Vụ bé gái lớp 2 bị nam sinh viên chém nguy kịch: "Gia đình tôi vẫn thường nhắc cháu cẩn thận khi ra khỏi nhà"

Sau hơn một ngày cấp cứu và phẫu thuật, bé H.T.M (7 tuổi, ở Tây Mỗ, Hà Nội) đã được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.

Sau hơn một ngày cấp cứu và phẫu thuật, bé H.T.M (7 tuổi, ở Tây Mỗ, Hà Nội) đã được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi.

Sự việc cháu H.T.M là học sinh lớp 2A - trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị nam sinh viên bất ngờ dùng hung khí đâm nhiều nhát. Không chỉ vậy, khi người mẹ chứng kiến chạy đến can ngăn, ôm con cũng bị đối tượng đâm trong thương làm cả hai mẹ con nhập viện đang khiến nhiều người hoang mang.

Vụ bé gái lớp 2 bị nam sinh viên chém nguy kịch: Gia đình tôi vẫn thường nhắc cháu cẩn thận khi ra khỏi nhà-1

Bé M. đang được điều trị tại BV Việt Đức

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sáng 23/10, một nhân viên y tế BV Việt Đức cho hay, bé H.T.M mới được chuyển đến khoa Hồi Sức Tích cực sau khi phẫu thuật.

Cũng trong sáng nay, chia sẻ với PV, chị H. (cô ruột của cháu bé) đang có mặt tại BV Việt Đức để chăm sóc cháu gái, cho hay, mẹ của bé do bị đối tượng đâm trúng cổ tuy nhiên vẫn còn may mắn chưa nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện 198.

Vụ bé gái lớp 2 bị nam sinh viên chém nguy kịch: Gia đình tôi vẫn thường nhắc cháu cẩn thận khi ra khỏi nhà-2

Chị H, đang chăm cháu gái ở bệnh viện

Nói về sự việc, chị H. cho hay, ban đầu gia đình rất sốc và có phẫn nộ. Tuy nhiên, thanh niên là người ở hàng xóm ai cũng đều biết chàng trai này có tiền sử trầm cảm.

"Gia đình tôi vẫn thường xuyên nhắc cháu rằng, ra khỏi nhà là phải cẩn thận. Tuy nhiên, không may tối hôm đó (20/10) ở khu vực sân gần nhà rất rộng, mẹ của bé cũng ngồi gần đó phát hiện thì chạy đến can ngăn cũng bị đâm trúng cổ.", chị H. nói về sự việc.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của đối tượng người hàng xóm, theo những gì chị H. nắm được, đối tượng cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt.

"Cậu ấy ở cùng với mẹ và anh trai, nhưng mẹ bị bệnh tim, khi biết sự việc thì cô ấy ngất lên ngất xuống. Còn bố của bạn ấy thì tôi không nắm rõ (có thể do bỏ nhau – PV) cũng vì vậy bạn ấy sinh bệnh trầm cảm, có được uống thuốc. Hàng ngày, bạn ấy quanh quẩn trong nhà và luôn đóng cửa. Từ lúc xảy ra sự việc, gia đình bạn ấy cũng có nhiều người thăm hỏi động viên".

Vụ bé gái lớp 2 bị nam sinh viên chém nguy kịch: Gia đình tôi vẫn thường nhắc cháu cẩn thận khi ra khỏi nhà-3Vụ bé gái lớp 2 bị nam sinh viên chém nguy kịch: Gia đình tôi vẫn thường nhắc cháu cẩn thận khi ra khỏi nhà-4

Sau những ngày phẫu thuật bé gái đang nằm hồi phục

Chị H. nói thêm: "Ban đầu gia đình tôi rất sốc và phẫn nộ nhưng vì hoàn cảnh bạn ấy như vậy nên gia đình đã thông cảm và chỉ mong muốn mẹ con sớm bình phục. Bạn ấy đã bị công an bắt giữ. Vì dẫu sao, mọi cánh cửa cuộc đời đối và tương lại với bạn ấy coi như đã chấm dứt rồi.

Chúng tôi cũng mong muốn mọi người cảnh giác với những người bị trầm cảm để không lâm vào hoàn cảnh tương tự." chị H. nói.

Trước đó, một lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, khoảng 21h ngày 20/10, trên địa bàn có xảy ra vụ việc bé gái học lớp 2 bị một nam thanh niên gây thương tích.

"Cháu bé bị đối tượng đâm nhiều nhát. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo công an quận Nam Từ Liêm. Toàn bộ hồ sơ và đối tượng đã chuyển lên công an quận" - lãnh đạo này cho hay.

Theo thông tin ban đầu, ở thời điểm kể trên, cháu H.T.M là học sinh lớp 2A - trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang chơi ngoài sân gần nhà.

Bỗng nhiên, anh Lê Văn V. (SN 1998, trú tại phường Tây Mỗ) sống ở cùng khu nhà tiến lại gần rồi dùng vật sắc nhọn gây thương tích khiến cháu T.M. hét lên. Thấy vậy, chị H. (mẹ cháu T.M.) vội vàng chạy ra cứu con mình cũng bị đối tượng gây thương tích.

Theo Thời đại


Sinh viên

cấp cứu

chém người


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.