Vợ chở sát thủ đến quán nhậu bắn chồng

Vọng và vợ lớn tiếng cự cãi rồi xô xát nhau, nhiều người khuyên hai vợ chồng ra ngoài nói chuyện; bất ngờ, Tài rút súng bắn anh Vọng gục tại bàn nhậu.

Vọng và vợ lớn tiếng cự cãi rồi xô xát nhau, nhiều người khuyên hai vợ chồng ra ngoài nói chuyện; bất ngờ, Tài rút súng bắn anh Vọng gục tại bàn nhậu.

Chiều 6/9, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết anh Võ Văn Vọng (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa), nạn nhân trong vụ nổ súng tại quán nhậu ở huyện Đức Hòa chiều 2/9, đã qua nguy kịch.

Cảnh sát đang tạm giữ nghi phạm trực tiếp gây án. “Người chở nghi phạm bỏ trốn cũng chính là vợ của nạn nhân”, đại tá Nam nói.

Khoảng 16h30 ngày 2/9, anh Vọng cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán ở khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Một lúc sau, chị Phan Thị Thanh Kiều (29 tuổi, vợ anh Vọng) chạy xe máy chở thanh niên tên Tài đến quán rồi đi thẳng vào bàn nơi nhóm anh Vọng ngồi để nói chuyện.

Do mâu thuẫn từ trước, Vọng và Kiều lớn tiếng cự cãi rồi xô xát nhau. Tài cũng tham gia đánh anh Vọng. Nhiều người xung quanh khuyên hai vợ chồng ra ngoài nói chuyện.

Bất ngờ, Tài rút súng, bắn anh Vọng mấy phát khiến nạn nhân gục gần bàn nhậu. Sau đó, nghi phạm ném khẩu súng vào lề đường rồi lên xe Kiều chở đi khỏi hiện trường.

Vợ chở sát thủ đến quán nhậu bắn chồng-1
Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, khu vực xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


sát thủ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.