- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì sao nghi án cha giết con gái ném xác xuống sông Hàn bị bế tắc?
Cơ quan tố tụng chưa thể bắt giam, xử lý Bùi Văn Hời vì cảnh sát chưa tìm thấy xác nạn nhân
Cơ quan tố tụng chưa thể bắt giam, xử lý Bùi Văn Hời vì cảnh sát chưa tìm thấy xác nạn nhân và không có nhân chứng nhìn thấy người cha ném thi thể con gái xuống sông Hàn.
Hơn 4 tháng trôi qua, nghi án cha giết con gái rồi ném xác xuống sông Hàn (TP Đà Nẵng) vẫn bế tắc. VKSND TP Đà Nẵng từ chối phê chuẩn các quyết định tố tụng.
Trong khi đó, kẻ tình nghi Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vẫn ngoài vòng pháp luật dù đã khai nhận hành vi bóp cổ con gái Bùi Thị Ngân (8 tuổi, đã đổi tên) cho đến chết, rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, mang đến gần cầu Thuận Phước ném xuống sông Hàn.
Chưa tìm được xác, không thể khởi tố
Đề cập đến vụ án này, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, nói đây là vụ án gây bức xúc dư luận và chưa từng xảy ra ở địa phương. Người cha khai nhận sau khi giết con gái đã bỏ xác vào túi cùng 2 cục đá nặng hơn 10 kg rồi vứt xuống sông Hàn.
Cầu Thuận Phước, nơi Hời khai ném xác con gái xuống sông. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc và nghi can đầu thú, thừa nhận hành vi giết cháu bé. Khi tiếp nhận vụ án và chứng minh hành vi giết người của Hời, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với VKSND TP để thống nhất quan điểm đưa vụ án ra xét xử.
Tuy nhiên, lập luận của VKSND TP Đà Nẵng khác biệt với cơ quan Cảnh sát điều tra khi cho rằng chưa tìm được thi thể nạn nhân thì không thể khởi tố bị can.
Cơ quan điều tra đã nỗ lực tìm thi thể cháu bé nhưng không thấy. “Bây giờ VKS bắt buộc cơ quan điều tra chứng minh hành vi giết người của bị can là phải có thi thể, đây là điều hết sức khó khăn trong vụ án này”, ông Mưu nói và cho biết lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng phải ra Hà Nội xin ý kiến Bộ Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao đổi với VKSND Tối cao về quan điểm xử lý vụ án này theo hướng bắt giam Bùi Văn Hời. Đại diện VKSND Tối cao cũng cho rằng việc bắt giam người đàn ông quê Thái Bình là có cơ sở.
"Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã 2 lần làm văn bản kiến nghị VKSND TP phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nhưng vẫn chưa nhận được trả lời", Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nói.
Đại tá Trần Mưu cho rằng việc này sẽ tạo án lệ xấu nếu sau này có vụ giết người và hung thủ phi tang xác nạn nhân thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sự được.
Không ai thấy Hời bóp cổ con gái?
Tại cơ quan điều tra, Hời khai bé Ngân là con gái đầu của anh ta với vợ đầu. Tháng 3/2018, người đàn ông quê Thái Bình hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ đầu và đưa Ngân vào Đà Nẵng sinh sống.
Thời gian đầu, Hời gửi con gái vào chùa sống chung với người vợ thứ hai có quốc tịch Hàn Quốc. Gần Tết Kỷ Hợi 2019, anh ta quay lại chùa đón bé Ngân và người vợ Hàn Quốc về một khách sạn ở quận Sơn Trà để cùng ăn Tết.
Thời gian sống chung, giữa cháu bé 8 tuổi với vợ hai của Hời thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ kia bỏ về Hàn Quốc. Hời khai rằng vì lý do này mà anh ta tức giận với con gái.
Đỉnh điểm vụ việc là ngày 1/2, Ngân khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường ngủ nên Hời đã bóp cổ con gái mình đến chết. Phát hiện cháu bé đã tử vong, người đàn ông này quấn thi thể nạn nhân vào trong chăn rồi đặt bên góc giường.
Công an Đà Nẵng đưa Hời ra cầu Thuận Phước thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Giáp Hồ.
Hời khai những ngày sau đó, anh ta tìm cách phi tang xác bé Ngân để tránh sự nghi ngờ của nhân viên khách sạn.
Sáng 3/2, người đàn ông quê Thái Bình đến chợ Mai (quận Sơn Trà) mua một bao tải loại lớn về bỏ xác con vào trong, sau đó cho vào ba lô mang đi phi tang.
Trưa cùng ngày, Hời thuê xe máy, chở bao tải chứa thi thể nạn nhân về hướng cầu Thuận Phước. Anh ta thấy khu vực này có nhiều người nên chở xác bé gái trở lại khách sạn.
Khoảng 0h ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), sau khi cho thêm 2 cục đá nặng khoảng 10 kg vào bao tải, Hời lại chở thi thể con lên cầu Thuận Phước rồi ném xuống sông Hàn. Phi tang xong, Hời về khách sạn tiếp tục lưu trú đến ngày 8/2 (mùng 4 Tết) mới bỏ trốn.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1 đến 4/2, Hời sống cùng con gái tại khách sạn ở Đà Nẵng. Hình ảnh của camera tại cầu Thuận Phước còn lưu hình ảnh Hời điều khiển xe máy ở khu vực này. Trong quá trình thực nghiệm điều tra hiện trường, người đàn ông 34 tuổi diễn tả các thao tác giống như lời khai nhận tội.
Tuy nhiên, "nút thắt" lớn trong vụ án này là camera tại khách sạn nơi Hời lưu trú không còn dữ liệu nên cảnh sát không thu thập được hình ảnh chứng minh Hời phạm tội. Ngoài ra, camera ghi nhận Hời xuất hiện ở cầu Thuận Phước nhưng không có hình ảnh và cũng không ai nhìn thấy anh ta mang xác cháu bé ném xuống sông.
Theo Zing
-
Xã hội55 phút trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook. Tuy nhiên, khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Sau bài viết xin lỗi của ông Nhật Anh, nhiều độc giả, tác giả đưa ra quyết định ngừng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của Nhã Nam.
-
Xã hội1 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
Pháp luật1 giờ trướcNgười con trai đã cầm 2 tay 2 con dao lao vào chém mẹ đẻ tới tấp khiến người mẹ bất hạnh này bị thương nặng.
-
Xã hội2 giờ trướcGiám đốc công ty Nhã Nam - Nguyễn Nhật Anh là dịch giả của tác phẩm "Hoàng tử bé", từng nhận Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật của Pháp.
-
Xã hội2 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
Xã hội5 giờ trướcTừ ngày 13, 14/4, vụ ồn ào của ông Nguyễn Nhật Anh - Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam - với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội, không riêng nền tảng Facebook.
-
Xã hội5 giờ trướcSiêu thị điện máy trên địa bàn thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, Sơn La) bốc cháy dữ dội, nhiều người kịp thời chạy thoát ra ngoài.
-
Xã hội7 giờ trước“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.
-
Xã hội7 giờ trướcBố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.
-
Xã hội10 giờ trướcLên tiếng khi bị quấy rối tình dục không đơn giản như việc tố cáo gian lận hay một vấn đề trắng đen rõ ràng.
-
Pháp luật10 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.
-
Xã hội13 giờ trướcNgày 15/4, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh đã gửi lời xin lỗi vì có hành động mà theo ông đã "vô tình" gây tổn thương đến 1 nữ nhân viên trong công ty.
-
Xã hội14 giờ trướcLợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, một nam thanh niên bịt kín mặt, điều khiển ô tô chưa rõ BKS dừng trước cửa tiệm, cầm búa đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi bỏ chạy. Hiện lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương truy bắt đối tượng.
-
Xã hội14 giờ trướcNgày 17/4 (9/3 âm lịch) tức một ngày trước chính lễ Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, Khu di tích lịch sử đông nghịt người dân và du khách thập phương đổ về.