- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vé trận chung kết AFF Cup 2018 tăng chóng mặt, "cò" hét giá 15 triệu/cặp
Ngay sau khi CĐV nhận những tấm vé trên tay từ VFF, hàng trăm "cò" đã bao vây gạ mua lại với giá cao
Như PV đã thông tin đến bạn đọc về việc sáng sớm ngày 13/12, hàng nghìn cổ động viên (CĐV) yêu mến đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có mặt trước trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để nhận những cặp vé trước đó đã đặt online thành công.
Tuy nhiên, trước trụ sở VFF luôn có khoảng gần 100 "cò" vé sẵn sàng ôm tiền để gạ mua lại vé từ CĐV vừa nhận. Bất cứ CĐV nào vừa nhận những tấm vé chưa kịp ấm tay từ VFF ra ngoài, lập tức đội quân "cò" vé đã bủa vây để gạ bán lại với giá cao gấp 9-10 lần.
Hàng nghìn CĐV xếp hàng chờ đến lượt nhận vé.
Theo thông tin tham khảo của PV, những cặp vé loại 200.000 đồng, "cò" gạ bán lại với mức 4 – 4,2 triệu đồng; loại 350.000 đồng "cò" gạ bán lại giá 6 triệu đồng; loại cao nhất 500.00 đồng, "cò" gạ bán với mức 12-13 triệu đồng/cặp.
Nhân cơ hội giá vé bất ngờ "sốt" như thời điểm hiện tại, nhiều CĐV không có nhu cầu theo dõi trận đấu đã bán lại cho "cò" ngay sau khi vừa nhận vé.
Nhiều CĐV bất chấp rét đậm chờ 2-3h.
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Mạnh – một sinh viên cho hay: "May mắn em đặt online được 1 cặp vé loại 300.000 đồng, ngay sau khi vừa nhận vé nhiều "cò" đã lập tức đòi mua lại. Do bản thân em đang cần tiền để trang trải học hành nên đã đồng ý bán lại cho họ với giá 5,5 triệu đồng".
CĐV chưa nhận vé nhưng đã không ít người được "cò" gạ bán lại.
Cũng theo nhiều CĐV, "cò" vé tại đây hoạt động rầm rộ và nhiều chiêu trò, cách tốt nhất để CĐV giao dịch là yêu cầu "cò" trao tiền trước mới trao vé.
Lý giải về điều này, anh Thắm cho rằng: "Mình phải buộc cò đưa tiền cho trước mới đưa vé cho họ và nhất quyết không được đưa vé cho "cò" xem bởi rất có thể họ sẽ đổi vé rồi đưa vé giả cho mình, sau đó tìm cách không mua nữa".
Một nữ "cò vé" đang gạ CĐV bán lại.
Trong khi đó, rất nhiều người hâm mộ vì không thể "săn" vé online thành công nên buộc phải tìm đến vé chợ đen, đặc biệt trong số những người có nhu cầu mua vé theo dõi trận chung kết cho rằng mua để biếu sếp, biếu người thân.
"Mình cần 1 cặp vé khán B để mua tặng sếp bởi bản thân sếp của mình đến thời điểm hiện tại cũng chưa thể kiếm đâu ra vé theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, giá vé quá cao nên bản thân mình đang phải cân nhắc", anh Huỳnh cho hay.
Những tấm vé theo dõi trận chung kết chưa bao giờ "hot" như hiện nay.
Khảo sát nhanh tại chỗ, hiện tại giá vé chợ đen đang tăng chóng mặt, mỗi cặp vé loại 200.000 đồng được rao bán với mức từ 4,5 triệu đồng; loại 350.000, rao bán giá 7 triệu đồng/cặp… và cao nhất loại vé 600.000 đồng, "cò" chào với mức giá 15 triệu đồng/cặp.
Đội quân "cò vé" đứng đông đúc trước trụ sở VFF.
Tuy nhiên, rất nhiều người am hiểu cho rằng, CĐV hoặc người hâm mộ nên cảnh giác cao độ bởi đã có thông tin xuất hiện vé giả từ chợ đen.
Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia diễn ra vào hồi 19h30 tại SVĐ Mỹ Đình. Trong trận đấu này, để đạt chiếc Cup vô địch đội tuyển bóng đá Việt Nam phải thắng hoặc cầm hòa đội bạn với tỷ số 0-0, 1-1. Nếu trường hợp 2 đội hòa với tỷ số 2-2 sẽ phải thi đấu hiệp phụ.
Theo Thời đại
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự2 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự3 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự4 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự4 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự4 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự4 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội7 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự11 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự11 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự22 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật22 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự23 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.