- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ kẻ dâm ô được tại ngoại: CA nói do bé gái chống cự nên bị bóp mồm, gãy răng sữa
CA khẳng định không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm nên đã cho Trình tại ngoại. Cháu bé bị thương là do bẻ cành chuối vụt lại nên bị can mới bóp mồm khiến răng sữa bị gãy.
Công an khẳng định không có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm nên đã cho Trình tại ngoại. Cháu bé bị thương là do bẻ cành chuối vụt lại nên bị can mới bóp mồm khiến răng sữa bị gãy.
Vụ cháu bé V.N.Q (SN 2009) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Chính) dâm ô nhưng sau đó nghi phạm được công an cho tại ngoại đã khiến dư luận bức xúc.
Điều đặc biệt là trong quá trình khống chế, thực hiện hành vi dâm ô của mình, tên "yêu râu xanh" Nguyễn Trọng Trình đã khiến cháu Q. bị rạn xương tay phải, gãy 1 răng hàm dưới.
Liên quan đến chi tiết này, sáng ngày 18/3, trao đổi với PV báo Tiền phong, ông Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho rằng: "Cái này là cháu bé chống cự lại, bẻ cành chuối vụt lại, nên bị can mới bóp mồm không cho kêu khiến răng sữa bị gãy".
Mặc dù ngày 16/3, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố đối tượng Nguyễn Trọng Trình về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, ngay sau đó bị can được công an cho tại ngoại, dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ông Dũng giải thích thêm, do tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", có khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm thuộc tội phạm ít nghiêm trọng. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định đối với tội phạm ít nghiêm trọng, bị can sẽ không bị tạm giam.
"Khi cho tại ngoại thì đã có quyết định giao cho chính quyền địa phương quản lý… Luật pháp chặt chẽ, mình không thể làm theo cảm tính được, mà cũng không thể làm theo dư luận được. Cứ theo dư luận mà giam, để xảy ra cái gì là mình vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người" - ông Dũng lý giải về quyết định cho Trình tại ngoại.
Hình ảnh cháu bé bị đưa lên xe đến bụi chuối xâm hại tình dục (Ảnh: Tiền phong)
Trước đó, trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, mẹ cháu Q.) nhận được điện thoại chồng báo chị đi đón con gái đang đi lạc ở ngoài đường.
Khi gặp con gái, chị thấy trên mặt và quần áo của con dính nhiều vết máu và cháu bé hoảng sợ liên tục gào khóc. Cháu bé cho biết đang đi học về thì bị một người đàn ông chặn lại, ép lên xe máy chở đến vườn chuối xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Tại đây đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu nhưng cháu phản kháng mãnh liệt thì bị hắn bẻ tay, bóp miệng.
Qua kiểm tra, chị H. thấy trên cổ con gái có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục. Nghi con gái mình bị người lạ xâm hại tình dục, chị H. đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Sau đó, công an xác định Trình là nghi phạm và khởi tố tội Dâm ô và cho tại ngoại.
Được biết, Trình từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2013 và bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 7 năm tù. Trình đã lập gia đình và có 2 con.Theo thiếu tá Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội CSHS - Công an huyện Chương Mỹ - người trực tiếp tham gia điều tra cho hay trên báo Lao động, đơn vị đã làm đúng theo trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Hiện quá trình điều tra vẫn chưa kết thúc, đơn vị đang chờ kết quả giám định tổn thương từ Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để tiếp tục làm rõ vụ việc này.
Về phía cháu bé bị xâm hại, hiện nay cháu đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Gia đình cho biết, buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ.
(Tổng hợp)
Theo Tổ Quốc
-
Toàn cảnh vụ án Vạn Thịnh Phát -Trương Mỹ LanThời sự2 giờ trướcLuật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự3 giờ trướcDo ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
-
Thời sự3 giờ trướcBị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng VAR) được xác định có vai trò quan trọng, trực tiếp đưa tiền hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam là các ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.
-
Thời sự3 giờ trướcTrong lúc di chuyển trên đường 363 đoạn qua thôn Kim Đới 2 (xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng), xe tập lái tông bị thương người đàn ông đang ngồi bên đường.
-
Thời sự4 giờ trướcSau vụ học sinh lớp 8 bị đánh thương tích nặng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can, bắt giam T.V.M (SN 2008) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vậy, theo quy định, người 16 tuổi gây thương tích bị xử lý thế nào?
-
Thời sự4 giờ trướcVụ việc một tài khoản tại Ngân hàng MSB bị "bốc hơi" hơn 58 tỷ đồng chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng.
-
Xã hội7 giờ trướcSáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng.
-
Thời sự10 giờ trướcCục Trẻ em vừa có báo cáo nhanh vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
-
Thời sự11 giờ trướcLiên quan đến vụ việc nam học sinh lớp 8 bị đánh đến chấn thương sọ não ở sân đình Lệ Mật (quận Long Biên, Hà Nội), cơ quan điều tra đã khởi tố một bị can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Thời sự22 giờ trướcCàng thương xót cháu bé lớp 8 đang mất đi sự sống, càng căm hận đến tận xương tủy gã đàn ông thản nhiên đứng nhìn hai đứa con mình đánh bạn đến mức chết não.
-
Pháp luật22 giờ trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Thời sự22 giờ trướcTrong tiếng nức nở, chị L. không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng sau hôm định mệnh đó mà sự sống chỉ còn tính từng giờ, từng phút. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi!”.