- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Uẩn khúc trong vụ người phụ nữ bị tạt axit 5 năm không tìm ra hung thủ
5 năm trước, chị Loan bất ngờ bị tạt axit khi đang ngồi vá xe cho khách. Dù có đối tượng mà nạn nhân nghi ngờ, cơ quan điều tra vẫn không thể tìm ra hung thủ.
- Vụ cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: 'Hành động nhẫn tâm và độc ác'
- Ngôn tình dành cho cô gái bị tạt axit nhầm biến dạng khuôn mặt: Tình yêu đến vào lúc cuộc đời tăm tối, bế tắc nhất
- Dân mạng nước ngoài bày tỏ sự thương cảm với cô gái Việt Nam bị chồng sắp cưới tạt axit đến biến dạng khuôn mặt
Hơn 5 năm trước, chị Loan bất ngờ bị tạt axit khi đang ngồi vá xe cho khách. Dù có đối tượng mà nạn nhân nghi ngờ, cơ quan điều tra vẫn không thể tìm ra hung thủ.
Tháng 9/2013, chị Vũ Thị Loan (ngụ phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ bị tạt axit. Vụ án sau đó bị tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra nhưng không tìm được kẻ gây án.
Những năm qua, chị Loan đều đặn gửi đơn khiếu nại, cầu cứu tới các cơ quan chức năng với hy vọng vụ án oan được lật lại. Thế nhưng, đến nay đã hơn 5 năm, vụ án của người phụ nữ này dường như rơi vào lặng thinh.
Cuối tháng 5, Zing.vn đến Công an quận Tân Bình để hỏi về vụ án. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối trả lời, hẹn sẽ liên hệ lại sau.
Chị Loan bị tạt axit khi đang vá xe ngay góc Ấp Bắc - Trường Chinh (quận Tân Bình). Ảnh: Hoàng Việt.
Bị tạt axit khi đang vá xe
Vào khoảng 21h ngày 21/9/2013, anh Phạm Duy Đại (lúc đó 32 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) chở bạn gái Lê Thị Thùy Trang (lúc đó 21 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến tiệm sửa xe của vợ chồng chị Loan ngay ngã ba Ấp Bắc - Trường Chinh để kiểm tra ruột bánh xe.
Khi chị Loan đang ngồi quay lưng lại cùng với anh Đại thì bất ngờ có 2 thanh niên cùng chạy một xe máy (không rõ lai lịch và đặc điểm phương tiện), hướng từ đường Ấp Bắc ra đường Trường Chinh, tạt axit vào cả 2 người.
Vụ việc khiến chị Loan và anh Đại bị phỏng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai thanh niên kia gây án xong liền tẩu thoát về hướng Bà Quẹo.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an quận Tân Bình kết hợp với Công an phường 13 rà soát hiện trường và khu vực xung quanh, tìm camera ghi lại hình ảnh của hai kẻ gây án, nhưng không xác định được nghi can.
Do vết thương nặng, chị Loan phải nằm viện điều trị kéo dài. Đến tháng 11/2013 chị xuất viện, sau đó tiếp tục điều trị ngoại trú. Tháng 4/2014, chị phải nhập viện lại để theo dõi.
Hơn 5 năm vụ án của chị Loan rơi vào im lặng. Ảnh: Hoàng Việt.
Lúc này cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình mới tiến hành trưng cầu Trung tâm Pháp y, Sở Y tế TP.HCM, giám định thương tích của chị Loan và anh Đại. Kết luận xác định chị Loan bị thương tích 63%, tỷ lệ thương tổn của anh Đại là 19%.
Không xác định được kẻ gây án?
Công an đã tiến hành lấy lời khai của anh Đại; tuy nhiên, người này cho biết không có mâu thuẫn với ai, không nghi ngờ ai, cũng không có tình cảm với ai ngoài chị Trang (người đi cùng xe hôm đó). Do đó anh cho rằng mình bị tạt axit nhầm.
Cơ quan điều tra cũng mời vợ chồng bà Lê Thị Tiến - người chị Loan nghi ngờ.
Trước đó 1 tuần, trong lúc chị Loan phụ trông xe cho người chú ở đối diện Chi cục Thuế quận Tân Bình, do tiệm của chị đông khách hơn nên bà Tiến (trông xe ở bãi cạnh đó) có buông lời hăm dọa: “Mày coi chừng tao tạt axit”.
Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, vợ chồng bà Tiến thừa nhận giữa bà và chị Loan có mâu thuẫn nhưng bà này không biết, cũng không thuê người tạt axit.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 30/6/2014, Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích. Ngày 29/10/2014, công an đề nghị VKS quận Tân Bình gia hạn điều tra do tính chất nghiêm trọng của vụ án.
Tuy nhiên, quá trình điều tra không có cơ sở xác định anh Đại có mối quan hệ tình cảm phức tạp dẫn đến ghen tuông và bị tạt axit; chưa có chứng cứ khẳng định bà Tiến thuê người tạt axit chị Loan. Ngoài ra, 2 đối tượng đi xe máy cũng không xác định được.
Những vết sẹo do axit để lại mãi không bao giờ liền. Ảnh: Hoàng Việt.
Do đó, ngày 27/2/2015, Công an quận Tân Bình ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án do "hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được những đối tượng tạt axit". Quyết định này được VKS phê chuẩn ngày 3/3/2015.
Trong văn bản trả lời đơn khiếu nại của chị Loan, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình cho biết: "Trong thời gian tạm đình chỉ điều tra vụ án, khi phát hiện những tình tiết xác định đối tượng gây án sẽ phục hồi điều tra, thu thập chứng cứ, xử lý đối tượng theo luật định".
Miệt mài kêu oan
Hơn 5 năm qua, vợ chồng chị Loan đều đặn gửi đơn khiếu nại đến Công an và VKS quận Tân Bình. Chị cho rằng cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm trong đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ. Đồng thời, nạn nhân cho biết quyết định tạm đình chỉ điều tra gửi cho chị chậm trễ dẫn đến việc hết thời hạn khiếu nại.
“Có những vụ án manh mối mong manh nhưng vẫn tìm ra thủ phạm. Ít nhất vụ của vợ tôi cũng có đầu mối là lời hăm dọa sẽ tạt axit kia và đôi nam nữ đi xe biển số xanh hôm đó. Nhưng tại sao không điều tra ra?”, anh Tân, chồng chị Loan, nói với giọng phẫn uất.
Hơn 5 năm chờ đợi là từng ấy thời gian hy vọng tìm ra thủ phạm dần lụi tàn. Thế nhưng trong thâm tâm đôi vợ chồng này, họ vẫn mong một lần vụ án được phục hồi điều tra.
Chị Loan cầm tấm ảnh trước khi chị bị tạt axit. Ảnh: Hoàng Việt.
Trao đổi với Zing.vn, luật sư Nguyễn Văn Dũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết quyết định tạm đình chỉ điều tra không hạn chế thời hạn. Vụ án này tạm đình chỉ với lý do hết thời hạn điều tra nhưng không biết ai là người thực hiện hành vi phạm tội, nếu sau này làm rõ, bắt được nghi can thì phục hồi điều tra.
Trong trường hợp nạn nhân có căn cứ cho rằng cơ quan điều tra vi phạm tố tụng trong việc điều tra, tạm đình chỉ như cố ý không làm tường tận (mặc dù có nguồn chứng cứ, thông tin, tài liệu), bao che cho đối tượng hoặc động cơ cá nhân khác thì có quyền làm đơn gửi đến cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, đề nghị xem xét lại hồ sơ tạm đình chỉ, điều tra dấu hiệu hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.
Theo Zing
-
Xã hội9 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội9 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật10 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội11 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội11 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội14 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội14 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội16 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội16 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội19 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật19 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội22 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội23 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội23 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.