẫn liên hệ trực tiếp với Trương Mỹ Lan để xử lý công việc.
Do biết bà Lan có quyền chi phối tại Ngân hàng SCB, Dung đã xin ý kiến trước khi chuyển tiền. Nếu không có sự chỉ đạo của bà Lan, bà Dung khẳng định sẽ không thực hiện các giao dịch này.
Theo cáo buộc, Trần Thị Mỹ Dung đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB sử dụng tiền theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Số tiền này được chuyển trả nợ các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB, chi trả cho các dự án và các mục đích cá nhân của bà Lan, và trả nợ cho các ngân hàng ngoài hệ thống SCB.
Hành vi của Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu, sử dụng số tiền chiếm đoạt từ Ngân hàng SCB thông qua tội danh Tham ô tài sản với số tiền lên đến 69.000 tỷ đồng.
Theo VTC
-
Xã hội52 phút trướcDù đã có gia đình, nhưng Sơn vẫn nảy sinh tình cảm với chị Thạnh và thường nhắn tin qua facebook. Tuy nhiên, chị Thạnh chặn facebook không để Sơn nhắn tin tán tỉnh. Sơn đến quầy thịt heo của chị Thạnh yêu cầu chị mở facebook để Sơn nhắn tin, nếu không sẽ giết chết chị Thạnh nhưng không được chị Thạnh đáp ứng.
-
Xã hội1 giờ trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, cho tại ngoại đối với một phụ huynh do lùi ô tô bán tải trong sân trường làm học sinh lớp 2 tử vong.
-
Xã hội2 giờ trướcTrước lời khai của ông Chu Lập Cơ về việc sử dụng 3 thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chồng có vấn đề về tinh thần nên không nhớ chính xác.
-
Xã hội2 giờ trướcSau khi lắng nghe phân tích, cộng thêm việc gia đình bị hại rút đơn kháng cáo, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.
-
Xã hội2 giờ trướcĐược tìm thấy sau nhiều ngày mất tích, 3 đứa trẻ kể với bố lý do không dám mở cửa cầu cứu khi mắc kẹt ở nhà hàng xóm.
-
Xã hội2 giờ trướcAnh Hoàng Văn Dược là nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) xảy ra vào ngày 10/9 khiến 9 người bị tử vong.
-
Xã hội2 giờ trướcMột người đàn ông lạ mặt gọi điện cho anh T. (trú tại Hà Nội) nói rằng anh có quan hệ bất chính với vợ của đối tượng, rồi ép buộc nạn nhân phải chuyển số tiền 10 tỷ đồng để "mua" sự im lặng.
-
Xã hội3 giờ trướcCâu chuyện đào tạo bản lĩnh, tạo động lực, tăng tinh thần đoàn kết bằng những trò chơi như bắn chun sưng tay, cõng nhau giẫm lên gai hoa hồng khiến nhiều người phẫn nộ.
-
Xã hội3 giờ trướcChiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost bị đâm móp cửa và xước thân xe tại Hà Nội sẽ phải tốn tiền tỷ để sửa chữa chính hãng.
-
Pháp luật6 giờ trướcHĐXX công nhận các tình tiết giảm nhẹ mới của ông Đỗ Anh Dũng, vì vậy tuyên giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.
-
Xã hội6 giờ trước3 anh em đến nhà bạn cùng xóm chơi nhưng gia đình này đóng cửa về bên ngoại mà không biết các cháu đang chơi ở tầng hầm của ngôi nhà. Sau đó, 3 anh em tự nấu ăn và chơi trong nhà nhiều ngày.
-
Xã hội7 giờ trướcVừa mới sinh ra nhưng được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng, Ph. đã nghĩ quẩn dẫn đến hành động bỏ con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông. May mắn, ngư dân trên sông phát hiện và đã cứu được cháu bé lên bờ.
-
Pháp luật7 giờ trướcCông an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây ma túy do nhiều bị can từng có nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, trong đó có Long 'máy chém'.
-
Xã hội7 giờ trướcKhi lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, M. không chấp hành mà còn tăng ga phóng xe máy bỏ chạy, tông trọng thương thiếu tá CSGT