Vụ bé trai 10 tuổi bị cha đánh rạn xương sườn: Vợ xin giảm án cho chồng

Chị Ngân cho hay trong phiên xử này, chị sẽ xin tòa giảm án cho Nam bởi dù sao anh ta cũng là bố của hai đứa con chị. Đối với Trinh chị sẽ không xin giảm án.

Chị Ngân cho hay trong phiên xử này, chị sẽ xin tòa giảm án cho Nam bởi dù sao anh ta cũng là bố của hai đứa con chị. Đối với Trinh chị sẽ không xin giảm án.

Chị Ngân đại diện cho bị hại là cháu K. có mặt tại tòa. Ảnh: H A.

Sáng nay (31/8), TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé T.G.K (10 tuổi), con riêng của Nam.

Chia sẻ với phóng viên trước khi phiên xử diễn ra, chị Ngân (mẹ ruột bé K.) kể, năm 2007 chị kết hôn cùng Nam, sinh được cháu K. và một bé gái. Bảy năm sau, vợ chồng chị ly hôn, mỗi người nhận nuôi một đứa con.

Từ đó đến đầu năm 2016, cháu K. sống cùng bố ruột, mẹ kế và ông bà nội tại nhà riêng trên phố Hoàng Hoa Thám (Ba Đình). Theo thỏa thuận, chị Ngân được gặp con vào cuối tuần song liên tục bị cản trở.

Đầu năm 2016, Nam và gia đình mới chuyển ra ngoài thuê trọ nên ông bà nội và chị Ngân mất liên lạc, không được gặp bé. Chị Ngân nhiều lần yêu cầu chồng cũ cho gặp con nhưng đều bị từ chối.

Bị cáo Nam và Trinh tại phiên xử. Ảnh: H A.

Chị Ngân kể rằng, trong thời gian chung sống cùng nhau, Nam rất yêu chiều các con, không bao giờ lớn tiếng hay đánh đập. "Anh ấy nhỏ nhẹ dạy bảo và các con cũng rất nghe lời bố", chị Ngân nói. 

Chị cho rằng từ khi có "bồ nhí" bên ngoài, tính anh Nam mới thay đổi nhưng chị không bao giờ nghĩ Nam lại tệ đến mức hành hạ chính con ruột mình như vậy.

Hôm nay, xét xử mẹ kế và người cha đánh con ruột 10 tuổi gãy xương sườn

Đã hơn 8 tháng từ khi thoát khỏi những trận đòn của bố ruột và mẹ kế, bé K. về ở với chị Ngân  trong căn phòng nhỏ ở phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm). Cậu bé đi học lớp 4 trở lại sau hơn một năm bị bố ép bỏ học.

Chị Ngân nói, thời gian đầu khi về ở với mẹ, cậu bé có biểu hiện của bệnh trầm cảm, ít nói dù đã học đến lớp 3.

Lo sợ con phát triển không bình thường, chị Ngân phải đưa đến bác sĩ điều trị tâm lý. Sau nhiều tháng điều trị, tinh thần K. ổn định hơn, song vẫn ám ảnh mỗi khi nhắc đến quãng thời gian sống cùng bố.

Chị Ngân cho hay trong phiên xử này, chị sẽ xin tòa giảm án cho Nam bởi dù sao anh ta cũng là bố của hai đứa con chị. Đối với Trinh chị sẽ không xin giảm án.

"Tôi muốn có bản án răn đe để nhiều đứa trẻ khác sẽ không bị bạo hành như con tôi", chị Ngân nói.

Theo Trí Thức Trẻ


bạo hành trẻ em

mẹ kế

xin giảm án


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.