Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng

Một trong những người ở cùng tòa nhà với nạn nhân từ sáng sớm khi phát hiện sự việc cho rằng, rất có thể cháu bé bị rơi xuống hiện trường từ rất sớm.

Sáng 26/11, nhiều người dân khu vực tòa nhà chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc phát hiện bé gái 11 tuổi tử vong dưới sân tòa nhà.

Một trong những người ở cùng tòa nhà với nạn nhân từ sáng sớm khi phát hiện sự việc cho rằng, rất có thể cháu bé bị rơi xuống hiện trường từ rất sớm.

 

"Sáng sớm nay tôi đi chợ về thì có vài người bảo vệ hốt hoảng đi tìm xem ai là người thân của cháu. Sau đó ít phút thì có bố mẹ cháu chạy xuống, thấy vậy cả hai người gục ngay tại chỗ vì quá đau xót".

Người này nói thêm: "Cháu bé rất xinh xắn, tuy mới 11 tuổi thôi nhưng cao ráo như thiếu nữ. Theo như chúng tôi biết thì, cháu bé này trầm tính, rất ít nói".

Về thông tin cho rằng, nguyên nhân cháu bé chết là do tự tử từ ban công vì buồn chuyện bố mẹ tối qua cãi nhau và muốn ly hôn, hầu hết những người đang có mặt tại hiện trường đều cho rằng đó chỉ là thông tin nghe kể lại.

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng-1

Nơi cháu bé rơi xuống

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng-2

Tòa nhà 40 tầng, trong đó rất nhiều gia đình không có lưới an toàn ngoài ban công

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo công an phường Phú Diễn cho biết, đây chỉ là thông tin người dân nói và là sự việc của gia đình, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa được xác thực.

Báo động an toàn chung cư

Theo ghi nhận của PV, tòa nhà xảy ra sự việc có 40 tầng, tất cả các ban công đều hướng ra từ các căn hộ. Điều đáng nói, tại đây có rất nhiều căn hộ tuy có lan can nhưng hầu như không được thiết kế lưới bảo vệ.

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng-3

Lối vào căn hộ gia đình cháu bé

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng-4

Từ tầng 39 nhìn xuống

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng-5

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng

Vụ bé gái rơi từ tầng 39 ở Hà Nội: Gọi con gái dậy ăn sáng đi học, bố mẹ hốt hoảng đi tìm thì chết lặng trước sự thật đau lòng-6

Một số cư dân đang bàn tán về độ an toàn của các ban công

Một số người thân trong gia đình nạn nhân cho hay, sáng sớm nay bố mẹ cháu bé gọi con dậy ăn sáng để đi học, không thấy con đâu. Kiểm tra lại camera không thấy con đi ra khỏi cửa, trong lúc đang đi tìm thì nghe nói dưới sân tòa nhà có nạn nhân, cả gia đình chạy xuống thì phát hiện sự thật đau lòng.

Ngay trong sáng nay, gia đình cháu bé đã tổ chức đưa thi hài nạn nhân về quê mai táng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/vu-be-gai-roi-tu-tang-39-o-ha-noi-goi-con-gai-day-an-sang-di-hoc-bo-me-hot-hoang-di-tim-thi-chet-lang-truoc-su-that-dau-long-2220192611124320538.htm

rơi từ tầng 39 xuống

rơi từ chung cư xuống

tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.