Trưởng phòng nội vụ ở Vĩnh Phúc lên tiếng vụ 'xe CRV tạt đầu, gây xích mích'

Ông Phùng Ngọc Lâm, Trưởng phòng Nội Vụ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã lên tiếng trước ồn ào xoay quanh vụ lái xe CRV tạt đầu, gây xích mích với phương tiện khác khi tham gia giao thông.

XEM CLIP (nguồn: Minh Đặng):

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip một tài xế đi xe CRV mang BKS 30H-510.XX có hành vi tạt đầu, gây hấn với tài xế ô tô khác đi cùng chiều trên đoạn đường gần lối vào IC3 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo nội dung clip, chỉ vì không được nhường đường khi đang rẽ sang đường, tài xế xe CRV đã điều khiển ô tô vọt lên trên chặn đầu xe đi cùng chiều và 2 tài xế xô đẩy, thách thức nhau. Chưa dừng lại ở đó, sau khi 2 tài xế lên xe tiếp tục di chuyển thì lái xe CRV  tiếp tục lấn làn, phanh gấp để gây hấn với tài xế ô tô phía sau.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, người dùng mạng xã hội đổ dồn chú ý vào ông Phùng Ngọc Lâm - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Xuyên khi cho rằng ông là chủ xe CRV. 

Sáng 26/7, ông Phùng Ngọc Lâm xác nhận với PV VietNamNet, chính ông là chủ xe CRV mang BKS 30H - 510.XX, nhưng người điều khiển xe xuất hiện trong đoạn clip phát tán trên mạng xã hội không phải mình.

"Người điều khiển xe trong đoạn clip là anh Trần Ngọc Nhật, cán bộ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện Bình Xuyên. Khoảng 13h chiều 25/7, khi tôi đang làm việc ở cơ quan, anh Nhật mượn xe và đi khoảng 15 - 20 phút. Đến khi về, anh Nhật cũng không báo lại sự việc đã xảy ra với tôi. Tới khi các cán bộ ở cơ quan nói tôi mới biết", ông Lâm thông tin.

Ông Lâm cho biết "sẽ giải trình với các cơ quan, tổ chức" về vụ việc trên, đồng thời khẳng định "hình ảnh trong đoạn clip đã chứng minh rõ người đàn ông đó không phải tôi".

 Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/truong-phong-noi-vu-o-vinh-phuc-len-tieng-vu-xe-crv-tat-dau-gay-xich-mich-2305802.html?fbclid=IwY2xjawEQMd1leHRuA2FlbQIxMAABHRWUXgjUdvlMgbT1ZJN949ZWitE6iM7nNJB-mmdOuM7xT2hPcMslnrCQDw_aem_Bi170XDnypouYBFML6L2MA

va chạm giao thông


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.