Vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe: Sẽ xem xét trách nhiệm của trường Gateway

Theo VKSND quận Cầu Giấy, trong quá trình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc sẽ xem xét tới trách nhiệm của trường Gateway.

Theo VKSND quận Cầu Giấy, trong quá trình tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc sẽ xem xét tới trách nhiệm của trường Gateway.

Trao đổi với PV, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi "Vô ý làm chết người" theo quy định tại khoản 1, điều 128, BLHS.

Vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe: Sẽ xem xét trách nhiệm của trường Gateway-1

Tài xế Doãn Quý Phiến.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Tảo cho biết, trong cái chết của bé L.H.L. (6 tuổi, trường Gateway) có trách nhiệm của tài xế Doãn Quý Phiến khi không trực tiếp kiểm tra xe trước khi đóng cửa mà phó mặc cho người đưa đón là bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra đồng thời những người liên quan trong vụ án trên đang được làm rõ. Trong qua trình làm rõ vụ án, sẽ xem xét đến trách nhiệm của trường Gateway.

Vụ bé trai lớp 1 tử vong trên xe: Sẽ xem xét trách nhiệm của trường Gateway-2

Trường Gateway.

Trước đó,vào chiều 30/8, đã diễn ra buổi thực nghiệm hiện trường. Tại buổi thực nghiệm hôm 30/8, tài xế Doãn Quý Phiến đã điều khiển chiếc xe 16 chỗ từ ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền tới cổng trường Gateway. Theo đó, buổi thực nghiệm hiện trường nhằm làm rõ quá trình di chuyển của chiếc xe từ ký túc Học viện báo chí và Tuyên truyền về tới cổng trường cùng nhiều tình tiết có liên quan khác của vụ án.

Cũng liên quan đến vụ việc này, vào ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố và bắt giam bà Nguyễn Bích Quy – nhân viên đưa đón học sinh trường Gateway để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Bà Quy bị cáo buộc “vô ý không kiểm tra hết trong xe mà đã đóng cửa bỏ đi” dẫn tới việc bé L. H. L. bị bỏ quên trên chiếc Ford Transit biển số 29B-069.56 suốt 9 tiếng trong ngày 6/8. Theo kết quả giám định, bé chết vì bị “sốc nhiệt, suy hô hấp”, không có nguyên nhân bệnh lý.

Cũng theo thông tin mới nhất từ Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, sáng 3/9, luật sư Nguyễn Thanh Sơn và luật sư Lê Trọng Minh đã nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc đồng ý cho 2 luật sư này được bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy.

Trước đó, sáng 6/8, ông Phiến điều khiển ô tô mang biển số 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở tổ 28 phường Dịch Vọng) để đi đón học sinh đến trường học.

Chiếc xe đón tổng cộng 13 học sinh trong đó có em Lê Hoàng L. (6 tuổi, học lớp 1 Tokyo). Khoảng 7h25', ông Phiến điều khiển ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường và dừng xe ô tô tại đây.

Sau đó, bà Quy đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển xe ô tô về bãi gửi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền rồi gửi xe ở đó. Đến 15h30' cùng ngày, ông Phiến đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Gateway để đón các cháu học sinh.

Khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L. nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu L. vào phòng y tế của trường. Cháu L. sau đó đưa đến Bệnh viện E để cấp cứu, tuy nhiên sau đó cháu L. tử vong.

Theo NGƯỜI ĐƯA TIN


bỏ quên học sinh trên xe đưa đón

trường Gateway


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.