- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ chồng treo cổ cùng 2 con nhỏ ở Tuyên Quang: Thông tin sốc từ người vợ "Mấy bố con chết cả rồi tôi không về nữa, mọi người đừng tìm tôi"
Nguyên nhân của vụ việc đau lòng có thể bắt nguồn từ tấm ảnh người vợ thân mật với người đàn ông khác trên mạng xã hội.
- Người phụ nữ nghi nhảy cầu, để lại bức thư: "Con phải ra đi thôi, đầu con đang trống rỗng"
- Người thân đau xót trước vụ việc cha cùng 2 con nhỏ treo cổ tự tử: "Chỉ thương cho gia đình nó, 2 bé đâu có tội tình gì"
- Ám ảnh những dòng chữ nghuệch ngoạc kín tường nhà của người chồng trước khi cùng 2 con treo cổ tự tử: "Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận"
Liên quan đến vụ việc đau lòng xảy ra tại Tuyên Quang khi ông bố kéo 2 con nhỏ tự tử cùng do mâu thuẫn với vợ, mới đây người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân của vụ việc đau lòng có thể bắt nguồn từ tấm ảnh người vợ thân mật với người đàn ông khác trên mạng xã hội.
Như đã đưa tin, trưa 16/11, người dân tại thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang bàng hoàng phát hiện thi thể của 3 bố con chết trong tư thế treo cổ.
Nạn nhân trong vụ việc trên được xác định là anh Tráng A N. (25 tuổi, người dân tộc Mông) cùng 2 con nhỏ gồm một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi.
Vụ việc đau lòng tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của anh N. được xác định do mâu thuẫn với vợ.
Tại hiện trường là ngôi nhà của nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bảng chữ anh N. để lại với nhiều nội dung trong đó có câu "hận vợ"...
Ám ảnh bức tường đầy chữ do anh N. để lại trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh Saostar.
Lãnh đạo xã Mỹ Bằng cho biết, gia đình anh N. trước đây thuộc diện khó khăn của địa phương nên người vợ đi làm công nhân để kiếm thêm thu nhập. Còn anh N. ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và làm thợ xây, ai thuê gì làm nấy.
Thời gian gần đây vợ chồng anh N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Có thể đây chính là nguồn cơn dẫn đến vụ việc đau lòng.
Thông tin trên Người Đưa Tin, mẹ của nạn nhân chia sẻ thêm về nguyên nhân vụ việc:
“Cháu nhà tôi uất ức trước cảnh vợ chụp ảnh với người đàn ông khác rồi đăng tải lên Facebook nên nó mới nghĩ quẩn, chết như thế. Tôi chỉ không ngờ rằng nó bắt cả hai đưa cháu của tôi chết cùng nó”.
“Trước khi chết N. còn để lại dòng chữ (Mấy bố con chết cho mẹ tự do)”.
Bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc của anh N và chị S. cùng 2 con. Ảnh Saostar.
Về phía người vợ, sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, người nhà nạn nhân và cơ quan chức năng có liên lạc với chị S. (vợ, mẹ của các nạn nhân) để thông tin vụ việc. Tuy nhiên, người phụ nữ này sau đó đã không quay về địa phương mà chỉ thông báo:
“Mấy bố con chết cả rồi tôi không về nữa, mọi người đừng tìm tôi. Tìm cũng không thấy tôi đâu, đừng mất công”.
Trao đổi với báo Người Đưa Tin, chị gái ruột anh N. cũng cho biết thêm: “Trước khi xảy ra sự việc, N. nhận được hình ảnh vợ chụp cùng người đàn ông lạ chia sẻ lên trang Facebook cá nhân, em tôi liên lạc nhiều lần cho vợ nhưng không được, do S. thay đổi sim liên tục nên không biết số nào mà gọi. Vì vậy, em tôi mới nghĩ quẩn rồi chết”.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo Helino
Link gốc: https://helino.ttvn.vn/helino/vu-chong-treo-co-cung-2-con-nho-o-tuyen-quang-thong-tin-soc-tu-nguoi-vo-may-bo-con-chet-ca-roi-toi-khong-ve-nua-moi-nguoi-dung-tim-toi-2220191811125978.htm
-
Thời sự41 phút trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự1 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự1 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật5 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự5 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội14 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội14 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội15 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội16 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự17 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.
-
Thời sự17 giờ trướcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa khám nghiệm hiện trường và tử thi nam du khách nghi ngờ rơi từ tầng cao tại một khách sạn bên đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.
-
Thời sự19 giờ trướcVụ tai nạn xảy ra giữa hai chiếc ô tô tại một ngã tư ở Hà Tĩnh đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
-
Thời sự20 giờ trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự20 giờ trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).