- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bà nội nhẫn tâm giết hại cháu gái ở Nghệ An: Nạn nhân ở cùng ông bà từ bé
Vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong do bà sát hại gây xôn xao làng quê.
Vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong do bà sát hại gây xôn xao làng quê, khiến nhiều người hết sức bàng hoàng.
Chiều 6/11 PV đã trở lại địa phương để tìm hiểu thêm về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Cường (trưởng Công an xã Hậu Thành) cho biết, nguyên nhân chính thức vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng cấp trên điều tra làm rõ.
Nơi thi thể bé gái được phát hiện nổi lên hồ Bàu Ganh
Địa điềm phát hiện chiếc xe đạp của nạn nhân
Tuy nhiên, là người ở địa phương và những thông tin thu thập được ông Cường cho biết, bà Phạm Thị Hương (65 tuổi) chưa có tiền án, tiền sự.
Bố mẹ bé gái sinh được 4 đứa con (nạn nhân là con gái thứ 2). Tất cả đều ở với ông bà nội, còn 2 vợ chồng đều đi làm trong miền Nam. Được biết, bé T. ở với ông bà nội từ khi mới 4 tháng tuổi.
"Các cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc và cho ăn học tất, tuy nhiên kinh tế thì do bố mẹ cháu gửi về", ông Cường thông tin.
Hai bà cháu gặp nhau khi T. trên đường đi sinh nhật về.
Sau đó ghé vào một quán đại lý gần đó.
Bà Hương gửi xe đạp rồi quay ra đi với cháu T.
Nói về vụ việc, trưởng công an xã cho hay, bố cháu bé mới đi làm xa về nhà, cách đó 1 tuần giữa bà nội và anh này có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, bà Hương dùng can rượu đổ tứ tung ra sân và chửi bới.
Chiều hôm xảy ra sự việc (3/11), cháu T. rời khỏi nhà đi sinh nhật bạn. Nhưng tối cùng ngày gia đình không thấy cháu T. về, bà nội cũng không liên lạc được. Quá trình tìm kiếm người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh. Trên bờ có chiếc đạp điện của em.
Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh mò, tìm kiếm em T. nhưng không thấy. Người thân cũng nghi ngờ em T. bị giết hại nên trình báo cơ quan công an.
Đê Bàu Ganh có chiếc đập cao
Trong thời gian này, khi liên lạc được thì bà Hương nói rằng đi đến nhà người bạn cùng xóm (lúc này là khoảng 8h tối 3/11). Người bạn này đang chuẩn bị đi Hà Nội để sớm mai khám bệnh nên bà Hương xin đi cùng để kiếm việc. Được sự vận động của gia đình nên khoảng gần 20h ngày hôm sau thì bà Hương về đến nhà nhưng tỉnh bơ coi như không biết gì.
Cũng trong thời gian này, hàng chục cán bộ cảnh sát và các lực lượng chức năng vào cuộc.
Qua trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16h29 phút, ngày 3/11 hai bà cháu gặp nhau tại một đoạn đường cách nhà không xa. Sau đó bà Hương vào một quán đại lý ngay gần để gửi xe, cháu T. đứng ngoài đợi rồi hai bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bàu Ganh.
Đến 18h 36 phút cùng ngày, bà Hương quay lại lấy xe đạp nhưng không có cháu gái đâu.
Đến 5h30' sáng ngày 5/11, thi thể cháu T được phát hiện nổi lên trên đập Bàu Ganh. Cuối cùng thì bà Hương đã cúi đầu nhận tội.
Được biết, vợ chồng bà Hương có 3 người con, trong đó bố cháu T. là con trai trầm tính, ít nói. Dưới đó là 2 người con gái nhưng cũng đều ở xa.
Khi bà Hương quay lại lấy xe đạp thì chỉ có 1 mình.
Lối đi về nhà bé gái cách hiện trường khoảng 3km.
Trước đó, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người phụ nữ tên H. (65 tuổi, trú xã Hậu Thành) để điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008). Bà H. chính là bà nội của nữ sinh T.
"Hiện công an đang tạm giữ bà nội nạn nhân để lấy lời khai điều tra vụ việc. Bước đầu người này đã thừa nhận giết hại cháu", một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành nói.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Theo Helino
-
Thời sự2 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự4 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự6 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự7 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự7 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự11 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội20 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội20 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội21 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội22 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự23 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.